Tìm Kiếm

30 tháng 7, 2014

Hàn Quốc: Thông Tin Chi Tiết Về Chuyến Viếng Thăm Của Đức Thánh Cha Vào Tháng 8

Trong chuyến viếng thăm Hàn Quốc sắp tới, Đức Thánh cha Phanxicô dự kiến gặp gỡ 20 bạn trẻ châu Á nhân Ngày Đại hội Giới trẻ Á châu (AYD) 2014, trong đó có ngôi sao nhạc pop Hàn Quốc BoA.

Theo tờ Korean Times, đại diện đến từ 17 quốc gia châu Á sẽ dự tiệc trưa cùng Đức Thánh cha vào ngày 15-8, sau khi ngài viếng thăm Sân Vận động World Cup Daejeon, tại đây ngài sẽ dâng Thánh lễ mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, sau đó ngài sẽ dùng bữa trưa chính thức với các chủng sinh trong giáo phận.
Hàn Quốc: Thông Tin Chi Tiết Về Chuyến Viếng Thăm Của Đức Thánh Cha Vào Tháng 8

Trong số 17 nước có người trẻ sẽ đến tham dự có Ấn Độ, Bangladesh, Đài Loan, Mông Cổ, Nepal, Nhật Bản, Pakistan và Trung Quốc.

NGHĨA VỤ VÀ SỰ YÊU THƯƠNG

Nghĩa vụ có thể bắt người ta xây dựng một ngôi nhà nhưng chỉ có sự yêu thương mới làm cho ngôi nhà đó trở thành một gia đình.


Nghĩa vụ có thể làm một bữa ăn tối, nhưng sự yêu thương sẽ chưng cất lên thành gia vị cho bữa ăn ngon hơn.

Chiêm ngưỡng 27 thác nước tuyệt đẹp trên khắp thế giới



Thác nước là một trong những kỳ quan tạo hóa tuyệt vời nhất mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người.


1. Thác Baatara Gorge, Tannourine, Lebanon.

29 tháng 7, 2014

Song of the Week: XVIII Sunday in Ordinary Time A (August 3, 2014)

a) Entrance: This Day Was Made By The Lord (EM #98)

b) Responsorial Psalm: EM Page 184

18th Sunday in Ordinary Time A (August 3, 2014)


First Reading (Is 55:1-3)
A reading from the Book of the Prophet Isaiah
Thus says the LORD:
All you who are thirsty,
come to the water!
You who have no money,
come, receive grain and eat;
Come, without paying and without cost,
drink wine and milk!
Why spend your money for what is not bread;
your wages for what fails to satisfy?
Heed me, and you shall eat well,
you shall delight in rich fare.
Come to me heedfully,
listen, that you may have life.
I will renew with you the everlasting covenant,
the benefits assured to David.

Bài hát chủ đề Đại hội giới trẻ Châu Á lần sáu tại Hàn Quốc

Từ ngày 10 đến ngày 17 tháng Tám 2014 sẽ diễn ra Đại hội Giới trẻ Á châu (Asian Youth Day – AYD) lần thứ sáu tại Hàn Quốc, do Văn phòng Giáo dân và Gia đình của Liên Hội đồng Giám mục Á châu tổ chức với chủ đề “Hỡi Bạn trẻ Á châu,hãy thức tỉnh! Vinh quang của các thánh tử đạo toả sáng trên bạn”,dựa trên câu Kinh Thánh “Nếu chúng ta cùng chết với Ðức Kitô, chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ được sống với Người” (Rm 6,8).

Tĩnh tâm Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Tuần tĩnh tâm toàn Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam đã diễn ra từ thứ 2 ngày 21.7 tới thứ 7 ngày 26.7.2014. Hơn 150 anh em đang phục vụ tại các tu viện, tu xá, cộng đoàn, giáo điểm,… đã có dịp họp mặt để “rà soát lại đời sống và sứ vụ đang thi hành tại các vùng miền, và sống chung” – như lời khai mạc, nhắc nhở của cha Giám Tỉnh Giuse Ngô Sĩ Đình.
Bằng việc lắng nghe lại Hiến pháp Dòng trong các bữa ăn, nghe chia sẻ và thảo luận về lịch sử và linh đạo Dòng, anh em được hướng tâm tình về dịp kỷ niệm Jubilee (Năm Thánh) mừng 800 năm thành lập Dòng, 50 năm thành lập Tỉnh Dòng Việt Nam.

28 tháng 7, 2014

Lợi ích tuyệt vời của việc uống trà xanh mỗi ngày

Một chén trà mỗi ngày không những giúp bạn nâng cao sức đề kháng của cơ thể, tăng cường sinh lực mà còn phòng chống bệnh tật. 

1. Đào thải độc tố

Trà xanh cũng giúp thải độc tố ra khỏi cơ thể. Trà xanh cũng là một thuốc lợi tiểu và giúp làm giảm khả năng tích nước. Tác dụng lợi tiểu của trà xanh đã được sử dụng nhiều thế kỷ giúp thải chất lỏng dư thừa ra ngoài cơ thể. Duy trì uống trà xanh hằng ngày giúp ngăn chặn sự tích nước trong cơ thể.


Các thiamine trong trà xanh đã được chứng minh để tạo ra một tác dụng làm dịu bớt căng thẳng.
Ảnh: myessentia.

Tin Công giáo thế giới - 26.7.2014

Homily for the 17th Sunday in Ordinary Time, Year A (July 27, 2014)



Fr. Joseph Pham Quoc Van, O.P.
My dear bothers and sisters,
In the today Gospel, Jesus tells us about The Kingdom of God. There is a simple question: what is the Kingdom of God? The Kingdom of God, always somewhat mysterious for us. The Kingdom, treasure of great value and sacrifice are the key words that help to understand the central message of this Sunday.

Daily Readings – Audio (July 28 - August 3, 2014)

Listen to Readings
By clicking on the date in the Audio Readings Files list below, an mp3 file will start playing:



(usccb.org)

27 tháng 7, 2014

XVII Sunday in Ordinary Time-Year A (July 27, 2014)


A.     Introduction

a)      To the Holy Mass
Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for our Sunday Holy Mass celebration. 
The Gospel Message for this XVII Sunday in the Ordinary Time, Year A, tells us about how the gift of faith in Christ is so important in our life that we should do our best to look for it, and once having found it, obtain it with all means, and keep it carefully. 
We pray to the Lord for the faith in God Who loves us and wants to save us.
Please all stand for the entrance hymn. 
 
b)     To the Readings

-          First Reading 1 Kgs 3:5.7-12
King Solomon only prayed to the Lord God for the gift of wisdom in order to serve the Lord and lead his people in the right way according to God’s Commandments.  The Lord God granted him a heart so wise and understanding that no one can surpass him.

-          Second Reading Rom 8:28-30
Saint Paul teaches that God grants us Christians the best blessing that we become the image of His Beloved Son and worthy of eternal life.

B.      Hymns for Holy Mass

a) Entrance: Sing A New Song (EM #137)
b) Responsorial Psalm: EM Page 182
c) Offertory: One Bread, One Body (EM #148)
d) Communion: The Supper Of The Lord (EM #162)
e) Recessional: Open My Eyes (EM # 216)

25 tháng 7, 2014

Tỏi tía chứa hoạt chất giúp tiêu nhanh mỡ bụng

Thành phần trong dầu tỏi tía chủ yếu là các hợp chất sun phít có chứa lưu huỳnh. Các chất này kích thích mạnh việc sử dụng năng lượng của toàn bộ cơ thể, tăng đốt cháy năng lượng dư thừa nên làm tiêu nhanh mỡ toàn thân, nhất là vùng bụng.

Tỏi tía tên khoa học là Allium sativum, là loại tỏi củ nhỏ, tép màu vàng, rất nhiều dầu, vị cay và thơm, chỉ có tại Việt Nam. Thành phần hoạt chất chính trong trong tỏi tía là các gốc sun phít dễ bay hơi (Allicin) được chứa trong các túi dầu nằm sâu trong tép tỏi. Theo các chuyên gia, những chất này có hoạt tính mạnh như ngăn cản tổng hợp cholesterol trực tiếp tại gan, tăng tính thấm của màng tế bào, nhũ hoá chất béo trong máu… do vậy làm sạch mỡ gan nhanh và hạ mỡ trong máu.

Garlic_(4).jpg

Tin Công giáo thế giới - 24.7.2014

(ducme.tv)

24 tháng 7, 2014

MỆT... VÀ....KHÔNG MỆT...


Vui cười không mệt, buồn phiền mới mệt   

Yêu thương không mệt, ghen ghét mới mệt  

Chân thật không mệt, gian dối mới mệt  

Tương ái không mệt, tương tàn mới mệt  

23 tháng 7, 2014

PHONG CÁCH GIÊSU


  
Chúa Giêsu có những kiểu nói “cấp tiến” khiến người nghe rất “sốc”. Vì thoạt nghe thì xem chừng “ngược đời”, rất “khó nghe”, người bồng bột thì có thể “phang lại” ngay, nhưng rồi “chuyện đâu còn có đó”!  

22 tháng 7, 2014

Song of the Week: XVII Sunday in Ordinary Time (July 27, 2014)

a) Entrance: Sing A New Song (EM #137)

b) Responsorial Psalm: EM Page 182

21 tháng 7, 2014

Daily Readings – Audio (July 21-27, 2014)

Listen to Readings
By clicking on the date in the Audio Readings Files list below, an mp3 file will start playing:


(usccb.org)

Homily for the XVI Sunday in Ordinary Time Year A (July 20, 2014)

GOD’S SAVING PATIENCE

(See Mt 13:24-30)

 
Fr. Francis Nguyen, O.P.

Dear Sisters and Brothers in Christ,

We are living in a society where people always find themselves too busy to waste their time without being paid for.  The saying “time is gold” becomes more exact than ever. 

Consequently, people do not want to wait simply because they hate spending their time doing nothing.  Patience, therefore, almost disappears from everyday’s vocabulary.

The Gospel story of this Sunday, however, tells us something different. 

19 tháng 7, 2014

XVI Sunday in Ordinary Time Year A (July 20, 2014)


A.     Introduction

a)      To the Holy Mass
Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for our Sunday Holy Mass celebration.
As we listen to the Lord’s Gospel this Sunday, He tells us, on the one hand, to take good care of the seed of His teaching, in order to produce an abundant harvest. On the other, we are encouraged to fight against all forms of evil, In order to prepare a proper ground for the growth of the good seed.   
In this Holy Mass, we pray to the Lord Who is merciful to bless us with the joy to work for the building of His Kingdom on earth.
Please all stand for the entrance hymn.

b)     To the Readings
-          First Reading Wis 12:13.16-19
The Lord God depicted by the Book of Wisdom is the God of kindness and mercy, Who loves and cares for all, and Who wants those faithful to Him to be kind and just. 

-          Second Reading Rom 8:26-27
Christians are essentially saved from sin and given the dignity of adoptive children of God.  However, they have to strive for the accomplishment of their calling in accordance with the enlightenment of the Holy Spirit.

B.      Hymns for Holy Mass
a) Entrance: Sing To The Mountains (EM #139)
b) Responsorial Psalm: EM Page 179
c) Offertory: Our Blessing Cup (EM #144)
d) Communion: O God, You Search Me (EM #198)
e)  Recessional: Prayer of St. Francis (EM # 245)

Thư đi tin lại...


On Friday, 18 July 2014 9:56 AM, nguyenttlinh72@...
Thua Cha,
Cha khoe khong a? Ca doan tap hat chac vui lam, 
Con da den Houston luc 2h chieu ngay 16/7 theo gio o Houston. Vi con mang thuoc tri benh cho me hoi nhieu, nen hai quan phi truong My tuong con di buon... Nen lam kho de va kiem tra hanh Ly cua con gan nua tieng, nhung cuoi cung cung xong. Chung con chon di theo Hang Singapore transit qua Moscow nen chuyen bay gan 30 tieng. Vi the qua den day Chung con duong nhu met hon nhieu so voi lan truoc con di. Gia dinh con ngu 3,4 tieng, thuc day xong chut lai thay buon ngu, co le do chua quen voi su thay doi gio giac vi o day cach Việt Nam dung 12 tieng. Con trai con lai bi sot, gio con con da do hon va Chung con cung tinh tao hon mot chut a.
Vai dong tham Cha va moi nguoi. Mong Cha luon khoe manh va moi nguoi luon vui ve yeu thuong nhau.
Con chao cha,
Thao Linh

Reply:
Cảm ơn Con đã cho thông tin.  Cảm tạ Chúa đã che chở chúng con tới nơi bình an.
Xin Chúa tiếp tục chúc lành cho chúng con.
P.X. Nhứt

HÌNH ẢNH ĐỨC MẸ CỦA CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

Ngôi mộ Đức Mẹ

Quốc Hoa

The National Flower

Sau đây là một vài hình ảnh Quốc Hoa tiêu biểu ở một số nước:

Anh đào, quốc hồn của xứ Mặt trời mọc

18 tháng 7, 2014

THỜI GIAN BIỂU UỐNG NƯỚC TỐT NHẤT CHO BẠN

● 6h30 - 7h: Uống một cốc 250ml ngay khi ngủ dậy để giúp lọc sạch gan và thận. Đừng vội ăn sáng ít nhất là nửa tiếng sau khi uống nước.
● 8 - 9h: Uống một cốc nước khi vừa đến công sở để lấy lại sự sảng khoái cho cơ thể bắt đầu làm việc.
● 11h: Hãy uống nước để không làm khô da bạn, giữ ẩm cho cơ thể và giảm căng thẳng công việc.
● 13h: Uống nước sau bữa trưa không chỉ tốt cho tiêu hóa mà còn giúp giữ được vóc dáng cân đối.
● 15 - 16h: Giờ làm việc buổi chiều, uống nước sẽ giúp bạn bớt buồn ngủ và tập trung vào công việc. 
● 17h: Một cốc nước trước khi rời văn phòng sẽ giúp bạn bớt cảm giác đói và mệt.
● 22h: Uống nước nửa giờ đến một giờ trước khi đi ngủ sẽ giúp cơ thể phòng chống nguy cơ máu cục đông.

Tóm lại, bạn nên uống 8-10 ly nước lọc tinh khiết mỗi ngày vì đây là cách rất tốt nhất khiến gan có thể thải chất độc và để cơ thể chúng ta luôn khoẻ mạnh.
(st)

17 tháng 7, 2014

Tin Công giáo thế giới - 16.7.2014

(ducme.tv)

6 loại nước uống buổi sáng giúp giải độc cơ thể

Tốt nhất hãy bắt đầu ngày mới với một ly sinh tố xoài và dứa (thơm). Đây là cách giải độc cơ thể rất hiệu quả.

Có 2 lợi ích quan trọng của thức uống tự nhiên giải độc cơ thể. Thứ nhất, chúng có thể giúp bạn giảm cân một cách tự nhiên mà không lo tác dụng phụ. Thứ hai, chúng sẽ loại trừ tất cả độc tố và hóa chất độc hại tích tụ trong cơ thể lâu ngày. Bên cạnh đó, những loại thức uống này còn giúp cơ thể bổ sung vitamin và khoáng chất tự nhiên.

1. Sinh tố xoài và dứa

Hãy bắt đầu ngày mới với một ly sinh tố xoài và dứa vừa tươi ngon lại giàu dinh dưỡng. Những loại sinh tố này cũng sẽ bổ sung tất cả khoáng chất và vitamin mà cơ thể cần cho một ngày làm việc.

giai-doc-4323-1405498181.jpg
Hãy bắt đầu buổi sáng với một ly sinh tố xoài và dứa giúp thải độc cơ thể. Ảnh: Lifespan

Những địa danh nghỉ mát nổi tiếng nhất Việt Nam thời xưa

“Nghỉ mát tại nhà” với những địa danh du lịch nổi tiếng ở nước ta thời kì Pháp thuộc.

Nói đến địa điểm nghỉ mát tại Việt Nam, hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến biển Nha Trang, Sa Pa, Đà Lạt...  Tuy nhiên, đã bao giờ bạn tự hỏi cách đây hàng trăm năm về trước, các địa danh trên trông như thế nào chưa? 

Liệu trước đây chúng có phải các địa danh du lịch như ngày nay không? Hãy cùng tìm câu trả lời qua chùm ảnh độc có 1- 0- 2 dưới đây.

1. Sa Pa (Lào Cai)

Sa Pa (trong tiếng Pháp là Chapa) đã được người Pháp khai thác làm địa điểm nghỉ mát từ năm 1915. Cái tên Sa Pa vốn xuất phát từ tiếng Quan Thoại (Trung Quốc), có nghĩa là “bãi cát”, ý dùng để ám chỉ bãi cát nơi mà người dân nơi đây thường họp chợ. 
 
Toàn cảnh Sa Pa thập niên 1900 nhìn từ trên cao.

16 tháng 7, 2014

Các bài hát Lễ Hôn Phối 9g30 sáng thứ bảy 19/07/14

1/ Nhập Lễ: Sing A New Song (EM # 137)

2/ Dâng Lễ:  Lễ Dâng 2/ Holy Offering 2 (EM # 164) (hát phần tiếng Việt)



3/ Hiệp Lễ: Where Love Is Found (EM # 117)

4/ Kết Lễ: Diễm Tình Ca

* Hát Bộ Lễ  Tiếng Việt Seraphim

Song of the Week: XVI Sunday in Ordinary Time (July 20, 2014)

a) Entrance: Sing To The Mountains (EM #139)

15 tháng 7, 2014

Nghiệm Chuyện cũ & Suy nghĩ chuyện mới

 Tham Vọng Làm Mất Đi Hạnh Phúc

Ngày xưa, một ông vua bảo kỵ sĩ của mình rằng nếu anh ta phi ngựa xa được chừng nào, nhà vua sẽ tặng cho anh ta phần đất đai đó. Vô cùng tự tin, kỵ sĩ nhảy lên lưng ngựa và phi nhanh như tên bắn. Anh ta muốn có phần đất đai rộng lớn. Anh ta phi, phi mãi, luôn tay thúc roi giục ngựa chạy nhanh. Đói khát, mệt mỏi, anh ta vẫn không dừng lại nghỉ ngơi. Anh ta muốn được càng nhiều đất đai càng tốt.

Khi chinh phục được một vùng đất rộng bao la thì cũng là lúc kỵ sĩ kiệt sức, ngã gục xuống. Trong phút giây cuối cùng trước khi nhắm mắt, trong đầu anh ta cứ mang máng câu hỏi: “Hà cớ gì mà mình lại phải cố gắng đến kiệt sức như thế này để rồi xuôi tay nhắm mắt, mình cũng chỉ cần một rẻo đất nhỏ để nằm xuống?”.

Đôi khi chúng ta bỏ qua những khoảnh khắc đẹp của cuộc sống hàng ngày

Câu chuyện kỵ sĩ cũng giống như hành trình trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta tự khoác lên cho mình áp lực làm việc, cố gắng kiếm thật nhiều tiền của, quyền lực và sự ngưỡng mộ.

Hello from Titlis moutain in Swiss

Vài dòng của ca viên Trịnh Công Sơn gửi về từ kỳ nghỉ:

Núi Titlis có độ cao trên 3200m, sở hữu đầy đủ các yếu tố để trở thành một thiên đường du lịch. Đến Titlis, du khách không chỉ được ngắm cảnh quan tuyệt đẹp, được hòa mình cùng thiên nhiên mà còn có thể tham gia các môn thể thao giải trí của cả mùa Đông lẫn mùa Hè. Chính vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi mà thành phố chỉ có gần 4.000 dân này hàng năm lại đón đến gần 1 triệu lượt du khách quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng.

14 tháng 7, 2014

Chương trình sinh hoạt & Phụng vụ

1. Hiến máu nhân đạo
Chúa nhật 03.8.2014 (từ 6g30 – 9g30)
2. Phong trào thể dục thể thao (4 bộ môn) (xem chi tiết bên dưới)
- Bóng bàn & cờ tướng
Bắt đầu từ 8g00 thứ 3 ngày 05.8.2014
- Kéo co & nhảy bao bố
Bắt đầu lúc 19g00 thứ 5, ngày 07.8.2014

Homily for the 15th Sunday In Prdinary Time (July 13, 2014)

15th SUNDAY IN ORDINARY TIME
(The Sower Mt 13, 1-9, 18-23)
 

The word of God is like the grains which are sown in the soil. It depends on what type of soil in which the grains are sown that they bear fruit. In other words, their productivity depends mostly on the condition of the soil that receives them.

Daily Readings – Audio (July 14-20, 2014)

Listen to Readings
By clicking on the date in the Audio Readings Files list below, an mp3 file will start playing:


(usccb.org)

12 tháng 7, 2014

XV Sunday in the Ordinary Time - Year A (July 13, 2014)

A.     Introduction

a)      To the Holy Mass
Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
As we celebrate the 15th Sunday in the Ordinary Time, the Lord God calls us up to take part in the building of His Kingdom the way farmers work on the fields.  They plough the soil, remove grass and rock, sow the seed, and water it in order for it to grow and bear fruit. The more hardworking we are, the better the harvest will be. 
We pray to the Lord for missionaries who are sowing the seed of the Gospel in different parts of the world.  May the Holy Spirit open people’s hearts that they readily receive Christ’s Good News of salvation.
Please all stand for the entrance hymn.

b)     To the Readings
-          First Reading Is 55:10-11
The Word of God that comes forth from Divine Love and Mercy always brings blessings of truth and life to its recipients the way rain and snow falling on earth make the soil fertile and the harvest fruitful.

-          Second Reading Rom 8:18-23
It is really hard for Christians to live up to God’s calling in order to be worthy of their dignity as His adopted children.  However, the reward for those faithful to Christ’s Gospel will be so great that all forms of suffering in this world cannot be compared with the glory in the world to come.   

B.      Hymns for Holy Mass
a)      Entrance: Let Us Go To The Altar (EM #138)
b)      Responsorial Psalm: EM page 177
c)      Offertory:  One Bread, One Body (EM #148)
d)      Communion: Taste And See (EM #150)
e)      Recessional:  Here I Am, Lord (EM #264)

27 Lý do khiến chúng ta phải cười mỗi ngày

1- Cười là một thần dược trị được cả bệnh thể xác lẫn bệnh tâm hồn.
2- Cười làm cho ta cởi mở bao dung và có một tinh thần lạc quan yêu đời.
3- Cười làm tăng hồng huyết cầu và lá lách hoạt động tích cực hơn.
4- Cười làm tăng sinh lực, khiến ta vui vẻ lanh lợi và thêm lòng yêu thương.

Văn Hóa "Giả Vờ" ở VN!

Người Việt trên TV Nhật.

Anh Khuê kính,
Xin cám ơn anh về link anh gửi.

Tôi không bênh vực những tiếp viên hàng không bằng lý do ngô nghê là họ phải đút lót để có việc làm trong Air VN nên họ phải buôn lậu chuyển hàng ăn cắp để gỡ vốn.

Tôi thực sự thương hại họ, vì "Quít trồng Giang Nam thì ngọt, trồng Giang Bắc lại chua"


Ngay khi chào đời, họ đã bị sinh ra trong một bệnh viện "ăn cắp", bác sĩ, y tá "ăn cắp" phong bì của bệnh nhân, "ăn cắp" thuốc tiêm chủng ngừa bằng cách chia phân lượng thuốc tiêm ra nhiều phần, không đủ tiêu chuẩn, "ăn cắp" thủy tinh thể nhân tạo của Mĩ và thay thế bằng sản phẩm Ấn Độ để "ăn cắp" giá tiền sai biệt.

Ngủ nằm nghiêng bên phải

Ngủ là một nhu cầu tất yếu và vô cùng quan trọng đối với sức khỏe thể chất cũng như tinh thần của con người. Trong một ngày 24 giờ thì giấc ngủ chiếm trung bình trên dưới 8 tiếng đồng hồ, tức là 1/3 thời gian cuộc sống là dành cho giấc ngủ.

Theo các bác sỹ, trẻ em ở độ tuổi phát triển, trong khi ngủ cơ thể tiết ra các hormone tăng trưởng nên trẻ em chỉ phát triển tốt về thể trạng và trí tuệ nếu có được giấc ngủ đủ, sâu và thoải mái.

Đại hội La Vang lần thứ 30 (năm 2014)

10 tháng 7, 2014

9 tháng 7, 2014

Mười triệu kinh Kính Mừng cho Đức Giáo Hoàng Francis

Điểm lại các sự kiện trong tháng 6 năm 2014

Trong tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, Hội Thánh sùng kính một Trái Tim luôn cháy bỏng tình yêu dành cho nhân trần, và cũng không quên kính nhớ Trái Tim Thanh Khiết vẹn tuyền của Mẹ Maria. Hai quả tim thánh vẫn không ngừng yêu thương che chở con cái loài người, nhưng cũng không ngừng mang thương tích vì nhân loại.
Giáo hội toàn cầu hiệp thông cùng Đức Thánh Cha Phanxicô chầu lượt trong ngày Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô để cầu hòa bình cho toàn thể nhân loại. Trước đó, hai vị nguyên thủ Israel và Palestine cũng đã đến Vatican để cùng ĐTC cầu nguyện cho hòa bình.

ÐI TÌM CHÉN THÁNH

Theo một câu chuyện cổ nước Anh, thì chén thánh mà Chúa Giêsu dùng trong bữa tiệc ly đã được đem về thành Cas-tân-bơ-ry.  Nhưng vì lòng dạ độc ác của dân thành cho nên chén thánh này đã được đưa về trời, và chỉ những ai có tâm hồn trong sạch, quảng đại mới được nhìn thấy chén thánh.

Một người qúy tộc trong thành phố này ước ao được nhìn thấy chén thánh một lần trong đời mình. Ông lên đường tiến về lâu đài trước kia đã cất giữ chén thánh.

8 tháng 7, 2014

Sách Xưa: Kho chứa sách của Quán Ven Đường

Sách Xưa
Kho chứa sách của Quán Ven Đường
  StatCounter - Free Web Tracker and Counter
Quoc thu

Những gia tộc nổi tiếng trong lịch sử

1. Gia đình Curie là một trong những gia đình có học vấn cao nhất trong lịch sử bởi có nhiều nhà khoa học xuất sắc cùng chung sống dưới một mái nhà. Marie Curie (sinh năm 1867) là một nhà vật lý và hóa học người Ba Lan - Pháp, nổi tiếng về việc nghiên cứu tính phóng xạ. Bà là người đầu tiên vinh dự nhận được hai giải Nobel trong hai lĩnh vực khác nhau: vật lý và hóa học. Đồng thời, bà là giáo sư nữ đầu tiên của đại học Paris ngày nay.
http://www.bipm.org/utils/en/jpg/familles_Curie-Guillaume.jpg

Quả bóng Brazuca ra đời như thế nào

Một nhà máy sản xuất ở Parkistan được hình thành với tốc độ thần kỳ trong vòng 33 ngày chỉ để sản xuất những trái bóng thi đấu cho World Cup 2014 ở Brazil.
Sau khi biết tin nhà cung cấp Trung Quốc không đáp ứng yêu cầu sản xuất quả bóng Brazuca, một chủ nhà máy ở Pakistan đã liên hệ với hãng thể thao Adidas để nhận công việc này. Ban đầu Adidas từ chối vì các thiết bị chế tạo ở nhà xưởng Pakistan quá lỗi thời. 

6 tháng 7, 2014

CUỘC ĐỜI VÀ NHỮNG DẤU CHẤM CÂU

Có một người chẳng may đánh mất dấu phẩy. Anh ta trở nên sợ những câu phức tạp và chỉ tìm những câu đơn giản.Đằng sau những câu đơn giản là những ý nghĩ đơn giản.

Sau đó, không may, anh ta lại làm mất dấu chấm than. Anh bắt đầu nói khe khẽ, đều đều, không ngữ điệu. Anh không cảm thán, không xuýt xoa. Không gì có thể làm anh ta sung sướng, mừng rỡ hay phẫn nộ nữa cả. Đằng sau đó là sự thờ ơ đối với mọi chuyện.

5 tháng 7, 2014

Thư từ phương xa...

Kính gửi Cha Giuse, Cha Phanxico và các Cô Chú Anh Chị Em xa nhớ,

Thời gian trôi thật nhanh, mới chớp mắt thôi mà được hơn một tháng từ ngày con rời VN sang một nơi hoàn toàn mới trong cuộc sống và tương lai. Nơi ấy con sẽ phải đánh đổi tất cả mọi thứ; từ công việc, học hành, ngôn ngữ giao tiếp, môi trường và khí hậu nơi con đang sống và đặc biệt là con sẽ có thêm nhiều người bạn từ nhiều nước khác nhau. Nhưng, con sẽ không vì thế mà quên những gương mặt thân quen trong Gia Đình Thánh Linh mến yêu của con. Nơi mà con đã có và được rất nhiều người yêu mến. Con không thể không quên hình ảnh Cô Báu, Cô Khanh và một số bạn trong ca đoàn ra sân bay để tiễn con đi nước ngoài. Ngoài Xã Hội, con có rất nhiều bạn từ mọi tầng lớp khác nhau và những người bạn ấy cũng mến con, thương con nhưng con vẫn yêu mến những người bạn trong ca đoàn như Gia đình thứ hai của con hơn bao giờ hết! Nơi mà con đã học được rất nhiều điều hay trong cuộc sống. Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria đã chỉ đường cho con đến Ca đoàn Thánh Linh.

Những gương mặt thân quen

XIV Sunday in Ordinary Time (July 6, 2014)


A.     Introduction

a)      To the Holy Mass
Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
As we celebrate the 14th Sunday in the Ordinary Time today, we hear Our Lord Jesus Christ calling us to come to Him, so that we may find in Him the very source of strength, peace and joy. We badly need strength to survive difficult times of crisis.  We need peace when humanity has been torn by violent conflicts.  And we need joy because society always produces sad news.
Let us pray hard to God in this Holy Mass for blessing and guidance in order for us to walk in the Way of justice and love in accordance to the Good News of Christ.
Please all stand for the entrance hymn.

b)     To the Readings
-          First Reading Zec 9:9-10
The Lord God is King of all creation and He rules over the universe.  However, he appears to His creatures in the image of a nice, simple and even humble Master, so that He can come to His people and they can approach Him. 

-          Second Reading Rm 8:9.11-13
Saint Paul loves to repeatedly remind Christians of their spiritual origin.  They were reborn through the power of the Risen Lord in the Sacrament of Baptism by water and the Holy Spirit.  They have to live up to their dignity of God’s children after the example of Christ by dying to their past sinful life and being raised to new life.

B.      Hymns for Holy Mass
a) Entrance: Sing A New Song (EM #137)
b) Offertory: Our Blessing Cup (EM #144)
c) Communion: Where Love Is Found (EM #117)
d) Recessional: Open My Eyes (EM #216)