Tìm Kiếm

17 tháng 8, 2015

Hãy đến mà xem...

Lớp Giáo Huấn Xã Hội (GHXH) do Cha Phan-xi-cô đứng lớp vẫn diễn ra đều đặn lúc 19h tối thứ ba hàng tuần.

Học viên mỗi ngày một đông hơn, mối quan tâm muốn tìm hiểu thêm về GHXH ngày càng tăng lên.


Dù chỉ mới mấy buổi học, nhưng quả thật, nếu không tham dự lớp thì sẽ khó lòng hiểu thấu thế nào là một nhân vị? Đến nền nhân bản toàn diện/ phiến diện là gì cũng sẽ mù tịt. Thậm chí sẽ mập mờ thế nào mới thật sự là tình yêu mà cụm từ “tình yêu” đã bị lạm dụng quá nhiều, đến nỗi tình yêu bị giản lược thành tình dục, món hàng, thậm chí là cưỡng chế,...

Vẫn là thông qua lớp học, các học viên dễ dàng nhận ra tình yêu Kitô giáo là gì, để có một con đường đúng đắn, trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và Hội Thánh.


Mỗi buổi học, giúp học viên ngày càng trở nên tốt hơn, và đặc biệt là sẽ ngày càng yêu mến Ngài nhiều hơn, khi đã thấu hiểu. Cũng như vững tin để bước dễ dàng hơn trên đường đời.

À...còn nữa, còn có những khoảnh khắc cười ra nước mắt vì những mẩu truyện-cười-có-thật được kể bởi phong-cách-cha-phan-xi-cô. Không tin thì bạn cứ đến mà xem! ;)