Tìm Kiếm

30 tháng 5, 2015

Most Holy Trinity Sunday—Year B (May 31, 2015)


A.     Introduction
a)      To the Holy Mass
Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the Sunday Holy Mass celebration.  Today we offer this Holy Mass to praise, glorify, and thank the Most Holy Trinity, One God but three Divine Persons: Father, Son, and Holy Spirit.
We owe the Holy Trinity a sea of gratitude: God the Father created us from nothing; God the Son saved us from sin and death; God the Holy Spirit teaches us the Commandment of God’s love and makes us holy.
In this Holy Mass we pray hard to the Most Holy Trinity for the blessing of eternal life which has already grown up since we were baptized in the name of the Triune God, Creator and Savior.
Please all stand for the entrance hymn.  

b)     To the Readings
-          First Reading Dt 4:32-34.39-40

In his instruction to the people of Israel, the great Prophet Moses urges them not to forget the blessings which Yahweh God bestowed on them.  Sincere and profound gratitude helps people reacting properly and justly both to God and their fellow men and women, and deserving eternal life.
-          Second Reading Rom 8:14-17
Thanks to the faith in Son of God, we have received the grace of divine adoption and so are worthy, with the gift of courage by the Holy Spirit of calling the Lord God “Daddy”. 

B.      Hymns for Holy Mass 
a) Entrance: All Hail, Adored Trinity (EM #318)
b) Responsorial Psalm: EM Page 167
c) Offertory: To Praise You (EM #285)
d) Communion: O Beauty, Ever Ancient (EM #269)
e) Recessional: On This Day, The First of Days (EM #321)

Lễ Chúa Ba Ngôi: Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi Trong Cuộc Sống

16 Khi ấy, mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. 17 Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. 18 Đức Giê-su đến gần, nói với các ông : "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. 19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, 20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế."

Lời mời gọi ra đi rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu luôn vang vọng qua mọi thời đại. Và qua bài Tin Mừng ở trên, chúng ta thấy không những có tính cách khẩn thiết của việc làm chứng nhân cho Chúa Giêsu mà còn thấy tình yêu của Thiên Chúa được mặc khải qua mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Thật vậy, đã yêu thì phải có đối tượng. Qua bài chia sẻ Tin Mừng này, chúng ta không dừng lại để lý giải vấn đề tại sao lại có một Thiên Chúa mà Ba Ngôi ở đây, nhưng cùng tìm hiểu về hai khía cạnh trong mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Một là do đâu chúng ta biết có Một Chúa Ba Ngôi? Hai là mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi trong cuộc sống con người chúng ta như thế nào?

29 tháng 5, 2015

Đức Thánh Cha tiếp kiến tổng tu nghị dòng Phanxicô

ĐTC Phanxicô nhắn nhủ các tu sĩ dòng Phanxicô sống trọn tinh thần hèn mọn và huynh đệ, thông truyền lòng thương xót, hòa giải và an bình.
 Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 26-5-2015, dành cho 200 tham dự viên Tổng tu nghị dòng Anh em Hèn mọn Phanxicô, nhóm tại Assisi từ ngày 10-5 đến 7-6 tới đây. Trong số các vị có một người Việt là cha Inhaxio Nguyễn Duy Lâm, Bề trên tỉnh dòng Việt Nam. ĐTC nói:
 “Trong những ngày suy tư và cầu nguyện, anh em để cho mình được 2 yếu tố thiết yếu trong căn tính của anh em hướng dẫn, đó là hèn mọn và huynh đệ.

28 tháng 5, 2015

Hymns of the Week: Most Holy Trinity Sunday—Year B (May 31, 2015)

a) Entrance: All Hail, Adored Trinity (EM #318)

b) Responsorial Psalm: EM Page 167

LÀM CHỨNG TRÊN XE LĂN




Một phụ nữ tên là Mensi đã đăng quảng cáo trên một tờ báo địa phương như sau: "Nếu bạn cô đơn hay gặp nan đề nào, xin hãy gọi điện thoại cho tôi. Tôi bị liệt phải ngồi xe lăn tay, nên rất ít khi ra ngoài. Chúng ta có thể trao đổi nan đề với nhau. Mời bạn cứ gọi. Tôi rất thích nói chuyện với bạn".

Mẹo vặt xếp đồ vào vali siêu gọn gàng mà không bị nhàu quần áo

Mẹo vặt gấp và xếp quần áo này sẽ vô cùng hữu ích cho các bạn thường xuyên đi du lịch và công tác đấy!

Mách nhỏ: nếu bạn thường bị ám mùi vali vào quần áo thì hãy lót 1 tờ khăn xuống đáy vali nhé!



27 tháng 5, 2015

Lễ Bổn Mạng Ca Đoàn Chúa Thánh Linh

The Holy Spirit Choir On Its Third Birthday

On the Pentecost Sunday May 24, 2015, the Holy Spirit Choir celebrated its Patron Feast and Third Foundation Anniversary with a solemn Holy Mass followed by a heartfelt reception.

The Holy Mass was presided over by Fr. Francis Nguyen Van Nhut, O.P. with Fr. Joseph Pham Quoc Van, O.P. and Fr. Joseph Do Tuan Linh, O.P. as concelebrants.  In addition to regular church-goers including Vietnamese and foreigners, parents and friends of choir members also came joining in prayerful hymns of praise and thanksgiving.



The Choir has been serving the Sunday Holy Mass in English at Saint Dominic’s Parish Church since the Pentecost Vigil on May 26, 2012.  During the first months the Holy Mass was scheduled at 7:30 PM every Saturday.  However, to avoid time conflict with the Parish’s pastoral activities such as wedding or baptism blessings often expected to last longer than usual, the English Holy Mass was finally moved to Sunday morning, at 10:30.



Besides regular hymns rehearsals on Thursday and Saturday, the Choir holds yearly overnight stay spiritual retreat in Lent, half-day recollection in Advent, community Rosary prayer in October and November, Stations of the Holy Cross during Lenten Season, summer outing, and charity mission.  At present, there are two training courses: one for English, the other for keyboarding.



To celebrate Christmas the Choir goes caroling at the homes of its members and, sometimes, at seminaries or religious houses.  The Choir also takes part in English Missal Song Review events organized by the Oregon Catholic Press. 



Such a variety of activities meets the expectations of the youth who keep coming to join the Choir. This year’s birthday celebration has seen 18 new members be officially admitted into the number of 37 old active members and so making a total of 55 active members.



Choir members have found their second home in the Holy Spirit Choir, recognizing one another as sisters and brothers in the family of God’s children.  Several couples of choir members were blessed with the Sacrament of Holy Matrimony and lovely babies were born to the Choir to ensure its bright future.  Some choir members have taken the role of spiritual parents—popularly known as “godparents—of the newly baptized and catechumens—those to be soon baptized—as signs of the Choir’s growth in the Christian faith and love. 

      

After all, the Choir at 3 has grown up impressively.



Thank you, Lord Holy Spirit, for all the good things you have given to us.   Please bless us with more surprise gifts of yours.
Ca Đoàn Chúa Thánh Linh Lên Ba

Chúa Nhựt 24 tháng 5 2015 vừa qua Ca Đoàn Chúa Thánh Linh mừng lễ Bổn Mạng và sinh nhựt lần thứ 3. Sau thánh lễ trọng thể kính Chúa Thánh Thần là bữa tiệc mừng sinh nhựt thật ấm áp nghĩa tình.



Thánh Lễ đồng tế cử hành lúc 10g30 với quý cha P.X. Nguyễn Văn Nhứt, O.P. chủ sự, Giu-se Phạm Quốc Văn, O.P. và Giu-se Đỗ Tuấn Linh, O.P. đồng tế.  Không tính số giáo dân thường xuyên tham dự Thánh Lễ Anh Ngữ, lần nầy còn có thân nhân và bạn hữu của ca viên cùng đến góp tiếng ca hát chúc tụng, tạ ơn Thiên Chúa.     

Kể từ Thánh Lễ Anh Ngữ đầu tiên tại Giáo Xứ Thánh Đa Minh ngày Vọng Lễ Hiện Xuống, vào 19g30 ngày thứ bảy 26 tháng 5, năm 2012, Ca Đoàn Chúa Thánh Linh vẫn liên tục phục vụ việc thờ phượng Thiên Chúa.  Sau một thời gian, để tránh xung khắc giờ giấc với nhiều sinh hoạt mục vụ khác của giáo xứ như lễ Rửa Tội, Hôn Phối—thường không thể giữ đúng khung thời gian đã ấn định—Thánh Lễ Anh Ngữ được chuyển sang ngày Chúa Nhựt lúc 10g30.



Ngoài các buổi tập hát lúc 19g-21g thứ năm và thứ bảy hàng tuần, Ca Đoàn còn có những sinh hoạt bổ ích khác như buổi tĩnh tâm qua đêm vào Mùa Chay, nửa ngày hồi tâm vào Mùa Vọng, đọc kinh Mân Côi chung vào 2 tháng 10 và 11, Đi Đàng Thánh Giá vào Tuần Thánh, đi dã ngoại xa thành phố, và làm việc từ thiện.  Hiện Ca Đoàn có 2 khóa huấn luyện cho ca viên: một khóa Anh Ngữ và một khóa đánh đàn organ.



Vào dịp Giáng Sinh, Ca Đoàn đi hát caroling tại gia đình ca viên, hoặc tại các nhà dòng hoặc viện mồ côi.  Hang năm, Ca Đoàn tích cực tham gia buổi “Giới Thiệu Ca Khúc Anh Ngữ Mới” do OCP tổ chức.



Các sinh hoạt đa dạng và hào hứng nói trên tiếp tục thu hút giới trẻ đến làm quen và tham gia Ca Đoàn. Vào dịp lễ Bổn Mạng năm nay, Ca Đoàn chào đón 18 thành viên chính thức mới, nâng tổng số ca viên hiện đang tích cực sinh hoạt lên con số 55.



Các ca viên nay coi Ca Đoàn như thể gia đình thứ hai của mình, với tình cảm quý mến của những đứa con của Thiên Chúa dành cho nhau.  Nhiều cuộc hôn nhân được cử hành giữa các thành viên Ca Đoàn, từ đó các cháu bé dễ thương chào đời, mang lại cho Ca Đoàn một tương lai đầy hứa hẹn.



Một số thành viên Ca Đoàn lãnh nhận vai trò người đỡ đầu cho các tân tòng và dự tòng, chứng tỏ mức độ trưởng thành của đức tin anh chị em.

Chúng con hết lòng cảm tạ Chúa Thánh Thần vì mọi phước lành vô giá đã ban xuống cho Ca Đoàn trong thời gian qua.



Kính xin Người tiếp tục chúc phước, gìn giữ và hướng dẫn Cha Linh Hướng Giu-se, Cha Phan-xi-cô và anh chị em ca viên luôn vững bước trên đường phụng sự Thiên Chúa và phục vụ Hội Thánh bằng lời ca vui tươi, chúc tụng và tạ ơn Tình Thương vĩ đại của Thiên Chúa.


Tình người đằng sau mỗi bức ảnh

Cậu bé mang thức ăn cho người vô gia cư, một du khách tặng đôi dép mình đang đi cho cô bé nghèo chân đất... Khoảnh khắc trong những bức ảnh này mang lại niềm tin về lòng tốt.
q-1-5093-1432523823.jpg
Mỗi buổi sáng, người đàn ông này thường cho chú chó của mình đi ngâm nước để giảm cảm giác đau đớn.

26 tháng 5, 2015

Những điều thú vị về hộ chiếu khắp 5 châu


Cuốn sổ nhỏ là một trong những giấy tờ quan trọng nhất trên thế giới, tuy nhiên không phải ai cũng hiểu hết về nó.
Dài 125mm và rộng chỉ khoảng 90mm, hộ chiếu là một trong những giấy tờ quan trọng nhất trên thế giới, mặc dù nó số trang của nó không quá 40 trang. Nhưng có bao nhiêu người trong số chúng ta biết cách sử dụng cuốn sổ nhỏ nhắn – niềm ao ước của hàng tỉ người trên thế giới này.
Dài 125 mm và rộng khoảng 90 mm, hộ chiếu là một trong những giấy tờ quan trọng nhất trên thế giới, mặc dù số trang không quá 40.

10 tác dụng không ngờ của rau muống


Tốt cho tim mạch, ngăn ngừa tiểu đường, điều trị thiếu máu hay tăng cường hệ miễn dịch là những lợi ích của rau muống có thể bạn chưa biết.
1. Giảm cholesterol
Rau muống là lựa chọn phù hợp cho những ai muốn giảm cân và lượng cholesterol tự nhiên. Một nghiên cứu được tiến hành trên chuột đã chứng minh rau muống còn giúp hạn chế triglycoside (chỉ số mỡ máu) .
2. Điều trị vàng da và các vấn đề về gan
Theo Medical Health Guide, rau muống được sử dụng trong y học cổ truyền Ấn Độ để điều trị vàng da và các vấn đề về gan. Một nghiên cứu đã chứng minh rằng loại rau này giúp chống lại các hóa chất gây hại và quá trình oxy hóa nhờ enzym giải độc, đồng thời loại bỏ các gốc tự do.

Mẹo ăn hải sản an toàn


Mùa hè, nhiều gia đình chọn đi tắm biển, thưởng thức các loại hải sản. Hải sản chứa nhiều chất bổ dưỡng nhưng nếu không cẩn thận có thể bị ngộ độc hoặc dị ứng.
Không nên ăn hải sản lạ
Nhiều loại hải sản lạ, chứa hàm lượng độc tố cao, nếu ăn phải có thể nhiễm độc, nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài ra, trong các loại hải sản lạ có thể chứa các thành phần gây dị ứng. Vì vậy, tốt nhất nên tránh xa các loại hải sản mà bạn chưa từng ăn qua. Đặc biệt, trẻ em có hệ miễn dịch yếu, dù là hải sản đã từng ăn, cũng nên để trẻ ăn thử một ít rồi mới tăng dần.
Bạn cũng có thể hỏi dân địa phương về tính lành của hải sản lạ, trước khi dùng thử.

25 tháng 5, 2015

Hình ảnh ca đoàn Thánh Linh mừng Bổn mạng


Dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần và sự quan tâm, động viên, giúp đỡ của Quý Cha trong những năm qua, ca đoàn chúng con đã có một sự gắn kết yêu thương trong tinh thần phục vụ với các đoàn thể trong giáo xứ nói chung và giữa các thành viên nói riêng. 

Gioan 10,14: “Tôi chính là Mục Tử Nhân Lành, tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi”. Vâng, thật sự vị chủ chăn của chúng con có mối quan hệ rất sâu sắc và mật thiết với ca đoàn Thánh Linh. Chúng con rất vinh dự và may mắn khi được sự hướng dẫn và dìu dắt tận tâm của 2 vị chủ chăn là Cha cố Giuse và Cha Phanxico trong 3 năm qua. Hiện nay, các thành viên trong gia đình Thánh Linh  đã sinh hoạt khá ổn định và phát triển hơn. Ngoài việc dâng lời ca tiếng hát phục vụ, chúng con còn được củng cố lòng tin, cậy, mến qua các chương trình tĩnh tâm và sinh hoạt dã ngoại để từ đó chúng con nối kết thân tình trong Chúa và trong nhau như một gia đình thứ hai - Gia đình Thánh Linh.

LIST OF NEW OFFICIAL CHOIR MEMBERS

(approved on Pentecost Sunday, May 24, 2014)

No              Names
1 Mary Lê Thị Huyền Châu
2 Therese Bùi Thị Ngọc Diệp                                                                                                                                   
3 Mary Liễu Thúy Hằng
4 Ann Kiều Thị Mộng Huyền
5 Mary Đào Thị Thương Huyền                          
6 Mary Liễu Thiên Hương
7 Ann Nguyễn Thị Thúy Kiều                   
8 Matta Nguyễn Thị Thanh Loan                   
9 Michael Tống Vĩnh Lộc
10  Therese Nguyễn Ngọc Nhật Minh
11  Mary Tống Thị Kim Ngân
12 Mary Trần Thanh Tú Quyên
13 Joseph Nguyễn Trường Sơn
14 Mary Vũ Anh Thư
15 Therese Phạm Thị Huyền Trâm
16 Mary Trần Thị Mai Trâm
17 Joseph Đào Anh Tuấn
18 Mary Trần Thị Phượng Vy

Homily for The Pentecost Sunday—Year B (May 24, 2015)

“When He Comes, The Spirit of Truth, He Will Guide You 
To All Truth.”
(Jn 16:13)  




Dear Sisters and Brothers in Christ,

This Sunday we celebrate the descent of the Holy Spirit on the early Christian community fifty days after Christ our Lord rose from the dead.

The coming of the Holy Spirit fulfilled Christ’s promise that He would send Him to guide all believers to all truth.

Daily Readings – Audio (May 25-31, 2015)

Listen to Readings
By clicking on the date in the Audio Readings Files list below, an mp3 file will start playing:


(usccb.org)

Điều gì khiến chó quấn quýt chủ?

Ánh mắt giữa bà mẹ và đứa con thơ sẽ củng cố sợi dây liên hệ tình cảm bằng cách kích hoạt cái được gọi là ‘hormone tình thương’ – oxytocin – trong não bộ người mẹ.

24 tháng 5, 2015

Tôi là ai mà phán xét?

22956415_SA
Có lẽ câu được trích nhiều nhất của Giáo hoàng Phanxicô là khi ngài trả lời câu hỏi trực diện về một vấn đề luân lý đặc biệt nghiêm trọng và bất định. Câu trả lời lừng danh gây nhiều tranh cãi của ngài là: Tôi là ai mà phán xét?

23 tháng 5, 2015

Thôi đừng 'tự sướng' quá đà nữa!

Khi các nước xung quanh đang trỗi dậy thành ‘rồng’, thành ‘hổ’ thì chúng ta vẫn loay hoay với những huyễn hoặc về đất nước, tài nguyên, con người...

Người Việt Nam nhất bảng trong uống bia , rượuNăng suất làm việc thấp, uống bia rượu thuộc dạng nhất và luôn huyễn hoặc về mình là những nguyên nhân kìm hãm sự phát triển của đất nước - Ảnh: Thu Trang 
Sơn Đoòng lên truyền hình Mỹ, đương nhiên người Việt Nam ai cũng tự hào về một kỳ quan thiên nhiên vô cùng ngoạn mục được giới thiệu khắp thế giới. Nhưng “nâng tầm” lên như nhà ngôn ngữ học Phạm Văn Tình khi phát biểu: “Ở Mỹ, bói cũng không tìm đâu ra "báu vật" như Sơn Đoòng” thì hơi lố bịch và quá đà.

The Pentecost Sunday—Year B (May 24, 2015)


A.     Introduction
a)      To the Holy Mass
Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for our Sunday worship.
This Sunday, we celebrate the Pentecost, the descent of the Holy Spirit on the new-born Church of Christ on the fiftieth day after He rose from the dead. 
From that day the Church was officially sent to the mission of preaching the Good News of salvation to all nations and peoples on earth. 
The birthday of the Church today is also the birthday of each and one of us who were born to new life in Christ by water and the Holy Spirit in the Sacrament of Baptism.
Today the Holy Spirit Choir also celebrates its third birthday.  Please join the Choir members in offering prayerful hymns of praise and thanksgiving for the blessing of sacred music with which we worship God in strong faith and burning love.
Kindly all stand for the entrance hymn.    

b)     To the Readings
-          First Reading Acts 2:1-11
The Holy Spirit was sent to all peoples of different languages, religious and cultural traditions in order to unite them in one faith in Christ and in one love of God and of one another. 
 
-          Second Reading 1 Cor 12: 3b-7.12-13
The Holy Spirit gives new life to Christians and unites them in Christ as members in His one mystical body, the Church which He founded.

B.      Hymns for Holy Mass
a) Entrance: Creator Spirit, by Whose Aid (EM #109)
b) Responsorial Psalm: EM Page 164
c) Offertory: Our Blessing Cup (EM #158)
d) Communion: Where Love is Found (EM #123)
e) Recessional: The God of All Grace (EM #288)

Hãy để cái nhìn của Chúa Giêsu thay đổi tâm hồn bạn

Giáo hoàng Phanxicô nói rằng mỗi một người chúng ta phải xin Chúa Giêsu nhìn đến và nói cho chúng ta biết phải làm gì để thay đổi tâm hồn và sám hối tội lỗi. Chúng ta phải xem liệu Chúa Giêsu đang nhìn đến chúng ta với một lời kêu gọi, một lời tha thứ hay một sứ mạng? Đây là lời của Giáo hoàng trong bài giảng thánh lễ ban sáng ngày thứ sáu 22-5 tại Nguyện Đường nhà trọ thánh Martha.
Lấy ý từ bài đọc trong ngày, Đức Phanxicô suy niệm về 3 cái nhìn khác nhau mà Chúa Giêsu dành cho thánh Phêrô tông đồ. Giáo hoàng nói rằng, đây là cái nhìn chọn lấy, cái nhìn tha thứ, và cái nhìn sứ mạng.
let Jesus’ gaze change our heartsGiáo hoàng nhắc lại trong tin mừng, thánh Anrê đã bảo em mình là Phêrô rằng họ đã tìm được Đấng Messiah và đưa Phêrô đến gặp Chúa Giêsu. Chúa Kitô nhìn ông và nói ‘Con là Simon, con của Gioan. Con sẽ được gọi là Phêrô, nghĩa là Đá.’ Phêrô đầy nhiệt tâm sau cái nhìn đầu tiên Chúa Giêsu dành cho mình, và muốn theo Chúa.

Xe ngựa trên đường phố Sài Gòn xưa

Những năm 1950-1960, xe ngựa kéo là phương tiện vận chuyển công cộng chủ yếu, len lỏi trên các đường phố Sài thành cùng với xe máy, xe đạp.

Nhiếp ảnh gia Carl Mydans ghi lại hình ảnh xe ngựa trên đường phố Sài Gòn năm 1950. Đây là con đường gần ngân hàng Pháp Hoa, góc đường Hàm Nghi - Phủ Kiệt xưa, nay là ngã tư Hàm Nghi - Hải Triều. Loại xe này có cái mui cong nhìn giống mả (mộ) đất nên được người dân gọi là xe thổ mộ. Còn một giả thiết khác, tên thổ mộ xuất phát từ tiếng Quảng Đông, người Hoa gọi xe độc mã là “ thu ma”, lâu dần người Việt cũng đọc trại theo là “thổ mộ”.