Tìm Kiếm

31 tháng 5, 2014

The Ascension of the Lord—Year A (June 1, 2014)


A.    Introduction

a)     To the Holy Mass
Dear Sisters and Brothers in Christ,

Good morning!

This Sunday we celebrate the Ascension of the Lord.  After having accomplished His work of salvation for the human race, Christ went up to heaven and was seated at the right hand of God the Father.

However, Christ did not leave us orphans but He sent the Holy Spirit to help us understand and keep His Commandment of love.  By so doing, we are preparing ourselves and the world in which we live for His Coming in glory.

Kindly all stand for the entrance hymn.

b)    To the Readings
-         First Reading Acts 1:1-11
The story of the Lord’s going up to heaven reveals two details of heartwarming truth: one, Christ will come back; two, while waiting for His Return, His believers have to tell others about the Good News of God’s love and mercy.

-         Second Reading Eph 1:17-23
All that happened to Christ since His Suffering, Death, and Resurrection has formed in the heart of every and each believer so strong a hope for ever happy life granted to those assisted by the Spirit of the Risen Lord. 

CHÚC MỪNG 46 NĂM HỒNG ÂN LINH MỤC

Cha Cố Giuse Nguyễn Đức Hòa, O.P.
Nguyện chúc Cha Cố kính yêu luôn tràn đầy nghị lực và ân sủng của Chúa
Để chu toàn sứ mạng Chúa đã trao ban cho Cha qua Thiên Chức Linh Mục.
(1/6/1968 - 1/6/2014)

Đọc Sách

"Thà chúi mũi vào Sách còn hơn là chõ mũi vào chuyện của thiên hạ."

Có một câu chuyện kể rằng, tại một khu làng nọ, có một ông cụ sống với người cháu của mình. Mỗi buổi sáng, ông cụ đều dậy rất sớm để đọc sách. Có những cuốn sách ông đã đọc nhiều lần, đến mức cuốn sách sờn cũ, nhưng lúc nào ông đọc cũng say mê và chưa một buổi sáng nào ông quên đọc sách. Cậu cháu trai cũng bắt chước ông, cũng cố gắng mỗi ngày đều ngồi đọc sách. Rồi một ngày, cậu hỏi ông:
10320599_10152481023429085_4292473207034354821_n.jpg

30 tháng 5, 2014

Tạ ơn Chúa!

Cha xứ bán con ngựa của mình cho một người khách. Nhận tiền xong, ông dặn dò:

- Tôi cần lưu ý ông, muốn thúc nó chạy thì nói "Tạ ơn Chúa", còn muốn nó đứng lại thì nói "Alléluia" (hãy hoan hỉ lên).

- Được thôi, tôi đã quen với ngựa cả đời rồi.

- Nhảy lên lưng con ngựa mới mua, ông khách thử nói khẽ: "Tạ ơn Chúa!"

- Chưa dứt lời, con ngựa đã vọt đi. Đến tiếng "Tạ ơn Chúa" thứ hai thì nó phóng nước đại. Chợt nhìn thấy một vực sâu thăm thẳm ngay phía trước, ông ta hoảng hốt hét lên: "Alléluia!"

- Con ngựa kịp dừng lại sát mép vực. Lau mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, kỵ sĩ làm dấu thánh và thốt lên: "Tạ ơn C...h...ú...a!"

Đại dịch châu chấu tồi tệ nhất 60 năm tàn phá Madagascar

Giới chức Madagascar phải huy động trực thăng để rải thuốc trừ sâu trong bối cảnh hàng triệu con châu chấu đang tàn phá cây cối trên 2/3 diện tích quốc đảo.
đại dịch châu chấu

29 tháng 5, 2014

HỒI TÂM CHUẨN BỊ CHO LỄ CHÚA THÁNH THẦN

Hồi tâm – sao nghe dễ hiểu mà khó giải thích? Đó có phải là những giây phút chúng ta ngồi lại rồi cảm nghiệm lại những việc đã qua không?

Có người tìm đến một nơi yên bình, đó có thể là ngọn núi cao yên tĩnh hay là một bãi biển chỉ có những con sóng. Còn giữa Thành phố này thì sao, tìm một nơi như thế thật khó. Nhưng sẽ không khó để tìm ra cách hồi tâm khác, mà biết đâu lại có ý nghĩa hơn!

46 cách chữa BỆNH bằng MẸO

Quý Vị nhớ giữ kỹ, kẻo mất uổng lắm ...

Mẹo vặt chữa bệnh

Cơ thể người là một bộ máy sinh học vô cùng huyền diệu, có khả năng tự điều chỉnh rất cao. Nắm được cơ chế của nó qua các đồ hình và sinh huyệt sẽ giúp cơ thể tự điều chỉnh mỗi khi bị trục trặc. Diện chẩn điều khiển liệu pháp Bùi Quốc Châu sẽ tặng bạn “chiếc đũa thần” nhằm giúp bạn tự hóa giải mỗi khi “ngọc thể” bất an.

28 tháng 5, 2014

Hai mặt

SỰ THẬT có 6 chữ
GIẢ DỐI cũng 6 luôn
Mặt trái và mặt phải
Trắng đen ôi khó lường!

TÌNH YÊU có 7 chữ
PHẢN BỘI cũng thế thôi
Chúng là hình với bóng
Rất dễ dàng đổi ngôi.

Song of the Week: The Ascension of the Lord (June 1, 2014)

Entrance: Sing to The Mountains (EM# 139)    

Rượu vang đỏ ngăn ngừa sâu răng

Một nghiên cứu được đăng trên Tạp chí Nông nghiệp và Hóa thực phẩm của Hoa Kỳ gần đây cho thấy: tinh chất từ hạt nho có thể giúp răng lợi khỏe và ngăn ngừa sâu răng.


Uống rượu vang đỏ có thể ngăn ngừa sâu răng. Ảnh internet

Tổng hợp 15 chiếc bàn độc đáo có một không hai

Những chiếc bàn này đều tạo ra sự thích thú và niềm cảm hứng lớn cho người sử dụng.

1. Chiếc bàn "kính vạn hoa" của nhà thiết kế John Foster.




27 tháng 5, 2014

Tin Công giáo thế giới - 26.5.2014

(ducme.tv)

ĐTC Phanxicô và các lãnh đạo các Giáo Hội Kitô khác cầu nguyện tại Đền Thờ Mộ Thánh ở Jerusalem

JERUSALEM. Lần đầu tiên trong lịch sử, ĐTC Phanxicô và các vị lãnh đạo các Giáo Hội Kitô khác đã cầu nguyện chung tại Đền Thờ Mộ Thánh ở Jerusalem chiều chúa nhật 25-5-2014.

Trong cuộc viếng thăm 3 ngày tại Thánh Địa, chiều ngày 25-5-2014 ĐTC đã từ Bethlehem bay đến Tel Aviv. Tại đây sau nghi thức tiếp đón với sự hiện diện của tổng thống Shimon Peres và thủ tướng Netanyahu, ĐTC đã đáp trực thăng về Jerusalem. Nơi đây, ngài đã gặp và hội kiến riêng với Đức Thượng Phụ Bartolomaios I, Giáo Chủ Chính Thống Constantinople, tại tòa Khâm Sứ Tòa Thánh, giống như vị tiền nhiệm của ngài là Đức Phaolô 6 đã gặp Đức Thượng Phụ Athenagoras 50 năm về trước. Trong cuộc gặp gỡ này, hai vị đã ký vào một tuyên ngôn chung bày tỏ quyết tâm tiếp tục hành trình tiến về sự hiệp nhất trọn vẹn, tiếp tục công việc của Ủy ban hỗn hợp quốc tế đối thoại thần học giữa Công Giáo và Chính Thống.

Thích thú với hàng rào hình rồng ấn tượng của cụ ông 75 tuổi

Để tạo ra sinh vật chỉ đến từ trong thần thoại này, cụ ông John Brooker đã phải mất tới gần một thập kỷ để cắt tỉa hàng rào cây xanh.

Cụ ông John Brooker, 75 tuổi, hiện đang sống trong trang trại Frizzleton gần thị trấn King’s Lynn, Anh, đã tạo ra một hàng rào hình rồng khổng lồ dài tới 30m. Dưới bàn tay khéo léo của ông, hàng rào đã biến thành một con rồng to lớn với một đôi cánh khổng lồ, sáu đôi chân cùng những chiếc răng nhọn. 


Cụ ông John Brooker bên tác phẩm của mình.

26 tháng 5, 2014

CƯỜI LÊN ĐI...

Cho tôi một nụ cười, cho tôi một nụ cười...
Cười lên đi  cho đời sáng tươi.

Daily Readings – Audio (May 26 - 31, 2014)

Listen to Readings
By clicking on the date in the Audio Readings Files list below, an mp3 file will start playing:


(usccb.org)

Homily for the Sixth Sunday of Easter - Year A (May 25, 2014)



Fr. Joseph Pham Quoc Van, O.P.

25 tháng 5, 2014

Ngắm nhìn concept thành phố dưới nước tuyệt đẹp

Công trình này hiện đang vẫn trong giai đoạn xây dựng... trên giấy và tìm kiếm đối tác đầu tư.

Công thiết kế AT Design vừa cho ra mắt một mẫu concept khá độc đáo: một thành phố nổi trên mặt nước. 

Hòn đảo đặc biệt này có diện tích khoảng 10 km vuông, kiến trúc hoành tráng với đầy đủ các công trình công cộng và nhà ở dành cho hàng chục nghìn người. Theo như kiến trúc sư Slavomir Siska cho biết, thành phố sẽ được xây dựng dựa trên công nghệ đã tạo nên cây cầu dài hơn 60 km nối các thành phố Hồng Kông, Ma Cao và Chu Hải. Tuy nhiên, dự án này sẽ "ngốn" một lượng vốn khổng lồ và công ty AT Design đang đàm phán với một số nhóm nhà đầu tư lớn để quyết định có nên theo đuổi dự án này hay không?

Cần phải thay đổi...

CẦN PHẢI THAY ĐÔI
BÀI HỌC TỪ ĐẠI BÀNG   

Đó là loài chim có tuổi thọ cao nhất trong chủng loại của mình. Chúng có thể sống tới 70 tuổi.

Nhưng để sống được tới tuổi này, chúng phải trải qua một quyết định khó khăn vào năm 40 tuổi.

Khi đó, Những móng vuốt dài và linh hoạt không còn đủ sức tóm giữ con mồi làm thức ăn.

Chiếc mỏ dài và sắc nhọn trở nên cong yếu.

24 tháng 5, 2014

6th Sunday of Easter-Year A (May 25, 2014)

A.     Introduction

a)      To the Holy Mass
Dear Sisters and Brothers in Christ,

Good morning!

Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the celebration of the Sixth Sunday of Easter, Year A.

Through His Suffering, Death, and Resurrection, Christ reconciled us sinners to God the Father.  The fruit of reconciliation by Christ has grown greater when we are brought to the communion in the divine life if we are united with Christ by keeping His Commandment of charity.

We pray in this Holy Mass for the blessing of understanding the Gospel message and of putting it into practice in our everyday life.

Kindly all stand for the entrance hymn.

b)     To the Readings

-          First Reading Acts 8:5-8.14-17
The power of the Risen Lord enables believers who are just simple and ordinary people to do great things beyond human understanding, such as the conversion of well-known officials among the Gentiles. 

-          Second Reading 1 Pt 3:15-18
Being witnesses to what they believe, Christians should be able to offer right and timely solutions to the questions frequently asked by their contemporaries with regard to their faith and hope. 

B.      Hymns for Holy Mass

Entrance: Jesus Christ is Risen Today (EM# 90)    
Responsorial Psalm: Psalm 66:1-3.4-5.6-7.16.20 (EM Page 153)
Offertory: Worthy is the Lamb (EM# 88)
Communion: Where Love is Found (EM# 117)
Recessional: Regina Caeli (EM# 89)

Hãy sống chân thành và thẳng thắn

Thẳng thắn, trung thực thường làm bạn tổn thương. Nhưng dù sao đi nữa hãy sống thẳng thắn.
   
Khi chúng ta đối xử với nhau bằng sự chân thành và thẳng thắn, chắc chắn chúng ta sẽ xây dựng được những mối quan hệ bền vững, bởi chỉ khi đó, chúng ta mới thực sự hiểu về nhau. Không có những điều đó, chúng ta sẽ trở thành những kẻ ngu ngơ, ngờ nghệch, vô tình gây tổn thương cho chính mình và cho cả những người khác.  

10 nguyên tắc vàng để tránh ngộ độc thức ăn

Mùa hè, thời tiết nắng nóng, thực phẩm dễ ôi thiu, nguy cơ ngộ độc càng cao nên Cục An toàn thực phẩm đưa ra 10 nguyên tắc đảm bảo an toàn thực phẩm.

0-4149-1400833968.jpg

23 tháng 5, 2014

NỬA NGÀY HỒI TÂM KHÁM PHÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚA THÁNH LINH


A.   CHƯƠNG TRÌNH:
-         11:45AM: Xuất phát từ Nhà Thờ Đa Minh, đến nhà Thảo Linh để chia nhau tải đồ.
-         13:00 – 13:30PM: Ăn trưa tại nhà hàng của Vũ Yến Ngọc – 499 Lê Quang Định Gò Vấp
-         2:45 PM: Có mặt tại Mái Ấm Thiên Ân
-         17:30PM: Có mặt tại nhà Cha Phan-xi-cô để gặp gỡ Cha Phê-rô Ma-ri-a Giu-se Hà Thiên Trúc.
-         19:00PM: Kết thúc.

22 tháng 5, 2014

Hạnh Phúc hay Bất Hạnh?

Người ta nuôi con khôn lớn là được nhờ. Bà nuôi con, rồi chăm cháu, đến bây giờ thì chẳng những con, cháu mà cả chắt cũng về nương náu nhà bà.

50 năm trước, ông ra đi để bà một mình nuôi con. Hai đứa con gái lớn khỏe mạnh đã đành, thêm thằng út còi cọc khó nuôi. Mẹ góa con côi, khuyến kèm thêm bệnh tật, cơ khổ!

Dựng vợ gả chồng cho con xong, tưởng rằng an nhàn. Nào ngờ chỉ thảnh thơi được vài năm thì con rể lớn bị tai nạn để lại vợ và hai đứa con nhỏ, mẹ con dắt díu về nhờ ngoại trông nom cháu để mẹ nó đi làm...

Công bố chủ đề Đại hội Các Gia đình Thế giới – Philadelphia 2015

“Tình yêu là sứ mạng của chúng ta - để gia đình được sống dồi dào”, đó là chủ đề của Đại hội Các Gia đình Thế giới diễn ra tại Philadelphia, Hoa Kỳ, vào năm 2015. Đức Tổng giám mục Philadelphia, Charles J. Chaput, cùng với Đức Tổng giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh về Gia đình, đã công bố chủ đề này trong cuộc họp báo hôm thứ Ba 13-05 tại Philadelphia. Chủ đề lấy cảm hứng từ Thánh giáo phụ Irênê: “Vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống dồi dào”. Chủ đề này phản ánh vai trò trung tâm của gia đình trong việc hướng dẫn mọi người làm thế nào để đón nhận và trao ban tình yêu.

21 tháng 5, 2014

Dự án thú vị: Nhốt mây vào phòng để chụp ảnh

Hẳn bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên khi chiêm ngưỡng khung cảnh đám mây trôi kỳ ảo bay lơ lửng trong nhà.

Sinh ra và lớn lên ở Hà Lan nên với nghệ sĩ Berndnaut Smildeas, những đám mây luôn đem đến cho anh nhiều cảm xúc mới lạ, vô cùng thân thuộc. Chính vì yêu thích sự nhẹ nhàng của những đám mây mà anh đã nghiên cứu để mang mây từ trên trời cao "nhốt" vào phòng. 

Song of the Week: 6th Sunday of Easter - Year A (May 25, 2014)

Entrance: Jesus Christ is Risen Today (EM# 90)    


Hơn 4 ngàn người cùng dâng hoa lên Đức Mẹ

Ngày 20.5.2014, tại trung tâm của giáo phận Thanh hóa, hơn 4 ngàn “con hoa” đủ các giới: gia trưởng, hiền mẫu, giới trẻ…của 51 giáo xứ trong khắp giáo phận Thanh hóa đã cùng với vị Đức Giám mục giáo phận, cha Tổng Đại Diện và các linh mục trong giáo phận dâng hoa tôn vinh Mẹ Maria. Đây là cao điểm của tháng hoa tại giáo phận Thanh hóa. Cả giáo phận chung một tấm lòng dâng lên Đức Mẹ tất cả những gì tốt đẹp nhất cao quý nhất. Xin trân trọng giới thiệu tới quý vị một vài hình ảnh trong ngày dâng hoa giáo phận:

Buổi sáng, tập duyệt lần cuối

20 tháng 5, 2014

Thiệp Mời



19 tháng 5, 2014

Daily Readings – Audio (May 19 - 25, 2014)

Listen to Readings
By clicking on the date in the Audio Readings Files list below, an mp3 file will start playing:

(usccb.org)

Bữa tiệc đêm

Chị là Oshin – người giúp việc nhà cho một ông chủ ngoại ngũ tuần, rất giàu có. Đêm xuống, xong việc, vội vàng về với đứa con trai nhỏ 5 tuổi suốt ngày ngóng đợi trong căn nhà tồi tàn.

Hôm ấy, chủ nhà có lễ lớn, mời rất nhiều bạn bè quan khách đến dự tiệc đêm. Ông chủ bảo: “Hôm nay việc nhiều, chị có thể về muộn hơn không?” “Thưa được ạ, có điều đứa con trai nhỏ quá, ở nhà tối một mình lâu sẽ sợ hãi.” Ông chủ ân cần: “Vậy chị hãy mang cháu đến cùng nhé.”

Thông báo: Cầu nguyện cho Quê hương Đất nước

TÒA TỔNG GIÁM MỤC
180 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3
Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: 08. 3930 3828

Kính gởi : Quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ,
               Quý Đại Chủng sinh
               và Quý Anh Chị Em giáo dân
               trong Gia đình Giáo phận

Quý Cha và Anh Chị Em thân mến,

Homily for the Fifth Sunday of Easter-Year A (May 18, 2014)


By Fr. Patrick Palmer, C.S.Sp.

17 tháng 5, 2014

The Pentecost June 8, 2014

THE HOLY SPIRIT CHOIR’S ACTIVITIES
IN PREPARATION FOR THE SOLEMNITY OF THE PENTECOST MAY 8, 2014
ITS ii PATRON DAY AND BIRTHDAY


A.    ACTIVITY 1:  “Setting Up Personnel in Charge of The Feast”
a)     Sunday May 11, 2014—11:30-12NN   Initial Meeting w/ Fr. Francis and the Choir’s representatives for role assignments
b)    Thursday May 15, 2014—20:00-20:45 I Open Forum w/Fr. Joseph and Fr. Francis and all Choir Members for program and assignments approval

B.    ACTIVITY 2:  “English Songs Review at Franciscan Dakao Church Participation”
Tuesday May 20, 2014—19:15        The Choir w/ 2 Hymns
1/ “Come, Holy Ghost” EM #103      2/ “Where Love Is Found” EM # 117

C.     ACTIVITY 3:  “A Haft Day Recollection on the Working of the Holy Spirit
Sunday May 25, 2014—11:30-19:00
a)     Lunch at Miss Ngc’s Restaurant
b)    Visit to Thiên Ân Nursing House in Th Đc
c)     Listening to “A Story of Surprise Conversion” w/ Fr. Peter Mary Joseph Hà Thiên Trúc

D.    ACTIVITY 4: “Final Touch for the Day”
a)   Sunday June 1, 2014—11:30    Overall Rehearsal
b)   Thursday June 5, 2014—20:00  II Open Forum for Overall Review 

Fifth Sunday of Easter-Year A (May 18, 2014)


A.     Introduction
a)      To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,

Good morning!

Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the celebration of the Fifth Sunday of Easter, Year A.

As we are witnessing a time of crisis in many and different respects of society, even of the Church, we need a clear and decisive answer to the most urgent question: where can we find the way out of wrongdoing and death in order to reach safety and life?  

Let us listen to Christ Who tells us: “I am the Way, the Truth, and the Life.”

We pray for Viet Nam our beloved country being in danger of bloody conflict so that peaceful solution may prevail thanks to the intercession of the Blessed Virgin Mother, Our Lady of La Vang.

Kindly all stand for the entrance hymn.

b)     To the Readings

-          First Reading Acts 6:1-7
The Church founded by Our Lord Jesus Christ as one body, with many and different members functioning together for the common good.  The task of preaching the Gospel, however, should be done as the first priority, by missionaries freed from all forms of distraction and obstacle.

-          Second Reading 1 Pt 2:4-9
Saint Peter seems never to be tired of praising Christ for the blessing of the Resurrection by which Christians were saved from their sinful past and are now honored with high respect as “a chosen race, a royal priesthood, a holy nation”, and God’s own people. 

B.      Hymns for Holy Mass

Entrance: Sing A New Song (EM#137)    
Responsorial Psalm: Psalm 33:1-2.4-5.18-19 (EM Page 151)
Offertory: Our Blessing Cup (EM#144)
Communion: O God, You Search Me (EM#198)
Recessional: A Grateful Heart (SB#224)

16 tháng 5, 2014

Ôn lại nghịch lý

Ngày nay, con người
Học cách tiến nhanh về phía trước mà chưa học cách biết chờ đợi.
Học cách để nói nhưng lại không học cách lắng nghe.
Học cách kiếm sống mà không học cách phải sống.
Trở nên thừa về số lượng, nhưng lại thiếu về chất lượng.
Có nhiều thời gian rảnh rỗi, nhưng lại ít thú vui lành mạnh.

Song Review (May 20, 2014)


Chương trình: Hồi tâm trước lễ Bổn mạng Holy Spirit Choir

Dự kiến ngày 25/5 tới, ca đoàn Thánh Linh sẽ có buổi Hồi tâm trước khi mừng lễ Bổn mạng tại TRUNG TÂM NUÔI DƯỠNG THIÊN ÂN (Đường số 8 – KP5 – P.Tam Bình – Q. Thủ Đức).

14 tháng 5, 2014

Song of the Week: 5th Sunday of Easter Year A (May 18, 2014)

Entrance: Sing A New Song (EM#137)    

Responsorial Psalm: Psalm 33:1-2.4-5.18-19 (EM Page 151)

(Audio này chỉ giúp các bạn vững phần phát âm, 
còn giai điệu sẽ do Cha Francis tập cho chúng ta nhé!)

Offertory: Our Blessing Cup (EM#144)


Communion: O God, You Search Me (EM#198)


Recessional: A Grateful Heart (SB#224)

12 tháng 5, 2014

Cuộc gặp gỡ bất ngờ


Sáng Chúa nhật 11/5/2014, vào lúc 7g15, các giáo dân tham dự thánh lễ  tại nguyện đường  cổ kính của Dòng Thánh Phao-lô thành Chartres, tỉnh Dòng Sài Gòn (số 4 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TPHCM) rất ngạc nhiên, ngỡ ngàng khi thấy sự hiện diện bất ngờ của Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli - từ cuối nhà nguyện tiến lên cung thánh. Ngài quỳ cầu nguyện trước Thánh Thể, sau đó tiến ra bàn thờ dâng thánh lễ Chúa Nhật Chúa Chiên Lành (Chúa nhật 4 Phục sinh).




Mở đầu Thánh lễ Cha Phê-rô Đỗ Duy Khánh giới thiệu Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli với cộng đoàn dân Chúa.

TÌNH YÊU CỦA CHA MẸ


Hãy quan tâm ân cần với cha mẹ khi họ đã về già…

Ông lão 80 tuổi ngồi trên chiếc ghế sô-pha cùng người con trai trí thức 45 tuổi. Đột nhiên có tiếng một con quạ gõ gõ cái mỏ vào ô của sổ của căn nhà.  

Người cha già hỏi con trai: “Cái gì vậy?”.  

Người con trai trả lời: “Một con quạ”.  

Vài phút trôi qua, người cha lại hỏi con trai: “Cái gì vậy?”.  

Người con trả lời: “Cha, con đã nói với cha rồi. Đó là một con quạ”.  

Một lúc nữa lại trôi đi, người cha già lại hỏi: “Cái gì thế?”.  

ĐTC PHANXICÔ SẼ TIẾP KIẾN NGÀI BAN KI-MOON, TTK LIÊN HIỆP QUỐC

(ducme.tv)

Daily Readings – Audio (May 12 - 18, 2014)

Listen to Readings
By clicking on the date in the Audio Readings Files list below, an mp3 file will start playing:
(usccb.org)

11 tháng 5, 2014

10 tháng 5, 2014

HOMILY FOR THE 4th SUNDAY OF EASTER - YEAR A (May, 11, 2014)

(I am the good shepherd)

There are ideas and concepts which are either too abstract or too sublime that we can’t simply express by words, but we have to use symbols or images to express by way of comparison. For example to show how great the love of the mother, the Vietnamese say: “The love of a mother  is like the Pacific Ocean.” To address to  one’s lover, the Polish say:  my biscuit; the Czechs : my carrot; the Arabs : my cucumber; Britishers and Americans : my honey.

Even God uses pictures and comparison to express his love for us : As an eagle carries her young on her wings, so do I carry you; as the chicken covers her chicks under her wings, so the Lord covers you under his protection.  (Deut. 32, 11).

8 tháng 5, 2014

Tặng hoa gì trong Ngày của Mẹ?

“Ngày của Mẹ” là ngày Chủ Nhật thứ hai của tháng 5, và năm nay rơi vào ngày 11/5. Hãy cùng khám phá xem loại hoa nào phù hợp với tính cách của mẹ bạn nhất để làm mẹ ngạc nhiên và hạnh phúc với bó hoa tươi thắm cùng những lời chúc yêu thương nhé...

1. Người mẹ “Ngôi sao”

Mẹ bạn là người rất có phong cách và hấp dẫn. Bà luôn trông thật tuyệt vời dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nói về bà, chúng ta nghĩ ngay đến sự kết hợp hài hòa giữa sự tinh tế và thanh lịch. Bà có một dáng vẻ thanh thoát và sức thu hút khó mà cưỡng lại được, do đó loài hoa hợp với mẹ bạn nhất là hoa Tulip.


Fourth Sunday of Easter Year A (May 11, 2014)


A.     Introduction
a)      To the Holy Mass
Dear Sisters and Brothers in Christ,

Good morning!

Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the celebration of Sunday Holy Mass.  Today is the Fourth Sunday of Easter.  Because the Gospel of this Sunday tells us that Christ introduces Himself as the Good Shepherd, this celebration is popularly termed “Good Shepherd Sunday”.

We pray to the Good Shepherd to send leaders of the Church who serve the People of God with a compassionate heart and caring and healing hands after the model of Christ, the Good Shepherd.

As we also celebrate “Mother’s Day” today, we pray for mothers to enjoy healthy and happy life in families and in society, too.

Kindly all stand for the entrance hymn. 

b)     To the Readings
-          First Reading Acts 2:14 a. 36-47
The impact of the Resurrection of the Lord was so powerful that the preaching of this great event by the Apostles moved and enabled a large numbers of listeners to conversion, this means, a big change of their way of life and a decisive return to God. 

-          Second Reading 1 Pt 2: 20b-25
The suffering and death of Christ left a good example to Christians who are persecuted, falsely accused because of their faith in the Lord.  Those who serve God should not expect to please the world.  When the disciples suffer because of good deeds, they should be proud for their Master also suffered in the hands of evildoers.    
  
B.      Hymns for Holy Mass
a)     Entrance: Jesus is Risen (#92)    
b)    Responsorial Psalm: Worthy is the Lamb (#88) 
c)     Offertory: This Day Was Made by the Lord (#98)
d)    Communion: Only a Shadow (#196)
e)     Recessional: Ye Sons and Daughters (#93)

Song of the Week: 4th Sunday of Easter Year A (May 11, 2014)

Entrance: Jesus is Risen (#92)     

Responsorial Psalm: Worthy is the Lamb (#88): Listen to audio, click here

Offertory: This Day Was Made by the Lord (#98)

Communion: Only a Shadow (#196)

Recessional: Ye Sons and Daughters (#93)

7 tháng 5, 2014

Hiệp lời cầu nguyện cho Cô Têrêsa Nguyễn Thị Tính

Ca đoàn Holy Spirit và Cha Joseph Nguyen, O.P. cùng gia đình Cô Têrêsa sẽ có thánh Lễ giáp 30 ngày cho Cô 
vào lúc 6:30 P.M thứ năm ngày 8/5 tại Thánh đường Tu viện Mai Khôi (44 Tú Xương, P.7, Q.3).
Các bạn ca viên nếu có thể, hãy đến và cùng cầu nguyện cho Cô nhé!


MICROWAVE - BẠN ÐÃ SỬ DỤNG ÐÚNG CÁCH CHƯA?

Tiện lợi của Microwave đã trở nên một thiết bị điện không thể thiếu trong đời sống ngày nay. Rõ ràng microwave là một trợ thủ đắc lực đứng ngay sau việc nấu nướng và hâm thức ăn nguội trong việc ẩm thực hàng ngày của chúng ta.

Cách đây mấy hôm đọc một e-mail của người bạn, khuyên rằng hãy cất microwave đi vì nó tạo chất phóng xạ (radiation) dùng hằng ngày sẽ bị Cancer (Ung Thư). Tôi cũng đi vào trong những web site có tính thẩm định cao như USDA, FDA, Havard Medical School, ect..  và học hỏi được những điều ích lợi, xin được chia xẻ với mọi người...



6 tháng 5, 2014

Link of love building

Nếu chưa xem được, vui lòng bấm vào đây.

Vẻ đẹp Việt với tà áo dài xưa

Chiếc áo thắt eo, tà rộng của phụ nữ Sài Gòn những năm 1970 từng được coi là chuẩn mực của áo dài Việt Nam một thời.

Trong tà áo dài, người phụ nữ Việt kín đáo, đoan trang mà vẫn toát lên vẻ đẹp dịu dàng, đầy hấp dẫn. Vào những năm 30 của thế kỷ trước, người Hà Nội thường nhắc đến tứ đại mỹ nhân Hà thành, gồm: cô Phượng Hàng Ngang, cô Síu Cột Cờ, cô Nga Hàng Gai và cô Bính Hàng Đẫy. Đây là những thiếu nữ nhan sắc, làm mê đắm trái tim của nhiều văn nhân, tài tử đa tình...



TRÁI TIM BIẾT ƠN

Nếu có ai đưa cho tôi một chiếc đĩa đầy cát và bảo tôi hãy thử tìm những mảnh sắt bé nhỏ nằm lẫn lộn trên cát, thì với đôi mắt và những ngón tay bình thường của mình, tôi khó lòng mà thành công. Thế nhưng, với một thỏi nam châm, tôi lại có thể dễ dàng và nhanh chóng hút ra những vụn sắt li ti trộn lẫn trong cát.


Một trái tim vô ơn có thể so sánh với đôi mắt trần và những ngón tay vụng về của tôi mò mẫm trên đống cát, không tài nào khám phá được những ơn lành Thiên Chúa đã ban cho đời tôi. Nhưng với một trái tim biết ơn, giống như một thỏi nam châm hút được sắt, tôi có thể lướt nhanh qua mỗi giây phút của một ngày sống và vui mừng đọc ra được biết bao nhiêu là hồng ân Chúa, chỉ khác một điều là những mảnh sắt nhỏ lẫn trong đống cát của Thiên Chúa lại là những vật quý giá hơn vàng !

Nhiều người sống quá hời hợt nên thấy cuộc đời, những biến cố xảy ra hằng ngày, và những cảnh vật chung quanh mang toàn một màu đen tối và vô giá trị, như thể đất cát tro bụi tầm thường. Thế nhưng đối với những người sống có chiều sâu nội tâm, từng biến cố, từng sự vật chung quanh, dầu tầm thường nhỏ bé đến đâu cũng là dịp để họ suy niệm và dâng lời cảm tạ. Đó có thể là một nụ hồng vừa hàm tiếu, những tia nắng tinh nguyên của một buổi sáng đẹp trời, một cái xiết tay cảm thông, một cử chỉ tha thứ, một sự giúp đỡ nho nhỏ…

Trích Từ LẼ SỐNG,