Tìm Kiếm

31 tháng 12, 2015

Solemnity of the Holy Mother of God (January 1, 2016)


A.     Introduction
a)      To the Holy Mass
Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!  A grace-filled New Year to all!
Today on the first day of the New Year 2016, we celebrate the solemn Feast of the Holy Mother of God.  We pray to the Lord God, through the intercession of the Blessed Mother, to bless us with peace and love, merciful care and fatherly protection, for each and one of us, for our families, for our countries.  
Kindly all stand for the entrance hymn.

b)     To the Readings
-          First Reading: Nm 6:22-27
The Lord God is so kind, loving and caring that He listening to His children’s prayer blesses them with countless good things of which peace is always the best.
  
-          Second Reading: Gal 4:4-7
The coming of the Son of God in our human nature marks the most blessed moment when the children of the human family becomes sharers of the everlasting happiness of heaven. 

B.      Hymns for Holy Mass
a/ Entrance: Hail, Holy Queen (ES #354)
b/ Respondsorial Psalm: The God Of All Grace (ES #291)
c/ Offertory: Our Blessing Cup (ES #153)
d/ Communion: Prayer Of St. Francis (ES #284)
e/ Recessional: Be With Us, Mary (ES #348)

Tổng kết thảo luận nhóm


Câu hỏi chia sẻ của nhóm 1: Tại sao nhiều người trong chúng ta thấy mệt mỏi cả thể xác và tâm linh?

* Mệt mỏi
o    Thể xác: bệnh tật tràn lan, tỉ lệ mắc bệnh nan y tăng cao, quá tải ở các bệnh viện công lập cũng như tư nhân. Môi trường bị tàn phá ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người.
o    Tâm linh và niềm tin: ảnh hưởng mạnh mẽ đến thể xác. Tình trạng căng thẳng chính trị, khủng bố, cướp bóc, giết chóc tăng cao. Tính chất nghiêm trọng của các vụ án mạng ngày càng tăng. Con người như sống trong một mớ hỗn độn không có phương hướng, mục đích sống rõ ràng. Ngay cả các tín hữu Công Giáo cũng không có căn bản giáo lý, niềm tin tôn giáo lung lay, hoặc niềm tin không có hành động thực tế là niềm tin chết.
* Lý do
o    Guồng máy của cuộc sống luôn cuốn con người vào những cuộc đua không điểm dừng. Đua về vật chất, về địa vị, về danh vọng, đến cả việc thiện nguyện người ta cũng đua nhau theo phong trào.
o    Công nghệ được tạo ra với mục đích tốt nhằm phục vụ cho chất lượng sống của con người, chỉ những âm mưu đen tối lợi dụng công nghệ nhằm phục vụ lợi ích cá nhân mới làm ảnh hưởng xấu đến con người.
o    Niềm tin vào bản thân không còn, niềm tin vào tha nhân lại càng không. Mọi người luôn sống trong nghi hoặc, trong đề phòng, cảnh giác, ngay cả với những người thân yêu nhất.
o    Một bộ phận lớn giới trẻ không có lý tưởng sống, không có mục đích sống rõ ràng, sống đơn giản là tồn tại đối với họ. Rất dễ dẫn đến chán nản, bức xúc, phản ứng tiêu cực như cướp bóc, giết chóc, hút chích…
o    Lập trường không vững, mất tỉnh táo trước các thế lực đen tối sử dụng phương tiện truyền thông, mạng xã hội tác động xấu đến đời xấu của con người.
o    Cái tôi mỗi người quá lớn, nhu cầu thích thể hiện mình tăng cao, khiến con người không thể sống thật với chính mình, luôn phải gồng gánh một cơ số bộ mặt vốn dĩ không thuộc về họ.
o    Thời gian dành cho bản thân hầu như không có, phút tịnh tâm hoàn toàn bằng 0 trong quỹ đạo 24 giờ một ngày. Con người mệt mỏi khi đối diện với bản thân, thì làm sao khỏe khoắn tươi trẻ khi đối diện với tha nhân.
o    Trẻ em mệt mỏi vì áp lực học tập, vì phải cố gắng cho bằng “con người ta”. Người lớn mệt mỏi vì áp lực công việc, cuộc sống, luôn phải cạnh tranh, ganh đua cho bằng “người ta”. Người già mệt mỏi vì nuối tiếc về tuổi trẻ, vì mâu thuẫn với thế hệ con cháu, vì không tìm được niềm vui tuổi già.

Bạn Huyền Trâm - Đại diện nhóm 1 đang trình bày lại nội dung thảo luận

Danh sách nhóm 1:
1.     THẢO LINH
2.     HUYỀN TRÂM
3.     LIỄU MY
4.     PHÚC VINH
5.     ĐĂNG HÂN
6.     THÁI HẰNG
7.     TRUNG ĐOÀN
8.     HOÀNG KIM
9.     THÚY NGA
10.  THÀNH NHÂN
---
Câu hỏi chia sẻ của nhóm 2: Hiện nay việc chạy đua giữa cung và cầu có thực sự  làm cho người ta hụt hơi trong đời sống xã hội và cả tâm linh hay không? Vì sao?

Hiện nay hầu hết mọi người bị cuốn vào guồng máy giữa cung, cầu và cảm thấy hụt hơi.

Việc chạy đua giữa cung và cầu có mâu thuẫn khiến người ta không có điểm dừng. Người VN thương con, muốn con mình không thua kém bạn bè cả về vật chất và việc học hành. Cha mẹ ra sức làm việc để cung cấp đầy đủ cho con nhưng mặt khác ra sức thúc ép con học hành và chạy theo thành tích. Thậm chí áp đặt con cái không cần quan tâm đến khả năng thực sự của con mình. Điều đó ngày càng tạo khoảng cách giữa cha mẹ và con cái.

Vật chất ảnh hưởng đến tinh thần. Nếu mỗi gia đình chỉ dừng lại ở cái cần và đủ, dành thời gian bên nhau, nhất là trong những bữa cơm để tâm tình, trò chuyện và giải gỡ những khúc mắc của nhau, xây dựng bầu khí hạnh phúc. Nhưng nhu cầu vật chất khiến người ta chạy đua với thời gian và công việc, quên mất cần phải dành thời gian cho nhau khiến mỗi người trong gia đình ngày càng cô lập.

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 31 tháng Mười Hai
Tiếng thì thầm:
Khi con đã bước được một bước vào niềm tin, con đừng bao giờ nhìn lại phía sau nữa, cũng đừng luyến tiếc những gì con đã để lại đằng sau. Hãy đơn giản tin vào cái tốt đẹp nhất của tương lai và hãy ngắm nhìn nó thôi. Hãy để lại đằng sau tất cả những cái cũ kỹ; chúng đã chấm tận rồi. Hãy biết ơn về những bài học mà con đã học được và những kinh nghiệm mà con đã có được, chúng đã giúp con lớn lên và đã cho con một sự cảm thông lớn hơn, nhưng con đừng bám vào nó. Cái đang chờ đón con thì thật tốt, tốt hơn cả những gì con đã để lại đằng sau.
Nếu con đã đặt cuộc đời con dưới sự chỉ dẫn và dìu dắt trực tiếp của Cha, thì làm sao các sự việc lại có thể đi sai đường được ? Vậy khi con đã tiến lên được một bước, rồi tự hỏi mình đã làm tốt chưa, rồi con để cho những nghi ngờ, sợ hãi xâm nhập vào trong con, chính khi đó các sự việc lại tấn công con và con lại cảm thấy sức nặng của những quyết định con đã chủ trương, đè nặng trên vai con. Vì thế, con hãy buông dây cương ra, bỏ mặc quá khứ đó và tiến lên, trái tim tràn ngập yêu thương và cảm tạ !
Lời đáp trả:
Cha ơi ! Con cảm tạ Cha vô vàn vì 365 bài học vô giá Cha đã từng ngày dạy dỗ huấn luyện để con có được như hôm nay, Cha đã chăm chút dìu dắt con từng bước để đem con đến một tương lai rực sáng. Cha ơi ! Con đang hạnh phúc vô cùng và đang thả mình buông theo dòng đời có Cha làm chủ và có con nắm chặt tay Cha. Ôi, còn sự bảo đảm nào hơn ! Còn tình yêu nào dào dạt và cao quý hơn ! Con đã có tất cả và nguyện đến cùng đời, khi con còn hít thở không khí của trần gian này, thì con cũng hít thở trong Tình Yêu và sự Hiện Diện của Cha trong con. Amen !
Tiếng thì thầm và lời đáp trả
Tác giả: Eilleen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung

This New Year - Celebrate LIFE!

Life is a celebration.
Then why the need for excuses like the new year to celebrate??
New year is not an excuse but one of the most perfect of all reasons to celebrate. Though most cultures have their own New Year days that are celebrated in traditional ways, the New Year on the midnight of 31st December, as the date changes to January the 1st, is perhaps the most widely celebrated moment in the world!
It is a celebration that cuts across the boundaries of caste, culture, religion and nationality. It is perhaps the only moment in time that is recognized and celebrated by more than 7 billion people, and that itself is enough reason to celebrate.
Just imagine watching the whole episode from space - as each time zone strikes the zero hour, the people there erupt with joy, fireworks and shouts of happy new year producing a continuous round of celebrations for an entire day spanning 24 hours! How beautiful it would be to watch !!

30 tháng 12, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 30 tháng Mười Hai
Tiếng thì thầm:
Con là tay của Cha, chân của Cha: Cha phải làm việc trong con và qua con để mạc khải những Kỳ Công và Vinh Hiển của Cha. Cha phải dùng con để cho Nước Cha trị đến, cho Trời mới Đất mới được thực hiện. Bao lâu con chưa ý thức được là Cha đang cần con, thì con còn cứ tiếp tục nghe nói về Trời mới Đất mới thật kỳ diệu đó, nhưng con sẽ không được chiêm ngưỡng nó, sẽ không được sống ở nơi đó và sẽ không được nó ảnh hưởng đến con và xung quanh con. Ước mơ hão huyền thì có ích gì ?
Ước mơ phải được hiện thực, và chỉ hiện thực khi con bắt đầu sống nó và ngưng không nói về nó. Nếu con thấy một người đang bị chết đuối mà con cứ đứng ở trên bờ mà khuyên bảo nó phải làm thế này thế kia thì không ích lợi gì lắm. Con phải nhảy xuống nước và làm một cái gì để giúp nó. Cho nên đọc được nhiều điều về cách tạo dựng Trời mới Đất mới, hay học được nhiều điều về nó thì có ích gì cho lắm. Con phải bắt đầu sống nó ngay bây giờ thì nó sẽ đến mau hơn !
Lời đáp trả:
Vâng, thưa Cha ! Mầu nhiệm Nhập Thể của Cha thật lạ lùng. Ôi ! Cái xiềng xích của Cha quá nặng nề ! Nó trói buộc Cha một cách tàn nhẫn ! Nó đã làm Cha đau khổ biết bao ! Vì Cha quá phải lệ thuộc vào chúng con, là những tạo vật của Cha, nhưng nhiều khi lại làm chủ những hành động của Cha. Từ nay Cha hãy làm chủ tay chân của Cha đây. Đó là giao ước giữa chúng ta. Con, bên A, Cha, bên B. Con có thân xác, Cha có linh hồn, con có vật chất, Cha có tinh thần. Hai bên phải làm sao nên Một. Xác phải để cho linh hồn điều khiển. Vật chất phải làm theo tinh thần. Linh hồn phải bảo đảm cho thân xác sự bình an hạnh phúc. Tinh thần phải luôn hướng dẫn vật chất đến cái Chân Thiện Mỹ toàn hảo. Và thời hạn là cho đến khi thân xác nhắm mắt xuôi tay. Amen !
Tiếng thì thầm và lời đáp trả
Tác giả: Eilleen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung

Sách mới: Cầu nguyện cùng với CÁC THÁNH DÒNG ĐA MINH

Đây là những lời cầu nguyện cùng với Các Thánh Dòng Đa Minh, nhìn lại tinh thần của Dòng, với tâm tình chuẩn bị đón mừng Năm Thánh – Mừng kỷ niệm 800 năm thành lập Dòng Anh Em Giảng Thuyết.


Vì là “phút cầu nguyện” nên nội dung sách dành để “cầu nguyện”, phần tiểu sử các thánh không phải là nội dung chính trong sách.
* Cấu trúc mỗi bài gồm ba phần:
- Chiêm ngắm một vị thánh của Dòng Đa Minh.
- Suy nghĩ về một vấn đề có tính thời sự được nhìn dưới lăng kính cuộc đời của vị thánh được chiêm ngắm.
- Cùng với vị thánh cầu nguyện về vấn đề ấy cho từng đối tượng cụ thể.

29 tháng 12, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 29 tháng Mười Hai
Tiếng thì thầm:
Hãy mở lòng con ra và đón nhận tất cả ân huệ tốt lành và tuyệt hảo của Cha ! Những ân huệ luôn sẵn đó để chờ đón con, nhưng nhiều linh hồn không nghĩ đến việc mở lòng ra và giơ tay lên hầu đón nhận gia tài hợp pháp của mình. Hoặc họ sợ làm việc đó, hoặc họ cảm thấy mình không xứng đáng, hoặc chỉ đơn giản họ không nghĩ là mọi sự đang ở đó, nên họ đã gạt đi những gì đang chờ được họ yêu cầu. Nếu con có tiền gởi ở ngân hàng nhưng nếu con lại từ chối sự hiện hữu của nó, và không muốn rút ra từ sự dự trữ đó, chỉ vì con không tin điều đó, tất nhiên con sẽ phải chịu thiếu thốn và đành chịu thôi.
Dự trữ của Cha thì dư đầy đến tràn trề, và tất cả những gì Cha có là của con; nhưng con phải làm một cái gì, phải kêu đòi cái thuộc về con. Con không thể sống cuộc đời thiêng liêng, nếu con không tin là những ân huệ đó là của con, và không kêu đòi gì cả. Trời mới và Đất mới đang ở đây bây giờ.
Lời đáp trả:
Cha ơi ! Ngay như việc chỉ cần mở lòng ra, mở tay ra, mà đón lấy những ân huệ dồi dào và tuyệt hảo của Cha, mà Cha cũng phải nhắc nhở và khích lệ chúng con, thì phải hiểu Cha đã kiên nhẫn chịu đựng sự ngu dại và dửng dưng của chúng con đến chừng nào ! Còn chúng con - những đứa con vô tâm vô tình biết bao ! Chúng con chỉ biết hoa mắt chạy theo những của phù du, mơn trớn tạm bợ, và quay lưng cho những giá trị vĩnh hằng, Cha ơi ! Xin Ánh Sáng của Cha hãy xóa tan bóng tối của con mắt linh hồn chúng con !
Tiếng thì thầm và lời đáp trả
Tác giả: Eilleen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung

Holy Spirit Choir News

Gia đình Anh Long - Chị Trang đón nhận Ân sủng trở thành Ki-tô hữu trong ngày đại Lễ Mừng Sinh Nhật Chúa Hài Đồng Giê-su 25/12/2015

Trong Thánh Lễ Giáng Sinh vào lúc 10:30 sáng ngày 25/12/2015 tại nhà thờ Giáo xứ Thánh Đa Minh – Ba Chuông, Cha Phanxico và cộng đoàn đã vui mừng chào đón gia đình Anh Phêrô Nguyễn Mã Thành Long và Chị Cêcilia Trần Thị Mỹ Trang cùng hai con gái – Cêcilia Nguyễn Ngọc Mỹ Linh và Catarina Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên gia nhập Giáo hội Công giáo để bắt đầu cuộc sống của người Ki-tô hữu. Đây chính là Ân sủng mà Thiên Chúa ban cho chúng ta và là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn lao cho tất cả chúng ta trong ngày Lễ Giáng Sinh – ngày Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại!

Bốn thành viên của gia đình đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội, Bí Tích Thêm Sức và Bí Tích Thánh Thể. Trong ngày trọng đại này, Anh Phêrô Nguyễn Mã Thành Long và Chị Cêcilia Trần Thị Mỹ Trang đã cùng nhau lặp lại lời hứa hôn phối để cam kết trở thành những chứng nhân cho tình yêu vĩnh cửu giữa Chúa Ki-tô và Hội thánh của Ngài. Ngày 25/12/2015 cũng chính là ngày kỷ niệm 26 năm hôn phối của Anh Chị. Còn gì hạnh phúc hơn được làm con của Thiên Chúa!

Sau Thánh Lễ, Cha Phanxico, ca đoàn Thánh Linh cùng với Bố, Mẹ đỡ đầu và gia đình Anh Long – Chị Trang, cũng như những người bạn của gia đình đã cùng chung niềm vui tại bữa tiệc trưa ấm cúng trong tình yêu của Chúa Giáng Sinh.

The Epiphany of the Lord (Jan 3, 2016)


First Reading (Is 60:1-6)
Rise up in splendor, Jerusalem! Your light has come,
the glory of the Lord shines upon you.
See, darkness covers the earth,
and thick clouds cover the peoples;
but upon you the LORD shines,
and over you appears his glory.
Nations shall walk by your light,
and kings by your shining radiance.
Raise your eyes and look about;
they all gather and come to you:
your sons come from afar,
and your daughters in the arms of their nurses.

Then you shall be radiant at what you see,
your heart shall throb and overflow,
for the riches of the sea shall be emptied out before you,
the wealth of nations shall be brought to you.
Caravans of camels shall fill you,
dromedaries from Midian and Ephah;
all from Sheba shall come
bearing gold and frankincense,
and proclaiming the praises of the LORD.

Bài đọc I (Is 60:1-6)
1 Đứng lên, bừng sáng lên! Vì ánh sáng của ngươi đến rồi.
Vinh quang của ĐỨC CHÚA như bình minh chiếu toả trên ngươi.
2 Kìa bóng tối bao trùm mặt đất, và mây mù phủ lấp chư dân;
còn trên ngươi ĐỨC CHÚA như bình minh chiếu toả, vinh quang Người xuất hiện trên ngươi.
3 Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi,
vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước.
4 Đưa mắt nhìn tứ phía mà xem, tất cả đều tập hợp, kéo đến với ngươi:
con trai ngươi từ phương xa tới, con gái ngươi được ẵm bên hông.
5 Trước cảnh đó, mặt mày ngươi rạng rỡ, lòng ngươi rạo rực, vui như mở cờ,
vì nguồn giàu sang sẽ đổ về từ biển cả, của cải muôn dân nước sẽ tràn đến với ngươi.
6 Lạc đà từng đàn che rợp đất, lạc đà Ma-đi-an và Ê-pha: tất cả những người từ Sơ-va kéo đến,
đều mang theo vàng với trầm hương, và loan truyền lời ca tụng ĐỨC CHÚA.

Responsorial Psalm (Ps 72:1-2, 7-8, 10-11, 12-13)
R. Lord, every nation on earth will adore you.
R. Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa.


O God, with your judgment endow the king, and with your justice, the king’s son; He shall govern your people with justice and your afflicted ones with judgment. R/
Xin Chúa ban sự khôn ngoan cho nhà vua, và ban cho hoàng tử sự công chính; để người phân xử công minh với dân Ngài, phân xử chính trực với người nghèo khổ. R/

Hymns of the Week: Solemnity of the Holy Mother of God (Jan 1, 2016)

a/ Entrance: Hail, Holy Queen (ES #354)

b/ Respondsorial Psalm: The God Of All Grace (ES #291)

28 tháng 12, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 28 tháng Mười Hai
Tiếng thì thầm:
Hãy có sự thống nhất trong cái khác biệt ! Con hãy nhìn xem biết bao con đường, nhưng cùng dẫn đến một tâm điểm, là Cha, mỗi con đường đều khác, nhưng mỗi con đường đều dẫn đến cùng một hướng. Chúng càng tiến gần đến trung tâm điểm thì sự nên một lại càng mạnh, cho đến khi tất cả đều là Một với Cha, và không còn sự khác biệt nào nữa mà chỉ còn là sự Duy Nhất toàn vẹn. Cũng như con thường thấy rất nhiều những trung tâm ánh sáng khắp nơi trên thế giới. Khi hoàn cảnh thế giới trở nên đen tối hơn, và những bóng tối càng chồng chất lên, thì những tâm điểm ánh sáng kia lại càng rực sáng, cho đến khi ánh sáng khuất phục mọi bóng tối.
Cần phải có một hình ảnh rộng lớn hơn về những gì đang diễn biến, nhưng cũng rất cần phải xác nhận rằng mọi sự đều bắt đầu từ con. Con hãy nhận biết rằng những gì đang diễn biến nơi mỗi con người, đều bật lên trong thế giới và giãi chiếu ra trong bối cảnh nhân gian. Vì thế sự bình an của tâm và hồn là điều rất trọng yếu nơi con, và cũng vì thế mà sự hài hòa, sự cảm thông và tình mến sâu xa phải tuôn chảy giữa con và mọi người.
Lời đáp trả:
Cha ơi ! Những khác biệt mà con gặp phải sao nó khó thống nhất quá ! Đến nỗi con phải dứt ra để tránh những va chạm. Hình như sự phong phú của Cha muốn sự cá biệt mà con phải tôn trọng. Nhưng Cha luôn vẫn là tâm điểm qui tụ của chúng con, để cùng nhau làm nên một tâm điểm sáng hòa nhập vào Ánh Sáng Duy Nhất là Cha. Chớ gì sắp đến lúc các anh sáng hòa nhập để Ánh Sáng tập kết xua đuổi được mọi bóng tối dương gian.
Tiếng thì thầm và lời đáp trả
Tác giả: Eilleen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung

Vì sao sau khi tắm vào mùa đông hay bị ngứa?

Bình thường tôi không sao, nhưng vào mùa đông,  sau khi tắm, lau khô người, mặc quần áo là ngứa khắp người khoảng 5 phút, nhưng không có hiện tượng đỏ hay nổi mẩn. Xin hỏi, hiện tượng đó là gì, điều trị thế nào? Nguồn nước nhà tôi không bị ô nhiễm.

Trần Văn Đan (Nghệ An)


Ngứa da thường hay xảy ra khi da bị khô và tróc làm cho các sợi dây thần kinh bị kích thích và làm cho ngứa. Vì thế phần lớn các trường hợp ngứa da thường hay xảy ra vào mùa đông khi da bị khô và nứt nẻ. Các cơn ngứa thường xảy ra sau khi tắm nước nóng, ngâm mình dưới nước quá lâu.

Những nguyên nhân làm cho ngứa thường là do: Thời tiết vào mùa đông khi độ ẩm giảm nặng, tắm nước nóng quá lâu, bơi lội quá lâu tại những hồ tắm có hòa chlorinated; xà phòng hay dầu gội đầu, ánh nắng mặt trời... Trường hợp của bạn, nguồn nước không bị ô nhiễm, chỉ ngứa 5 phút sau khi tắm, da không đỏ hay nổi mẩn thì có thể là do bạn tắm nước nóng quá, ngâm mình trong nước quá lâu, trong khi thời tiết lại khô, khiến da bị mất nước gây ngứa sau khi tắm.

Homily for The Holy Family of Jesus, Mary and Joseph (Dec 27, 2015)


The Family: the Formation of Humanity

(2015 Feast of Holy Family)

Dear Sisters and Brothers in Christ,

Today, as we celebrate the Feast of the Holy Family of Our Lord Christ, the Blessed Virgin Mother, and Blessed Joseph, we recall into our mind the solemn celebration of the Birthday of Christ, just come two days ago, with songs, prayers, wishes and delicious food and drink.

The is a very important relation between the two celebrations: one is the coming of God the Almighty, the Invisible into our human nature, the event described by Saint John the Evangelist, “the Word became flesh and made His dwelling place among us”[1] and the other is the God Creator of all creation now in order to be truly human like each and one of us, in every aspect,[2] has a family. Saint Paul confirming this belief writes, “When the fullness of time has come, God sent His Son, born of a woman.”[3]    The sign given by the angels to the shepherds in order for them to recognize the Son of God becoming human being was, “an infant wrapped in swaddling clothes and lying in a manger.”[4]         

The above mentioned tells us the truth that in order for God to become human being, He needed a family.  In other words, family is the place for formation of humanity.

Daily Readings – Audio (Dec 28, 2015 - Jan 3, 2016)

Listen to Readings
By clicking on the date in the Audio Readings Files list below, an mp3 file will start playing:
(usccb.org)

27 tháng 12, 2015

Tổng hợp hình ảnh mùa Carolling 2015

Mời cả nhà cùng xem lại...

The Holy Family of Jesus, Mary and Joseph (Dec 27, 2015)


A.     Introduction
a)      To the Holy Mass
Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Church for the Sunday Holy Mass celebration.
Today we celebrate the feast of the Holy Family of our Lord Jesus, the Blessed Virgin Mother and Saint Joseph.
The Holy Family is the perfect model for Christians to build their families where faithfulness unites the spouses, love and care bind parents and children together.
We pray to the Lord for the blessing of happy, united and loving families the foundation and the heart of which is Christ Himself.
Please all stand for the entrance hymn.     

b)     To the Readings
-          First Reading: 1 Sam 1:20-22.24-28
With profound gratitude for the gift of childbirth, Hannah, the mother of Samuel, offered her son to the Lord in order for the boy to serve God all the days of his life.

-          Second Reading: 1 Jn 3:1-2.21-24
Saint John teaches the truth that God the Father has granted us the dignity of being His adopted children because we believe in Christ and keep His commandments with the help of the Holy Spirit.

B.      Hymns for Holy Mass
a/ Entrance: Hark! The Herald Angels Sing (ES #49)
b/ Respondsorial Psalm: Silent Night (ES #46)
c/ Offertory: Angels We Have Heard On High (ES #48)
d/ Communion: O Come, All Ye Faithful (ES #56)
e/ Recessional: Joy To The World (ES #52)

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 27 tháng Mười Hai
Tiếng thì thầm
Đức Tin thường hay đem con tiến lên phía trước, mà con không thấy được những nguyên nhân các hành động của con, nhưng con đừng lo ngại, vì con biết rằng tựu trung đó là những hành động tốt. Con phải có lòng tin để có thể bước đi trong những nơi xa lạ, bởi thường hay có những ảnh hưởng bên ngoài ôi kéo con qua bên này bên kia, cho đến khi xé toạc con ra. Chính lúc đó con phải tập hướng nội và quả quyết một cách tuyệt đối rằng, điều mà con đang làm là chính Cha đã hướng dẫn con, và sẽ hoàn toàn đi đến cái tốt. Điều đó đòi hỏi một niềm tin vững chắc, một sự dũng cảm vĩ đại, để ra khỏi hàng lối kia và đi theo những thúc đẩy sâu xa ở bên trong, nhất là khi hành động của con có vẻ như một việc làm thật điên cuồng đối với con mắt của kẻ khác. Vì thế con không thể làm việc đó mà không có một niềm tin và sự quả quyết vững chắc ở bên trong.
Sự lựa chọn luôn nằm ở trong tay con; vậy hãy lựa chọn và lựa chọn cho đúng, tay con, nắm chặt lấy tay Cha. Cha không bao giờ sẽ bỏ con và Cha sẽ dìu dắt con từng bước !
Lời đáp trả:
Cha ơi ! Còn hạnh phúc nào hơn là được Cha hướng dẫn mọi hành động của con. Con cũng như đứa trẻ nắm chặt tay Cha và tung tăng bước theo Cha. Con sung sướng không phải vì Cha là Chúa vĩ đại, giàu có, oai phong. Nhưng nếu Cha là một ông già ăn xin, đói rách, cùng cực, đau khổ, con vẫn nhảy múa trong lòng được ở bên Cha, vì tấm lòng của Cha thật hải hà,Tình Yêu của Cha bao la, Trái Tim của Cha rộng lượng. Cha trút lấy hết khổ đau cho mình để con được hạnh phúc dồi dào.
Tiếng thì thầm và lời đáp trả
Tác giả: Eilleen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung

26 tháng 12, 2015

HOMILY FOR THE NATIVITY OF THE LORD: AT THE MASS DURING THE DAY (Dec 25, 2015)

He Came to Laugh and Cry with Us

(Meditation on Jn 1:14)

Dear Sisters and Brothers in Christ,

No better words to tell the truth about the coming of God the Almighty in human nature into this world than what Saint John the Evangelist has written in the Fourth Gospel, Chapter I, verse 14, which reads, “And the Word became flesh and made His dwelling place among us.
   
Who is “the Word”?  The Word, as already mentioned at the beginning of the Gospel, is the Word of God and God Himself, “the Word was with God, and the Word was God.” Christian doctrine on the Most Holy Trinity teaches that the Second Divine Person is the Word through Whom God, by saying just “the word”, created the universe, including the human race, as clearly stated by the Gospel author, “all things came to be through Him, and without Him nothing came to be.”

The good news for you and me today and right here, dear Sisters and Brothers, is: this Word, this Second Divine Person, this Almighty Creator, this invisible God, has come into the world.   
Why and what for?

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 26 tháng Mười Hai
Tiếng thì thầm:
Con đợi chờ gì ở cuộc đời này ? Con có mong chờ cái tốt đẹp nhất, hay con cũng ở trong số những người luôn luôn sợ cái xấu đến với mình hay công việc đi đến chỗ bế tắc ? Nếu thế, con đáng được cái phải đến cho con, bởi con lôi kéo đến với con cái con yêu thích hoặc cái con chán ghét và ghê sợ. Khi tâm hồn con là tiêu cực, con sẽ lôi kéo về con cái tiêu cực cũng như nam châm lôi kéo sắt thép vậy, và con cũng thấy mình tụ tập với những người giống mình, bởi những ai giống nhau thì tụ tập với nhau.
Còn khi tâm hồn con là tình yêu, khi con tràn đầy những niềm vui của cuộc sống và khi tim con ngập tràn lòng tri ân đối với mọi người và mọi sự, con sẽ bắt gặp mình đang thu hút những tâm hồn hạnh phúc, vui mừng, họ chiếu giãi tình yêu và niềm vui khắp trên đường đi của họ. Cuộc sống con sẽ được tràn ngập cái tốt nhất mà cuộc đời có thể cống hiến. Vậy tại sao lại không thấy cái tốt nhất trong mỗi hoàn cảnh ? Con hãy nhắm vào cái tốt nhất đang được thu hút về con trong lúc này.
Lời đáp trả:
Vâng ! Cha lại dạy con rằng: Đừng tin vào cái xấu mà chỉ tin vào cái tốt nhất đang hiện diện rồi cứ thế mà đi lên tới Cha, mà gặp gỡ anh em, mà tiến sâu vào công việc thường ngày. Và đó là hoàn nhập với Ánh Sáng, là khử trừ bóng tối, là đi đến với tích cực, với sức mạnh, với bao dung tha thứ, với niềm hoan lạc dồi dào. Vâng ! Con cảm tạ Cha vô vàn đã dạy dỗ con điều này, và con sẽ áp dụng nó ngay từ bây giờ.
Tiếng thì thầm và lời đáp trả
Tác giả: Eilleen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung

See the World and Humanity with Jesus’ Gaze

2015 Advent Season Half Day Recollection

Fourth Sunday of Advent, December 20, 2015


By Fr. Francis Nguyen, O.P.


The world in which we live seems to be filled with more negative things than with positive ones.  Mass media are flooded with more bad news than with good ones.  Science and technology do provide us comforts and assistance necessary for a better life but do not necessarily bring us a happier one.

First, one gets increasingly exhausted in the race between greater supply and greater demand.  Work turns to be less human with countless life-threatening conditions and violations of human rights.

Harmful consequences could be seen in all around the world. More time for career than for family or more urgent need for survival than for human growth leads to unwilling separation of spouses; to younger generations without the love and care of either parent; and to broken relationship between individuals and communities.   

Second, imbalance between insatiable exploitation of natural resources and sustainable development keeps worsening the living environment beyond repair.


Without a sense of common good, a high responsibility for future generations, a profound gratefulness to God the Creator for gift of life, people act as though there were no human beings and civilized society at all but only wild beasts and primitive jungle life where reason should give up to muscle.          

Third, a feeling of physical, psychological and spiritual fatigue prevents even once committed people from effectively dealing with the problems.

This happens because of two reasons: one, the forces of evil seem to overwhelmingly dominate the world and perpetuate their reign in the minds and hearts of people; two, those who persistently fight against the evil painfully find themselves more and more lonely, if not isolated by the rest of their fellow men and women.

25 tháng 12, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 25 tháng Mười Hai
Tiếng thì thầm:
Mỗi ngày, mỗi ngày con lại trở nên tràn đầy và thẩm thấu sự hiểu biết về Chúa Ki-tô. Con có khả năng bước đi trong ánh sáng và trở nên một với ánh sáng, cho đến khi không còn bóng tối trong con và trong quá trình đó, con càng đem nhiều ánh sáng vào thế giới.
Con phải nhận định rằng mọi sự đều bắt đầu từ nơi con. Con phải dọn dẹp ngôi nhà của con trước tiên, và phải có niềm tin và hy vọng rằng, con có thể làm được điều đó và rồi con làm điều đó. Chính cái ở trong con nó mới giãi chiếu ra bên ngoài. Đó không phải là một việc phải chống trả, mà là một cái gì tự nhiên như thế, nếu con để nó được tự nhiên, trong lúc lòng và trí con tràn đầy tình yêu và sự thông cảm. Tình trạng tâm linh hướng thượng như thế, thì lan tràn cả trong không khí mà con hít thở. Con hãy hít nó vào thật sau và để cho cả hồn xác con chìm ngập trong đó. Nhưng nó thật là quá lớn lao mà con không tài nào chứa đựng hết được; Vậy hãy thở nó ra và cứ tiếp tục ở trong sự chuyển động và thăng trưởng đó.
Lời đáp trả:
Ôi Cha ! Con không ngờ Cha đang đáp trả những suy nghĩ của con hôm qua. Rõ ràng là Cha đã lắng nghe con và tiếp tục những suy nghĩ của con, và dạy bảo con thêm. Con vô cùng cảm tạ Cha. Bây giờ con phải làm gì để lại đáp trả Cha cho những lắng nghe và dạy dỗ của Cha ? Chớ chi những bay bổng của lòng trí con chỉ còn biết lởn vởn trên những tư tưởng của Cha thay vì nó thường chập chờn trên những tiềm năng ích kỷ, vụ lợi, háo danh hay cố chấp của bản năng. Nếu còn những sự cố trên, thì làm sao con có thể hòa nhập được với Ánh Sáng của Cha. Ôi xin Cha hãy cứu chữa con với.
Tiếng thì thầm và lời đáp trả
Tác giả: Eilleen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung

24 tháng 12, 2015

Hymns of the Week: The Holy Family of Jesus, Mary and Joseph (Dec 27, 2015)

a/ Entrance: Hark! The Herald Angels Sing (ES #49)


b/ Respondsorial Psalm: Silent Night (ES #46)

Carolling tại nhà Cha Phan-xi-cô (Hình ảnh)

Đã diễn ra ngày 19/12 vừa qua.

Tiếng thì thầm và lời đáp trả



Ngày 24 tháng Mười Hai
Tiếng thì thầm:
Con đã phải ngỡ ngàng vì những cuộc biến đổi đã đến quá mau lẹ. Từ lâu con đã được chuẩn bị cho những cuộc đổi thay này. Qua muôn thế hệ, từng ngày, từng tháng, từng năm, Cha đã kiên nhẫn chuẩn bị từng hoàn cảnh để những cuộc đổi biến được thực hiện. Mọi cơ hội đã được đem đến cho con, để lắp ráp vào con, và chuẩn bị cho con; cho nên con phải được tiến lên cách dễ dàng. Đây là vấn đề của sự hiểu biết, của sự khà dĩ nâng tâm hồn lên và lắp ráp mình vào tất cà những gì đang xảy đến.
Những tâm hồn hiểu biết về Chúa Ki-tô, đang được lôi cuốn tập trung lại như thép đến với nam châm. Có thể ngay lúc đó họ chưa nhận ra, nhưng thời gian sau đó họ sẽ nhận rõ điều đó. Chính sự hiểu biết đó càng thu hút họ lại với nhau để tất cả các con có thể cảm nghiệm Chúa Ki-tô trong tâm hồn, và tạ ơn Cha muôn đời vì sự hiểu biết đó.
Lời đáp trả:
Cha ơi ! Con cảm tạ Cha vô vàn vì những sắp đặt rất khéo léo của Cha để chuẩn bị cho những thay đổi trong con, để con hiểu biết Cha hơn nữa, để con biết say mê vẻ đẹp của Cha, và thấy Cha rõ ràng hơn trong mọi biến cố xảy đến. Xin Cha cứ kiên nhẫn mãi với con về cái bản chất yếu hèn và dễ vỡ của con. Cha ơi ! Con khao khát tới giai đoạn mà Cha con ta không còn phải kiên nhẫn với nhau nữa, mà chỉ còn là sự ăn khớp nhịp nhàng trong mọi giây phút của cuộc đời.
Tiếng thì thầm và lời đáp trả
Tác giả: Eilleen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung

35 suy nghĩ để sống Lòng thương xót mỗi ngày

35 suy nghĩ để sống Lòng thương xót mỗi ngàyĐây là danh sách một số việc bạn có thể chọn làm trong Năm Thánh Lòng Thương Xót.
  1. Không nói mỉa mai cay độc vì như thế là đi ngược với lòng thương xót.
  1. Chia sẻ của cải với những người đang túng thiếu.
  1. Gọi thăm hỏi một người đang sống cô độc nhất là khi bạn biết lý do vì sao họ sống cô độc.
  1. Viết thư tha thứ cho một người.
  1. Dự trù đi một cuộc hành hương nhỏ.
  1. Có thái độ ứng xử có trách nhiệm trên Internet.
  1. Hãy quảng đại với người muốn giúp mình, họ cần được cảm thấy mình hữu ích.
  1. Đề nghị giữ trẻ, nấu ăn cho một bà mẹ quá nhiều công việc.
  1. Giữ gìn miệng lưỡi.
  1. Đề nghị đi chợ giùm cho người không thể nào đi ra khỏi nhà.