Tìm Kiếm

30 tháng 9, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 30 tháng Chín
Tiếng thì thầm:
Trong cuộc sống, điều quan trọng là phải có một mục đích và không ngừng tiến tới mục đích đó. Con thử xem có một chương trình hoặc một dự tính nào thật sự cho cuộc đời con không? Cho dù nó chưa rõ nét lắm. Khi con đi vào một thung lũng, hay đi trên một con đường ngoằn ngoèo, con không thể nhìn thấy phía bên kia của khúc ngoằn. Thỉnh thoảng lại có một cảm xúc nội tâm làm con phấn chấn và dìu con băng qua những đoạn đường khó đi, để con cứ tiến bước, mặc cho những chướng ngại vật rải rác trên đường. Con hãy nhìn cao lên ! Càng cao, càng tốt ! Vậy, để tiến tới, con phải tiếp tục đi, tiếp tục lớn lên và triển nở. Con không bao giờ cứ chễm chệ thoải mái mà có thể hài lòng vì mình; con không bao giờ được dậm chân tại chỗ. Con phải liên tục bước lên nấc thang kế tiếp của cuộc đời, và con cũng biết rằng mỗi nấc thang đều đưa con đến gần đích hơn, cho dù nó có xa đến mấy.
Vây con hãy tiếp tục nữa đi, tiếp tục mãi và đừng bao giờ bỏ cuộc !
Lời đáp trả:
Cha ơi ! Con còn mù mịt lắm ! Nhưng Cha là đầu óc của con mà ! Là Chủ Thầu của con mà ! Và con không thích ngồi chơi xơi nước đâu ! Cha cứ ra chỉ thị đi, con sẽ hết sức vâng theo. Vâng, con muốn rằng, con phải tiến và tiến xa hơn mãi, dù con có té ngã, con cũng vẫn tiến vì Cha đang đi trước con và nắm tay con. Cha ơi ! HÃy nhớ rằng con đã ký thác cuộc đời con cho Cha và con vẫn sống giao ước đó với Cha.
Vâng ! con xin mượn lời Thánh Augustino xin Cha hãy cho con cái mà Cha đòi con, và hãy đòi con cái mà Cha muốn !
Tiếng thì thầm và lời đáp trả
Tác giả: Eilleen Vaddy
DỊch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung

Tiếng thì thầm và lời đáp trả

Ngày 29 tháng Chín:
Tiếng thì thầm:
Con đã thường hay nghe câu:"Cuộc đời là sản phẩm của con người" là cái mà con làm nên nó, nhưng con đã làm gì cho nó? Con không thấy rằng chính con đang kiểm soát cuộc đời con, hạnh phúc, những thành quả, niềm vui và nỗi buồn của mình? Cuộc sống có thể là kỳ diệu, đầy hưng phấn và rực rỡ, nhưng tất cả chỉ tùy thuộc vào con để biến nó được như thế, bằng cách tin tưởng vào cái tốt trong mọi sự. Con hãy sống từng ngày một, và sống cho trọn vẹn. Con đừng bao giờ để thời gian vào việc lo nghĩ cho ngày mai và cái mà nó có thể đem tới, cũng đừng buông trôi, chán nản, bởi con cảm thấy không thể đương đầu với mọi biến cố. Con hãy luôn để ý tới khía cạnh tốt đẹp của cuộc đời và hãy tập trung tâm trí con vào đó trong cái hiện tại muôn thuở. Việc mà ngày hôm qua không được tốt lắm, không có nghĩa là ngày hôm nay cũng vậy. Con hãy để cho ngày hôm qua lùi lại sau lưng. Hãy rút ra từ đó một bài học, nhưng đừng để nó làm hỏng ngày hôm nay.
Ngày hôm nay đang ở trước mặt con, tinh trong và không tỳ tích.
Lời đáp trả:
Cha ơi ! đối với con thì câu đó phải là : "Cuộc đời con là sản phẩm của Cha và Con" chúng ta cùng làm nên nó. Cha ơi ! Con muốn hết mình hợp tác với Cha trong công trình vĩ đại này. Cha là Chủ Thầu, con là Cai Thầu. Từng ngày, từng giờ chúng ta hợp tác chặt chẽ với nhau và ăn ý hoàn toàn với nhau. Vì Cha là một chủ thầu rất thông minh hiện đại, đầy tài năng, rất dồi dào về vật chất cũng như tinh thần, giàu lòng quảng đại và nhân hậu. Cai Thầu này hoàn toàn tin tưởng và rắp tâm vâng lệnh Ngài !
Tiếng thì thầm và lời đáp trả
Tác giả: Eilleen Vaddy
DỊch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 28 tháng Chín
Tiếng thì thầm:
Con hãy luôn nhớ rằng con có thể làm một cái gì đó góp phần vào bộ mặt thế giới, bởi một sự thay đổi hoàn toàn của con tim, của não trạng và của tinh thần con. Khi con đã hiểu điều đó, con sẽ mang lấy trách nhiệm của mình, và sẽ làm một cái gì, theo chiều hướng đó; lúc đó, những thay đổi sẽ đến, bắt đầu thì khiêm tốn thôi, rồi cứ lan rộng ra cho đến khi bao choàng tất cả. Con hãy xem. nó kỳ diệu biết bao, và hứng thú thay, khi biết rằng con có thể làm một cái gì để chỉnh lại tình trạng thế giới bằng cách đổi thay trong con, và như thế, con phản chiếu những đổi thay đó ra bên ngoài. Phúc cho những ai có ý ngay lành và tâm hồn rộng mở, những ai thấy được nhu cầu của thay đổi và làm một cái gì để thực hiện điều đó ! Họ cũng như men trong bột làm cho bánh nổi lên. Không có men thì bánh sẽ không nổi, không có thay đổi, mọi sự sẽ ở tình trạng tại chỗ, ứ đọng rồi chết.
Vậy con hãy thay đổi đi và rộ nở với một niềm vui và lòng tri ân sâu đậm, và hãy luôn biết ơn vì có thể làm được điều đó. Ngay bây giờ, con hãy hành động đi.
Lời đáp trả:
Cha ơi ! Con nghĩ rằng với những bài học thường xuyên của Cha như thế này, tinh thần của Cha sẽ thấm dần vào con và từ đó não trạng con sẽ thay đổi và từ từ nó sẽ biểu lộ ra bằng những tư tưởng và hành động, cũng như con đang thay đổi và tiếp tục thay đổi mãi mà không hay biết, và cái thay đổi của thế giới cũng tiềm tàng như vậy. Cha ơi ! Xin hãy mở mắt con ra để thấy được một cách cụ thể con phải đổi thay cái gì trong con, vì cái nhu cầu cấp bách kia của một thế giới phải được thay đổi.
Tiếng thì thầm và lời đáp trả
Tác giả: Eilleen Vaddy
DỊch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung

To Believe

Cùng học T.A qua lời ca khúc.
Một ca khúc hay, một giọng ca đẹp...


Jackie Evancho, thần đồng opera từng gây sốt trong chương trình America's Got Talent khi 10 tuổi (năm 2010)

Người Việt hiện diện bên Đức Phanxicô

Trong thánh lễ bế mạc Đại hội Gia đình Thế giới, ngày 27-9, tại Philadelphia, buổi lễ được Đức Thánh Cha Phanxicô chủ tế, người Việt Nam rất nức lòng khi có sự hiện diện rõ ràng của mình, góp phần trong buổi lễ.

Trong thánh lễ này, xơ Maria Hồng Quế OP, là người đọc bài đọc 2, Bài Thánh Thư theo Thánh Giacôbê 5,1-6. Xơ Hồng Quế, là người phụ trách Chương trình Chuyên đề Giáo dục của Ban Mục vụ Gia đình, Tổng giáo phận Việt Nam.


Trong phần lời nguyện giáo dân, một lời nguyện cầu cho Đức Phanxicô, cũng được đọc bằng tiếng Việt


Và đến cuối thánh lễ, một gia đình từ Việt Nam đã tiến lên nhận quyển Tin mừng theo thánh Luca từ tay Đức Phanxicô

LET US PRAY THE ROSARY



Dear all Holy Spirit Choir members,

October having come again reminds us of so beautiful memories which will never fade from our minds and hearts. Among these immortal images there emerges that of the Choir community gathering together to pray the Rosary in front of the statue of our Blessed Virgin Mother in the church yard every Saturday evening after our weekly rehearsal.

Công bố chủ đề của Ngày Truyền thông Thế giới 2016


Hội đồng giáo hoàng về Truyền thông Xã hội, hôm thứ Ba đã đưa ra chủ đề cho Ngày Truyền thông Thế giới 2016 là: Truyền thông và lòng khoan dung tạo ra những gặp gỡ bổ ích.

Đây là ngày được tổ chức thường niên vào Chúa nhật trước Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, năm tới rơi vào ngày 08-05.

Ngày Truyền thông Thế giới được đức Phaolô VI thiết lập sau Công đồng Vatican II, nhằm gây sự chú ý tới một “hiện tượng vừa lớn lao vừa phức tạp là các phương tiện truyền thông xã hội của thời hiện đại”.

Việc lựa chọn chủ đề năm nay, rõ ràng bắt nguồn từ việc năm nay cũng là năm cử hành một cách đặc biệt Năm Thánh Lòng Thương Xót, và ĐTC đương nhiên mong muốn Ngày Truyền thông Thế giới sẽ trở thành dịp thích hợp, thích đáng để suy tư về mối tương liên chặt chẽ, sâu xa giữa truyền thông và lòng khoan dung.

10 kỳ quan kiến trúc hiện đại

Với tài năng và óc sáng tạo, các kiến trúc sư đã xây nên những công trình kiến trúc ấn tượng, xứng đáng xếp vào hàng kỳ quan của thế giới hiện đại.


Capital Gate – Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất
Capital Gate, một tòa nhà chọc trời nằm cạnh Trung tâm Triển lãm Quốc gia Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), được thiết kế với độ nghiêng ấn tượng. Cao 160 m và gồm 35 tầng, đây là một trong những tòa nhà cao nhất trong thành phố và nghiêng 18° về phía tây. Vào tháng 6/2010, sách Kỷ lục Thế giới Guinness đã công nhận Capital Gate là "Tháp nhân tạo có độ nghiêng lớn nhất thế giới."
Áp lực từ độ nghiêng của Capital Gate được xử lý bằng kỹ thuật mang tên "lõi cong sẵn", sử dụng lõi bê tông gia cố bằng thép xây hơi lệch tâm. Ngoài ra, các kỹ sư còn sử dụng 490 chiếc cọc khoan sâu 20 – 30 m xuống lòng đất để chống đỡ cho tòa nhà. 

Cách chữa đau họng nhanh nhất không dùng thuốc

Thời tiết thay đổi sang thu khiến rất nhiều người bị viêm, đau rát cổ họng.

Dưới đây là 2 cách chữa đau họng nhanh nhất, hiệu quả mà không cần dùng thuốc. Chữa đau họng bằng chanh đào mật ong được coi là phương cách nhanh và hiệu quả tức thì.

Cách 1: Chữa đau họng bằng nước muối
Một số nghiên cứu cho thấy súc miệng vài lần trong ngày bằng nước muối ấm có tác dụng làm giảm sưng cổ họng và kích thích tiết thêm chất nhầy, giúp loại thải chất gây kích ứng hay vi khuẩn.


Các bác sĩ thường khuyên bạn nên hòa tan nửa muỗng cà phê muối vào một cốc nước. Bạn không nên pha quá nhiều muối vì sẽ gây cảm giác khó chịu khi súc miệng. Nếu bạn không tiện muối hạt sạch ở nhà thì có thể mua nước muối đóng chai ở các hiệu thuốc.

Nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn - Kiểm định để Trùng tu

29 tháng 9, 2015

Chúc mừng sinh nhật ca viên (trong tháng 10)

Matta Nguyễn Thị Thanh Loan (1/10)
Nguyễn Thị Thanh Xuân (2/10)
Giuse Bùi Phương Anh (3/10)
Teresa Hoàng Thị Khanh (7/10)
Teresa Lâm Đăng Hân (8/10)
Teresa Nguyễn Tuyết Linh (9/10)
Maria Nguyễn Thị Báu (14/10)
Maria Lê Thị Huyền Châu (19/10)
Maria Trần Thanh Tú Quyên (21/10)
Maria Trần Thị Liễu My (22/10)
Anna Trần Thị Liên (26/10)
Anna Đoàn Thanh Trúc (26/10)
Phero Lã Quang Bình (27/10)
Maria Trần Thị Mai Trâm (31/10)

Twenty-seventh Sunday in Ordinary Time – B (Oct 4, 2015)


Reading 1 Gen 2:18-24
A reading from the Book of Genesis
The LORD God said: "It is not good for the man to be alone.
I will make a suitable partner for him."
So the LORD God formed out of the ground
various wild animals and various birds of the air,
and he brought them to the man to see what he would call them;
whatever the man called each of them would be its name.
The man gave names to all the cattle,
all the birds of the air, and all wild animals;
but none proved to be the suitable partner for the man.

So the LORD God cast a deep sleep on the man,
and while he was asleep,
he took out one of his ribs and closed up its place with flesh.
The LORD God then built up into a woman the rib
that he had taken from the man.
When he brought her to the man, the man said:
"This one, at last, is bone of my bones
and flesh of my flesh;
this one shall be called 'woman, '
for out of 'her man’ this one has been taken."
That is why a man leaves his father and mother
and clings to his wife,
and the two of them become one flesh.

Bài đọc 1: St 2:18-24
18 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa phán: "Con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó. 19 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy đất nặn ra mọi dã thú, mọi chim trời, và dẫn đến với con người, xem con người gọi chúng là gì: hễ con người gọi mỗi sinh vật là gì, thì tên nó sẽ là thế. 20 Con người đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và mọi dã thú, nhưng con người không tìm được cho mình một trợ tá tương xứng.
21 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa cho một giấc ngủ mê ập xuống trên con người, và con người thiếp đi. Rồi Chúa rút một cái xương sườn của con người ra, và lắp thịt thế vào. 22 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy cái xương sườn đã rút từ con người ra, làm thành một người đàn bà và dẫn đến với con người. 23 Con người nói: "Phen này, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi! Nàng sẽ được gọi là đàn bà, vì đã được rút từ đàn ông ra."
24 Bởi thế, người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt.

Responsorial Psalm Ps 128:1-2, 3, 4-5, 6
R. May the Lord bless us all the days of our lives.
R. Xin Chúa đổ muôn vàn ơn phúc, cho chúng con hưởng suốt cuộc đời.


Blessed are you who fear the LORD, who walk in his ways! For you shall eat the fruit of your handiwork; blessed shall you be, and favored. R.
Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối của Người! Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng; bạn quả là lắm phúc nhiều may. R.

Đức Thánh Cha viếng thăm và phát biểu tại Liên hợp quốc (+video)



NEW YORK. Sáng thứ sáu, 25-9-2015, ĐTC Phanxicô đã đến viếng thăm và phát biểu tại trụ sở LHQ. Ngài cổ võ cải tổ LHQ, bênh vực môi sinh, giải quyết các cuộc xung đột..
LHQ hiện nay là một tổ chức liên chính phủ gồm 193 quốc gia thành viên và 2 nước quan sát viên là Tòa Thánh và Palestine. Tòa Thánh có đại diện tại đây từ 51 năm nay (1964). Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh là một vị TGM có cấp bậc sứ thần. Ngài có quyền tham gia các phiên họp của LHQ, có quyền lên tiếng nhưng không có quyền bỏ phiếu hoặc được bầu.
Khi đến nơi, ĐTC đã được Ông Tổng thư ký Ban Ki Moon và Phu nhân cùng với một đoàn binh nhỏ danh dự đón tiếp. Hai em bé con của các nhân viên LHQ đã tặng hoa cho ngài, rồi được hướng dẫn lên văn phòng của Ông tổng thư ký ở lầu thứ 38 để hội kiến riêng.
Tiếp đến, ĐTC đã gặp gỡ và chào thăm các nhân viên của LHQ. Ngài nhận xét rằng ”Bao nhiêu công việc anh chị em làm ở gây không gây những tin tức trên báo chí. Nhưng đàng sau đó, nỗ lực hằng ngày của anh chị em làm cho nhiều sáng kiến ngoại giao, văn hóa, kinh tế và chính trị của LHQ có thể tiến hành được, những điều rất quan trọng để đáp ứng hy vọng và mong đợi của các dân tộc trong gia đình nhân loại.. Công việc âm thầm và tận tụy của anh chị em không những góp phần làm cho LHQ tươi đẹp, nhưng còn có ý nghĩa lớn đối với bản thân anh chị em. Vì cách thức chúng ta làm việc cũng diễn tả phẩm giá và con người của chúng ta”.

HOW TO PRAY THE ROSARY

HOW TO PRAY THE ROSARY
  
Rosary Shop Resources
See the menus on the top-left of any web page for our rosary-related services including:
  • Completed Rosaries
  • Custom Designed Rosaries
  • Parts and Kits
  • Tutorials for Praying and Making Rosaries
  • Tools and Catalogs
  • Rosary beads made from flowers
Looking for the rosary from the home page? Here are a few options:
  • Economy kit or finished rosary (gold plate and blue fossil)
  • High quality kit or finished rosary (gold filled and lapis)
Praying the rosary is easy with a little practice and understanding. Prayer is the lifting and opening of one's self to God. Though it takes many particular forms, there are three basic, formal methods of prayer:

28 tháng 9, 2015

Homily for the XXVI Sunday in Ordinary Time - B (Sep 27, 2015)


A Call for Religious Tolerance

(See Mk 9:38-4)
Dear Sisters and Brothers in Christ,

The temptation of power and money is so strong that only few people can fight and overcome it.  Most of those involved in these two sources of alienation would end up losing their sense of honesty, conscience and even their faith.

On the pretext of safeguarding the holiness of the worship of God, they create sort of a monopoly of religion, forcing people to serve not the true God, the loving and caring Father of all, but the god whom they fashion according to their own interest, the god who is finally used as just a means by which they achieve their evil agenda.  By so doing they turn religion, on the one hand, into a lucrative business, and, on the other, they blow out the last hope for the presence of the sacred, the presence of the Lord God, the Creator of what is true, good and beautiful, the Master of history, the Supreme Criteria of moral and spiritual values, in this world. 

Daily Readings – Audio (Sep 28 - Oct 4, 2015)

Listen to Readings
By clicking on the date in the Audio Readings Files list below, an mp3 file will start playing:

(usccb.org)

26 tháng 9, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 27 tháng Chín
Tiếng thì thầm:
Con đừng mất thời giờ cũng đừng cố gắng hy vọng đến một nơi khác hay làm một công việc khác.Con hãy chấp nhận hoàn cảnh của mình và chú tâm vào nơi con đang ở và việc con đang làm, vì chắc phải có một lý do đặc biệt nào đó. Con phải nhận định rằng không có gì là ngẫu nhiên cả, rằng con có một số bài học phải học, và rằng hoàn cảnh con đang sống được trao ban cho con, để con có thể học những bài học đó một cách nhanh chóng nhất, để con có thể tiến lên và được thăng hoa trên con đường thiêng liêng.
Chắc chắn là con không muốn bị mắc kẹt vào những lề lối cũ cho dù chúng có thể là an toàn và chắc vững đến đâu. Con thử nghĩ xem cuộc đời sẽ chán ngấy biết bao nếu con lựa chọn một vết xe cũ để theo. Cuộc đời thì tràn đầy những hứng thú và hứa hẹn, nếu con muốn tiến lên vào cõi xa lạ mà không chút sợ hãi, mà tiếp tục bước đi trong niềm tin và trông cậy triệt để vào Cha là người hướng dẫn và bạn đường của con. Con đừng sợ, Cha luôn đang ở với con.
Lời đáp trả:
Cha ơi ! Con vô cùng cám ơn sự chăm sóc không mệt mỏi và tận tình của Cha cho con, một học trò rất ư là lơ đãng và chậm hiểu của Cha. Cha đã nhẫn nại chịu đựng với dân Do Thái trong thời CỰu ưỚc thế nào, xin Cha cũng như vậy với con hôm nay, vì con còn hời hợt và nông cạn quá. Con chỉ biết một điều là con thề ước theo Cha cho đến mãn đời con, và con tin chắc rằng Cha đang làm việc với con và trong con. Con đang ở dưới cái nhìn yêu thương của Cha và sống trong sự hướng dẫn và đùm bọc của Cha. Vâng, con đã hằng thưa với Cha là con sống như không sống, và làm như không làm, vì chính Cha đang sống và đang làm trong con.
Tiếng thì thầm và lời đáp trả
Tác giả: Eilleen Vaddy
DỊch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 26 tháng Chín
Tiếng thì thầm:
Con hãy thư giãn cho khỏe và nhớ rằng mỗi công việc đều phải có thời gian của nó. Việc nào thời gian nấy, nhưng cách sử dụng nó, mới là chính yếu. Con có tận dụng nó không? và có biết quý trọng từng giây phút không? hay con phung phí thời gian và không biết đem cái chính yếu lên hàng đầu? Con đừng trở nên nô lệ của thời gian. Tại sao con lại không biến nó thành kẻ phục vụ cho con? Như vậy nó sẽ không kiểm soát con mà chính con kiểm soát nó. Con hãy chấp nhận làm từng việc một thôi, nhưng hãy làm nó cho thật tốt rồi mới làm sang việc kế tiếp. Con đừng bao giờ muốn nhìn quá xa phía trước.Con chỉ có thể sống từng lúc một thôi. Nếu con gắng lập chương trình quá xa phía trước, con có thể rất thất vọng khi sự việc không như con dự tính. Nhiều cái đổi thay có thể xảy đến và con không thể tin tưởng vào kế hoạch của mình.
Tốt hơn con hãy sống cho tròn đầy giây phút hiện tại và hãy để cho tương lai lo phần của nó,
Lời đáp trả:
Cha ơi ! Với những bài học thường xuyên của Cha như thế này thì làm sao con có thể đi trệch đường, và con còn gì phải lo sợ nữa ? Nhưng phải với điều kiện con thuộc bài và làm đúng như Cha dạy. Con cũng đã từng lâu năm dạy học và rất hiểu thế nào là sự nghễnh ngãng lo ra của các học trò. Con có thất bại vì mất kiên nhẫn vì thiếu sư phạm. Nhưng điều đó không thể xảy ra ở Cha. Con tin vào sự thành công mỹ mãn của Cha trong ngành sư phạm này đối với chúng con.
Tiếng thì thầm và lời đáp trả
Tác giả: Eilleen Vaddy
DỊch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung

XXVI Sunday in Ordinary Time - B (Sep 27, 2015)


A.     Introduction
a)      To the Holy Mass
Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the Sunday Holy Mass celebration.
Today we join the universal Church in prayer, praise and thanksgiving offered to the Lord God for His great love to all of us, His children.
This Sunday’s Gospel urges us to be determined in keeping God’s commandments and living up to our Christian values.  By so doing we should be courageous enough to detach ourselves from even someone or something very close to our heart.
We pray in this Holy Mass for the blessing of being faithful and persevering to our faith in God, our loving and caring Father.
Please all stand for the entrance hymn.   

b)     To the Readings
-          First Reading Nm 11:25-29
We are taught to be open-minded and ready to collaborate with others in our service of God so as to avoid all forms of monopoly in religious matters.  
-          Second Reading Jas 5:1-6
Saint James strongly condemns those who greedily amass the resources for living designated by God for all people to the detriment of the less fortunate.

B.      Hymns for Holy Mass
1/ Entrance: Now is The Time (EM # 102)
2/ Respondsorial Psalm: EM Page 209
3/ Offertory: All Good Gifts (EM # 206)
4/ Communion: Prayer of Saint Francis (EM # 266)
5/ Recessional: To Praise You (EM # 285)

Sơ cứu nhanh khi bị choáng

Khi gặp các sự cố như bỏng nặng, vết thương chảy nhiều máu, gãy xương, nôn nhiều, do xúc động mạnh nhiều người thường có biểu hiện choáng.
Người bị choáng hoặc người xung quanh cần bình tĩnh, thực hiện các biện pháp sơ cứu sau đó cần đến cơ sở y tế để khám và điều trị.

Cách xử trí
- Nếu bản thân cảm thấy choáng, đừng đứng dậy, cần vịn vào nơi nào đó để ngồi hoặc nằm xuống. Khi ngồi xuống, nên tựa đầu vào giữa hai đầu gối, muốn đứng dậy phải thật chậm. Khi cảm thấy đỡ hơn cần gọi hoặc ra hiệu những người xung quanh giúp đỡ.
Đặt nạn nhân nằm ngửa, nâng cao chân.
Đặt nạn nhân nằm ngửa, nâng cao chân.

Những người xung quanh khi thấy có người bị choáng cần:
- Đặt nạn nhân nằm ngửa ở nơi kín gió, nâng cao chân. Ủ ấm về mùa lạnh.

25 tháng 9, 2015

13 mẹo cứu nguy khi đau răng

Súc miệng nước muối, dùng oxy già, hay massage bàn tay với đá lạnh có thể làm giảm đau răng.

1. Nước muối

Chúng ta thường nghe về một số tác động tiêu cực của muối khi đi vào cơ thể chúng ta như làm tăng huyết áp. Tuy nhiên, muối cũng rất có ích và thực sự cần thiết cho cơ thể của chúng ta.
Một trong những lợi ích mà muối có thể mang lại là làm giảm bớt sự tê buốt, đau nhức của răng.
13 mẹo cứu nguy khi đau răng
Bạn có thể chuẩn bị nước muối khá dễ dàng: lấy ​​hai đến ba muỗng cà phê muối cho vào một ly và đổ một ít nước ấm vào. Sau đó ngậm hỗn hợp trong khoảng 15 phút.
Bạn không nên nuốt nước muối, mà chỉ súc miệng để nước muối tràn qua các kẽ răng và nướu. Biện pháp khắc phục này không tốn kém nhưng lại được coi là một trong những cách hữu ích và hiệu quả để điều trị đau răng.

9 bức tượng kỳ lạ trong lòng đại dương

 Các tác phẩm điêu khắc độc đáo này cho thấy sự sáng tạo và trí tưởng tượng vô hạn của con người.
Tượng Christ of the Abyss, Portofino, Italy: Bức tượng chúa Jesus cao 2,5 m này được đặt ở nơi Dario Gonzatti thiệt mạng vào năm 1947. Nằm ở độ sâu 10 m, tác phẩm của nhà điêu khắc Guido Galletti được nhiều người mê lặn biết tới.
Tượng Christ of the Abyss, Portofino, Italy: Bức tượng chúa Jesus cao 2,5 m này được đặt ở nơi Dario Gonzatti thiệt mạng vào năm 1947. Nằm ở độ sâu 10 m, tác phẩm của nhà điêu khắc Guido Galletti được nhiều người mê lặn biết tới. Ảnh: Julie Gautier.
Tượng Christ of the Abyss, Florida, Mỹ: Galletti còn có thêm 3 bức tượng tượng tự, một nằm ở Grenada và một nằm ở công viên san hô John Pennekamp, ngoài khơi Key Largo, bang Florida, Mỹ. Bức tượng ở Florida được đăt tại độ sâu 8 m và là một trong những điểm tham quan dưới nước nổi tiếng nhất thế giới.
Tượng Christ of the Abyss, Florida, Mỹ: Galletti còn có thêm 3 bức tượng tượng tự, một nằm ở Grenada và một nằm ở công viên san hô John Pennekamp, ngoài khơi Key Largo, bang Florida, Mỹ. Bức tượng ở Florida được đăt tại độ sâu 8 m và là một trong những điểm tham quan dưới nước nổi tiếng nhất thế giới. Ảnh: Aurora Creative.

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 25 tháng Chín
Tiếng thì thầm:
Con tập "cho" được như thế nào thì con sẽ "lãnh nhận" được như thế.Con hãy mở lòng ra và cho đi tất cả những gì con có thể, từ những ơn huệ mà con đã lãnh nhận. Hãy cho tình yêu của con, sự khôn ngoan và hiểu biết của con. Hãy cho cả cái hữu thề cũng như cái vô hình ! Thật vậy, con hãy cho, cho và tiếp tục cho, mà không có một hậu ý gì cho mình, không hề có một ý nghĩ là cái đó có giá đối với con hoặc sẽ có thể rút ra được cái gì từ nó. Khi con cho, con phải cho với tất cả tấm lòng và một cách sung sướng; như vậy con sẽ thấy là chỉ với hành động cho đó, nó có thể đem tới một niềm hân hoan và hạnh phúc khôn tả. Mọi tâm hồn đều có cái gì đó để cho, vậy con hãy xem con có cái gì để cho và hãy cho đi. Con cũng đừng quên rằng có nhiều mức độ cho. Con đừng chỉ cho cái gì là dễ cho, mà hãy cho cả những gì làm con đau, và, làm điều đó, con hãy lớn lên và triển nở, bởi chỉ có cái tốt nhất sẽ phát sinh từ cái con cho đó.
Lời đáp trả:
Cha ơi ! Làm sao con có thể cho được như Cha đã cho và mãi mãi còn cho. Làm sao con có thể yêu được như Cha và mãi mãi còn yêu như Cha đã yêu? Thế mà điều trọn lành đó Cha lại đòi hỏi ở chúng con. Có phải Cha chỉ muốn cho con tập tành, tập tành mãi cho đến chết? đIều này thì chúng con có thể làm được vì Cha luôn mãi ở với chúng con, luôn mãi hé mở cho chúng con những chân lý bất diệt và thật hấp dẫn. Con thờ lạy lòng trung thành và nhân hậu của Cha.
Tiếng thì thầm và lời đáp trả
Tác giả: Eilleen Vaddy
DỊch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 24 tháng Chín
Tiếng thì thầm:
đây là lúc quyết định, và người ta đang cần mỗi tâm hồn phải ở đúng vị trí mình phải ở. Nó được xem như một trò chơi ghép hình rộng lớn đã được ghép lại: chỉ có đúng một chỗ cần thiết cho mỗi miếng nhỏ xíu. Con có ở đúng chỗ con phải ở không? Chỉ một mình con biết điều đó. Con có cảm thấy mình hoàn toàn tan đi trong cái tổng thể và con không tạo nên một điểm nào khó chịu hay bất ổn không? Bình an, hài hòa và yên ổn phải ở trong con làm con vững vàng và ăn khớp với cái đang sắp sửa đi vào vị trí của mình.
Do đó cần phải bình tĩnh để lấy lại bình an trong nội tâm mà không gì cũng không ai có thể phá nổi nó. Con hãy giống như cái mỏ neo, mạnh mẽ và vững bền, để không một cơn giông tố nào có thể nao núng được con, hay xô đẩy con khỏi vị trí của mình. Con hãy đứng vững và biết rằng mọi sự đều rất, rất tốt lành và mọi sự đều xảy ra theo kế hoạch tuyệt hảo của Cha. Chớ gì trái tim con không bị nao núng nhưng con hãy đặt cả niềm tin, lòng cậy trông và sự an toàn của con vào Cha !
Lời đáp trả:
Cha ơi ! Con tin chắc con đang ở đúng vị trí mà Cha đã sắp đặt cho con. Cha đã đo lường kỹ càng những khả năng, những hiểu biết của con để đặt con vào vị trí này. Cha ôi ! Con còn có thể làm gì hơn được nữa không mà con đã không làm? Vì Cha là ánh Sáng, là sức mạnh là sự khôn ngoan của con. Xin hãy cho con bén nhạy hơn mãi trong lãnh vực Tin, Cậy, Mến mà Cha hằng ngày giảng dạy cho con.
Tiếng thì thầm và lời đáp trả
Tác giả: Eilleen Vaddy
DỊch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung

Đừng coi thường việc mắc nghẹn

Cảm giác mắc nghẹn, khó nuốt khi ăn uống vội vã nếu hiện tượng này xuất hiện thường xuyên, bạn cần kiểm tra bởi có nhiều nguyên nhân.

Dung coi thuong viec mac nghen

Trào ngược dạ dày thực quản làm nuốt khó 
Khởi đầu là ợ. Đó có thể là chuyện bình thường vì ai cũng từng ợ sau khi ăn, nhưng khi có ợ chua kèm nóng rát là đã có bất thường. Đặc biệt, khi nằm nghỉ, người mắc bệnh trào ngược dạ dày thực quản dễ bị ợ hơn.

24 tháng 9, 2015

Hymns of the Week: XXVI Sunday in Ordinary Time - B (Sep 27, 2015)

1/ Entrance: Now is The Time (EM # 102)

2/ Respondsorial Psalm: EM Page 209

Có gì trong các “môn đạo đức” ở trường?

“Đúng, trường học có nhiệm vụ dạy đạo đức”, bà bộ trưởng Giáo dục Quốc gia Najat Vallaud-Belkacem tuyên bố như trên ngay hôm sau ngày xảy ra các vụ khủng bố tàn sát tháng 1-2015 vừa qua ở Pháp, vụ quân khủng bố nã súng vào tòa soạn của tờ báo Charlie Hebdo ở Paris làm cho 12 người chết.
đạo đức giáo dục
Đưa “đạo đức thế tục” vào trường học là điều mà cựu bộ trưởng Vincent Peillon mong muốn và điều này đã được cấp tốc đưa vào mùa tựu trường năm nay sau các biến cố thê thảm vào tháng một vừa qua. Chương trình nhằm dạy “đạo đức và công dân”: cùng sống chung với nhau, có tinh thần phê phán, chống nạn kỳ thị. Tập trung vào các cô thầy trong dịp tựu trường này.

Nghi lễ đón tiếp Đức Thánh Cha tại Tòa Bạch Ốc

Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến tòa Bạch Ốc vào lúc 9g sáng thứ Tư ngày 23/9/2015, nơi diễn ra lễ nghi tiếp đón chính thức.
ĐTC Phanxicô được Tổng thống Barack Obama và phu nhân đón tiếp tại tiền sảnh Toà Bạch Ốc và tháp tùng tới khán đài trong công viên bên cạnh nơi có khoảng 15.000 người tham dự lễ nghi chào đón chính thức. Cùng hiện diện có đại diện Ban thường vụ Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và các Giám mục Phụ tá của Tổng Giáo phận Washington.

Đánh bay cảm cúm nhờ húng chanh

Húng chanh là loại rau gia vị chữa được nhiều bệnh, đặc biệt có tác dụng chữa ho, cảm cúm rất tốt.
Theo y học cổ truyền, húng chanh có vị cay, tính ấm mùi thơm, có tác dụng phát tán phong hàn, tiêu đờm, sát khuẩn, có tác dụng giải cảm,chữa ho, chữa cảm cúm, sốt không ra mồ hôi.


Kinh nghiệm nhân dân thường dùng lá húng chanh tươi hoặc sắc uống. Ngoài ra các cơ sở sản xuất thuốc Nam cũng thường chưng cất tinh dầu húng chanhkết hợp với một số thảo dược khác để sản xuất thuốc trị ho, cảm cúm.

23 tháng 9, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 23 tháng Chín
Tiếng thì thầm:
Con không thể chơi một ván quần vợt mà cứ đứng đó với cái vợt và quả banh trong tay. Con phải giơ cái vợt lên và đánh vào trái banh để thấy nó sang bên kia, đi trên cái lưới. Con phải hành động. đức Tin của con cũng vậy. Con phải làm một cái gì để chứng tỏ cho chính mình là mọi sự đang diễn biến tốt vì con đang sống bằng đức Tin. Con càng làm như vậy, và thấy mọi sự đều trôi chảy, con càng trở nên tin tưởng, đến nỗi con sẵn sàng làm bất cứ cái gì trong đức Tin, không chút dè dặt bởi con biết rằng chúng ta cùng hành động với nhau. Mọi sự đều có thể khi con sẵn sàng làm điều đó.
Con phải tin vào khả năng của mình và bơi trước khi nhảy vào dòng nước sâu bằng tất cả niềm tin tưởng; nếu không con sẽ chết đuối. Con phải tin vào khả năng sống bằng đức Tin trước khi có thể làm điều đó. đức Tin đẻ ra đức Tin. Làm sao con có thể nói được con có tin tưởng vào Cha hay không, nếu con không thử xem điều đó có phải vậy hay không?
Lời đáp trả:
Cha ơi ! Hôm nay ở buổi họp mặt thân hữu, con đã xin Mẹ Maria đặt những tư tưởng và lời nói của Mẹ trong con, con đã ra đi và tin chắc như vậy, cũng như Cha đã mặc lấy xác phàm hèn của con người. Nhưng tội thay cho Mẹ đã phải nhờ thân xác con với những tư tưởng và lời nói còn khiếm khuyết của con, vì nó vẫn là đặc trưng của con người con. Thế con mới hiều, con phải là chính con để diễn tả Cha và Mẹ bằng những hiểu biết khám phá của chính mình.
Tiếng thì thầm và lời đáp trả
Tác giả: Eilleen Vaddy
DỊch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung

Ngày Hội Trăng Rằm

Sau thánh lễ CN ngày 27.9 tới, Cha Phan-xi-cô cùng ca viên ca đoàn Thánh Linh sẽ cùng nhau đến Mái ấm Lạc Quang - 150/4DHT 03, Quận 12 để cùng nhau vui Trung Thu với các bé tại đây, bên cạnh các em nhỏ ở ấp Trung Đông, huyện Hóc Môn.


Nội dung chương trình dự kiến:
- Tiết mục khai mạc, vũ điệu Rửa tay của ca đoàn
- Giới thiệu thể lệ trò chơi, ban giám khảo
- Khởi động với trò chơi vòng tròn có một cái tâm và đếm số thứ tự để chia đội, cùng số cùng 1 đội. Ca viên cùng tham gia chơi. Mỗi đội hội ý chọn đội trưởng, đặt tên và khẩu hiệu: tên là nhân vật hoạt hình yêu thích và slogan tương ứng.
- Mỗi đội chơi 3 game theo điều phối của chị Hằng (Ms Huyền) và chú hề (Mr Sơn), đội thắng sẽ có quà.
- Ban giám khảo trao quà cho các đội
- Phát lồng đèn trung thu quà cho thiếu nhi
- Thắp nến và rước đèn vòng tròn theo các bài nhạc chuẩn bị sẵn
- Chup hình lưu niệm và kết thúc.

Ca đoàn đã kêu gọi và có được khoản thu:
- Ca đoàn nuôi heo đất: 2.932.000 VNĐ
- Chị Ngọc Linh & Gia đình: 1.000.000 VNĐ
- Cô của bạn Ngọc Đức: 2.000.000 VNĐ
- Bạn của bạn Liễu My: 1.600.000 VNĐ (gồm Anh Hiệp, Anh Tú, Chị Hồng)
- Bạn Cô Chi: 200 USD

Thư gửi cộng đồng Dân Chúa của Hội đồng Giám mục Việt Nam

Từ ngày 14-09-2015, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tiến hành họp Hội nghị thường niên kỳ II/2015 tại Toà Giám mục Xuân Lộc. Chiều tối thứ Năm 17-09, Hội nghị đã kết thúc tốt đẹp và các Đức giám mục đã gửi đến Cộng đồng Dân Chúa một thư mục vụ. Sáng thứ Sáu 18-09, các Đức giám mục chia sẻ niềm vui và hiệp thông với giáo phận Xuân Lộc trong Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên xây dựng công trình Hành hương Thánh Mẫu tại Núi Cúi.

Sau đây là nội dung Thư mục vụ gửi Cộng đồng Dân Chúa và Biên bản của Hội nghị.


Hoán cải nhờ cái nhìn thương xót của Chúa Giêsu

Hoán cải nhờ cái nhìn thương xót của Chúa Giêsu. Đây là điểm trung tâm trong bài giảng của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong thánh lẽ sáng thứ hai, 21-9, tại thành phố Holguin, Cuba.

Hôm nay lễ kính thánh Mathêu, chúng ta mừng một câu chuyện hoán cải và biến đổi. Chúng ta thấy cái nhìn của Chúa Giêsu vào chúng ta có thể thay đổi lịch sử. Tình yêu trong cái nhìn của Chúa Giêsu mạnh mẽ đến dường nào, đã chấn động Mathêu.

22 tháng 9, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 22 tháng Chín
Tiếng thì thầm:
Con đừng mất thì giờ vào những suy nghĩ hão huyền và những cuộc trò chuyện vô bổ. Hãy sử dụng mỗi giây phút vào những tư tưởng và lời nói yêu thương, tích cực và xây dựng. Con hãy ý thức rằng những suy nghĩ mà con dự tính có thể hỗ trợ hoặc làm hỏng; do đó hãy làm chủ những ý tưởng và lời nói của mình chứ đừng làm nô lệ cho chúng. Tại sao con không vui hưởng trọn vẹn cuộc đời? Con chỉ có thể khi con cho đi cái tốt nhất của con về thời gian, lời nói việc làm. Con hãy mở mắt và mở lòng con ra, hãy nhìn xem và cảm nhận cái tốt nhất trong mọi sự ở xung quanh con. Nếu con có lòng nhìn ra cái tốt nhất, con cứ đơn giản tiếp tục tìm cho tới khi con thấy nó; nó đang ở đó, chờ đợi con.
Có rất nhiều kỳ công trong thế giới. Tại sao con không dành thì giờ để tập trung vào đó và chất đầy nó vào cuộc đời con, để cho những gì là đau buồn, bất hạnh và bất hòa không thể còn chỗ trong con? Cuộc đời là cái gì con làm nên nó. Con sẽ làm gì với cuộc đời con?
Lời đáp trả:
Cha ơi ! đã nhiều lần đằng sau những lời nói và ý tưởng của con có những mục tiêu không mấy tốt đẹp vì chúng nhắm sai đích ! đó cũng vì con đã lạm dụng tự do của mình và đã không đưa Cha lên hàng đầu mà ngược lại con đã lấn vị trí của Cha. Nhưng dù sao con vẫn tin rằng Cha đang đứng đằng sau con để nhắc con nhớ sự hiện diện của Cha. Vì Cha biết con rất hay chia trí và hay quên ! Còn Cha thì rất kiên nhẫn và nhân hậu.
Tiếng thì thầm và lời đáp trả
Tác giả: Eilleen Vaddy
DỊch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung

Đức Giáo hoàng Phanxicô hội kiến Chủ tịch Cuba Raul Castro

Đức Giáo hoàng Phanxicô hội kiến Chủ tịch Cuba Raul Castro
Hôm chúa nhật, 20-9, ngày trọn vẹn đầu tiên trong chuyến viếng thăm mục vụ giáo hoàng đến đảo quốc Cuba, Đức Phanxicô đã có buổi hội kiến với chủ tịch Raul Castro. Sự kiện này kéo dài một tiếng đồng hồ, diên ra tại Dinh Cách mạng Havana, văn phòng làm việc của chủ tịch nước và chính phủ, cũng là tổng hành dinh của Đảng Cộng sản Cuba.

Lòng thương xót là gì?


Lòng thương xót là gì ? 
Hôm Chúa Nhật 17/3/2013, lần đầu tiên Đức Thánh Cha Phanxicô xuất hiện ở cửa sổ của tòa nhà giáo hoàng. Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin đầu tiên này, sau khi được bầu 4 ngày, Đức Thánh Cha đã diễn tả về đoạn Tin Mừng của ngày, người phụ nữ ngoại tình. Ngài tập chú vào lòng thương xót : « Những ngày qua, tôi đã đọc cuốn sách của một Hồng y về lòng thương xót. Và cuốn sách này mang lại nhiều ích lợi cho tôi ». Cuốn sách này là của Hồng y Kasper. Đức Thánh Cha nói tiếp : « Một chút lòng thương xót làm cho thế giới bớt lạnh lùng  hơn và công chính hơn. Chúng ta cần hiểu rõ lòng thương xót này của Thiên Chúa, vị Cha đầy lòng thương xót vốn có một sự kiên nhẫn như thế… »


Thiên Chúa là Tình Yêu

Nhưng thế nào là lòng thương xót ? « Chủ đề này rất trọng tâm trong Thánh Kinh và rất thiết yếu đối với thế giới hôm nay, lại hầu như không được đề cập trong các từ điển và thủ bản của thần học tín lý », ĐHY Kasper lấy làm tiếc. Thế mà, lòng thương  xót là « thuộc tính thần linh vốn chiếm chỗ hàng đầu », là « sự biểu lộ chính hữu thể của Thiên Chúa vốn là Tình Yêu », « diễn tả hữu thể của Thiên Chúa, Đấng đã nhân từ cúi xuống trên con người và thế giới ».

Mười lăm ngày với thánh Đa Minh (trọn tập)


http://lh3.googleusercontent.com/-VrBXgwfyeR0/VdHs2wvHe3I/AAAAAAAABNk/h6mxDVqoLLs/s1600/15ngay-op.gif
Cha Alain Quilici là một tu sỹ Đa Minh. Ngoài các chức vụ trong Dòng, ngài thi hành tác vụ giảng thuyết qua việc đồng hành thiêng liêng trong môi trường sinh viên, giáo xứ và các phương tiện truyền thông. Tác phẩm 15 ngày với thánh Đa Minh của cha Alain Quilici được nhà xuất bản Nouvelle Cité phổ biến năm 1999. Bản dịch do cha nguyên giám tỉnh Giuse Nguyễn Cao Luật OP.