Tìm Kiếm

31 tháng 3, 2017

2017 Lenten Season Recollection

April 1, 2017

06:00 am    Departure from Three Bells Church for Saint Martin de Porres Spiritual Retreat Center– Breakfast on Board
09:00 am       Opening Prayer in Conference Hall
Inspiring Talk “Family Life Four Dimension Relationship: Husband-Wife; Parents-Children; Sisters-Brothers; Christ-Family Members”         
10:00 am       Group Discussions –Self-Service Snake 
10:45 am       Holy Mass in Chapel
11:30 am       Lunch
12:00 Nn       Siesta
13:00 pm       Open Forum –Self-Service Snake
14:00 pm       Hymns Rehearsal for Sunday Holy Mass
15:00 pm       Way of the Cross
16:00 pm       Break 
17:00 pm       Dinner
19:00 pm       Taizé Prayer
20:30 pm       Spiritual Counseling       
23:00 pm       Night Rest

April 2, 2017

05:00 am       Rise        
05:00 am       Back to Three Bells Church

Fifth Sunday of Lent – Year A (April 2, 2017)


A.     Introduction

a)      To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,

Good morning!

Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the Sunday Holy Mass celebration.

As we celebrate the Fifth and last Sunday of Lent today, we know that Easter is coming nearer than ever.  The Word of God urges us to go back to Him Who is forever merciful and forgiving.  Because of sin, man was separated from God, the very source of life.  Thus, morally and spiritually man was dead. Only by giving up our sinful past and throwing ourselves into the Father’s loving arms will we find peace, joy and new life.

Let us pray to our Heavenly Father for the grace of conversion, the blessing of going back to our Lord and Savior.

Please all stand for the entrance hymn. 

b)     To the Readings

-       First Reading Ez 37:12-14

The Lord God is the Creator, the Giver of life, Who made man after His living and loving image.  When man committed sin, he was separated from God, the very source of life.   It is the Lord God Who saves man from death by giving him His Spirit, the breath of life. 

-      Second Reading Rom 8:8-11

Saint Paul teaches that sin brought death into the world.  The saving power of Christ’s Suffering, Death, and Resurrection destroyed the snare of sin, thus freed us from death.  The Spirit of God will raise us up the way God raised Christ from the dead.  

B.      Hymns for Holy Mass

a)   ES #142
b)   EM page 84
c)   ES #298
d)   ES #214
e)   ES #122

Hymns for Fifth Sunday of Lent – Year A (April 2, 2017)


a/ Entrance: ES #142 "Jesus Christ, You Are My Life"


b/ Responsorial: EM page 84



  • Responsorial Psalm (Ps 130:1-2, 3-4, 5-6, 7-8)

R/ With the Lord there is mercy and fullness of redemption.
R/ Vì Chúa một niềm từ ái, ơn cứu độ nơi Ngài chứa chan.


  1. Out of the depths I cry to you, O LORD; LORD, hear my voice! Let your ears be attentive to my voice in supplication.  R/
    Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng tai để ý nghe lời con tha thiết nguyện cầu. R/
  2. If you, O LORD, mark iniquities, LORD, who can stand? But with you is forgiveness, that you may be revered.  R/
    Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ để chúng con biết kính sợ Ngài. R/
  3. I trust in the LORD; my soul trusts in his word. More than sentinels wait for the dawn, let Israel wait for the LORD.  R/
    Tôi hết lòng mong đợi Chúa, trông cậy ở lời Người. Hơn lính canh mong đợi hừng đông, trông cậy Chúa đi, Ít-ra-en hỡi. R/
  4. For with the LORD is kindness and with him is plenteous redemption; And he will redeem Israel from all their iniquities. R/
    Bởi Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa. Chính Người sẽ cứu chuộc Ít-ra-en cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn. R/

c/ Offertory: ES #298 "All Good Gifts"


d/ Communion: ES #214 "In Him Alone"


e/ Recessional: ES #122 "Now Is The Time"


10 phát minh y học quan trọng nhất trong năm 2016

Trong năm qua, y học đã có những bước phát triển gì mới? Dưới đây là 10 phát minh quan trọng nhất trong cuộc chiến chống lại bệnh tật.

1. Ra đời vắc xin đầu tiên cho chứng sốt xuất huyết


(Ảnh: Joe)
(Ảnh: Joe)

Sốt xuất huyết—một loại virus được lây truyền phổ biến nhất nhờ muỗi Aedes aegypti—lây nhiễm cho khoảng 400 triệu người mỗi năm. Biểu hiện: Sốt cao, đau đầu kinh khủng, nôn mửa, thậm chí tử vong. Khoảng 40% dân số thế giới đứng trước nguy cơ mắc chứng bệnh này, và khi khí hậu toàn cầu trở nên ấm hơn cùng các hoạt động du lịch gia tăng, nguy cơ này thậm chí còn lớn hơn nữa.
Năm nay, Tổ chức Y tế Thế giới giới thiệu loại vắc xin đầu tiên phòng chống sốt xuất huyết, và công tác tiêm chủng đã bước đầu được thực hiện ở những khu vực ấm áp như Brazil và Philippines. Có bốn loại virus gây sốt xuất huyết, nên các nhà nghiên cứu đã phải cần đến 20 năm để phát triển một loại vắc xin chống lại cả bốn loại này. Tiềm năng là rất lớn. Nếu 20% dân số thế giới được tiêm chủng, số ca mắc sốt xuất huyết có thể giảm một nửa chỉ trong vòng 5 năm. Kiểm soát tốt sốt xuất huyết sẽ giúp giảm thiểu 9 tỷ USD chi phí y tế mỗi năm cho nền kinh tế toàn cầu.

2. Cấy mô dưới da hỗ trợ cai nghiện ma túy


(Ảnh: Braeburn Pharmaceuticals)
(Ảnh: Braeburn Pharmaceuticals)

Trong quá trình điều trị cai nghiện ma túy, thiếu mất một hoặc hai liều thuốc cắt cơn có thể khiến triệu chứng vã thuốc tái phát. Để giải quyết vấn đề này, hãng dược phẩm Braeburn Pharmaceuticals đã phát minh ra loại mô Probuphine kích thước ngang que diêm, dùng cấy bên dưới da. Loại mô này sẽ liên tục giải phóng hoạt chất buprenorphine, với lượng nhỏ, đều đặn giúp kháng lại triệu chứng vã thuốc. Phát minh y học này hiện đã được Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê duyệt cho bệnh nhân đang trong quá trình hồi phục tích cực khỏi trạng thái nghiện thuốc.

Vị trí mô cấy ghép trên cơ thể. (Ảnh: Braeburn Pharmaceuticals)
Vị trí mô cấy ghép trên cơ thể. (Ảnh: Braeburn Pharmaceuticals)

3. Thuốc chống ung thư từ virus

(Ảnh: Amgen)
(Ảnh: Amgen)

Từ lâu các nhà khoa học đã biết rằng virus có thể kích hoạt hệ miễn dịch kháng lại ung thư, nhưng chưa thể điều chỉnh virus để không ảnh hưởng đến sức đề kháng của cơ thể. Cuối năm 2015,IMLYGIC đã trở thành loại thuốc virus kích hoạt hệ miễn dịch diệt ung thư đầu tiên được FDA phê duyệt.
Được dùng để điều trị u hắc tố, biến thể virus herpes sẽ được tiêm vào khối u; tại đây nó sẽ kích hoạt phản ứng miễn dịch đối với khối u ung thư.

4. Stent tự tiêu


(Ảnh: Abbott)
(Ảnh: Abbott)

Stent kim loại là ống nhỏ dùng để thông tắc động mạch, một công cụ quan trọng trong phẫu thuật tim. Nhưng do miếng kim loại này lưu ở đó lâu dài, nên mảng bám có thể tích tụ xung quanh. Chính vì vấn đề này, hãng Abbott đã nghiên cứu phát triển một loại stent tự tiêu sinh học có khả năng tự phân hủy sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Được làm từ polylactide, một loại polymer dễ phân hủy sinh học có trong thành phần chỉ tự tiêu, phát minh y học này có chất lượng tương đương stent kim loại trong thử nghiệm lâm sàng.

Hình minh họa Stent tự tiêu của hãng Abbott.
Hình minh họa Stent tự tiêu của hãng Abbott.

5. Nhiệt kế hồng ngoại “2 giây biết kết quả”

(Ảnh: Sam Kaplan)
(Ảnh: Sam Kaplan)

Nhiệt kế cặp nách thủy ngân (hay điện tử) thông thường cần đợi 3 phút trước khi biết kết quả, nhưng với chiếc nhiệt kế Thermo hồng ngoại của hãng Withings này, thời gian chờ đợi chỉ là 2 giây. Mười sáu cảm ứng hồng ngoại ghi nhận số đo hơn 4.000 lần từ động mạch vùng trán mà hoàn toàn không cần chạm vào da. Giá thị trường: 100 USD

6. Robot phẫu thuật khéo léo

Robot phẫu thuật STAR đang tiến hành ca mổ. (Ảnh: Children's National Medical Center)
Robot phẫu thuật STAR đang tiến hành ca mổ. (Ảnh: Children’s National Medical Center)

28 tháng 3, 2017

Hàn Quốc

Năm 2004, Việt Nam cho chiếu bộ phim “Thời đại anh hùng” trong đó có đoạn Tổng thống Park Chung-hee đã khóc vì thấy dân khổ quá. 
Ông tuyên bố sau 10 năm nữa sẽ có nhiều nước trên thế giới phải đến làm thuê cho Hàn Quốc.


Thập niên 60, Hàn Quốc là 1 trong những nước nghèo đói nhất châu Á. Năm 1968, người Hàn quyết định thay đổi giáo dục bằng cách bê nguyên sách giáo khoa của người Nhật về dịch sang tiếng Hàn để giảng dạy, ngoại trừ các môn xã hội như địa lý, lịch sử và văn học. Lúc đó cũng có nhiều người chỉ trích rằng, Hàn Quốc lẽ nào lại không tự soạn được một bộ sách giáo khoa, đây cũng bởi tính sĩ diện của họ rất cao.

Nhưng chính phủ vẫn quyết tâm thực hiện, vì để có được chương trình giáo dục đó, người Nhật đã mất cả trăm năm cải biên cách đào tạo phương Tây sao cho phù hợp với đặc trưng của châu Á, bắt đầu từ thời Minh Trị Thiên Hoàng. Để rút ngắn thời gian, Hàn Quốc chẳng có cách nào ngoài việc lấy kinh nghiệm của người khác, và để dành thời gian và công sức lo việc khác nữa. Vì Hàn Quốc muốn trở thành một bản sao mới của Nhật, nền kinh tế dựa trên lòng tự hào dân tộc, tính kỷ luật và đạo đức của toàn thể xã hội.

Đúng 20 năm sau, năm 1988, Hàn Quốc đăng cai Olympic Seoul, cả thế giới không ai tin vào mắt mình khi thấy kỳ tích bên bờ sông Hàn. Ô tô, xe máy, dệt nhuộm, hoá chất, đóng tàu, điện tử, bánh kẹo… bên Nhật có cái gì thì bên này có cái đó mặc dù dù dân số chỉ bằng 1/3. Không ai biết trong 20 năm đó, cả dân tộc Hàn đã nắm chặt tay với quyết tâm thoát nghèo như thế nào, chỉ biết rằng trên tivi lúc đó chỉ có vẻn vẹn 2 chương trình là “dạy làm người” và “dạy làm ăn”; từ cái văn minh nhỏ xíu như nụ cười của một nhân viên bán hàng cho đến cách quản lý chi phí của một quán cà phê, cách tạo dựng một nhà máy.

Từ một dân tộc “xin việc”, tức các doanh nghiệp nước ngoài đến đặt nhà máy tại Hàn và thuê lao động tại đây, Hàn Quốc bắt đầu khan hiếm lao động và trở thành dân tộc đi “cho việc”, mà người xếp hàng “xin việc” lúc bấy giờ lại là người Trung Quốc, Thái Lan, Philippines. Hàn Quốc đã thành công trong việc tiếp nối Nhật Bản thành dân tộc đi “cho việc” người khác.

27 tháng 3, 2017

Daily Readings – Audio (March 27-31, 2017)

  • Daily Bible Reading 27 March 2017 of Catholic Mass

  • Daily Bible Reading 28 March 2017 of Catholic Mass



23 tháng 3, 2017

Fourth Sunday of Lent Time A (March 26, 2017)


A.    Introduction

a)    To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the Sunday Holy Mass celebration. 
As we celebrate this Sunday the fourth week of Lent, we have made more than halfway of the Lenten Season observances and are approaching the climax of our Christian Liturgy: the most solemn celebration of the Lord’s Rising from death on Easter Sunday.
We pray hard in this Holy Mass for the grace of healing from all forms of blindness so as to see the right way leading to Christ Jesus, the Light of the world and the Savior of humankind.
Please all stand and join in the singing of the entrance hymn. 

b)   To the Readings

-       First Reading 1 Sm 16:1b.6-7.10-13a:

The First Book of the Prophet Samuel tells us about the reality that we human beings are so biased that we become blind in judging people and things.  God’s judgment remains always right and just because “man sees the appearance, but the Lord looks into the heart.”  

-       Second Reading Eph 5:8-14:

Saint Paul admonishes Christians to live “as children of light”, fighting the works of darkness and producing fruits of goodness.

B.    Hymns for Holy Mass

a)    ES #207 "Open My Eyes"
b)   EM pages 81-82
c)    ES #219 "Christify"
d)   ES #209 "These Alone Are Enough"
e)    ES #82 "Somebody’s Knockin’ At Your Door"




Hymns for Fourth Sunday of Lent Time A (March 26, 2017)


a/ Entrance: ES #207 "Open My Eyes"


b/ Responsorial: EM pages 81-82


Responsorial Psalm (Ps 23:1-3a, 3b-4, 5, 6)

R/ The Lord is my shepherd; there is nothing I shall want.
R/ Có Chúa chăn dắt tôi, nên tôi không còn thiếu gì.

The LORD is my shepherd; I shall not want. In verdant pastures he gives me repose; beside restful waters he leads me; he refreshes my soul. R/
Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. R/

He guides me in right paths for his name’s sake. Even though I walk in the dark valley I fear no evil; for you are at my side With your rod and your staff that give me courage. R/
Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người. Dẫu qua lũng âm u con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. R/

You spread the table before me in the sight of my foes; you anoint my head with oil; my cup overflows. R/
Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa. R/

Only goodness and kindness follow me all the days of my life; and I shall dwell in the house of the LORD for years to come. R/
Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, và tôi được ở đền Người những ngày tháng, những năm dài triền miên. R/

c/ Offertory: ES #219 "Christify"


d/ Communion: ES #209 "These Alone Are Enough"

Click here, listen to the audio

e/ Recessional: ES #82 "Somebody’s Knockin’ At Your Door"

Click here, listen to the audio

22 tháng 3, 2017

Daily Readings – Audio (March 20-26, 2017)

Daily Bible Reading 20 March 2017 of Catholic Mass



Daily Bible Reading 21 March 2017 of Catholic Mass



Daily Bible Reading 22 March 2017 of Catholic Mass



Homily for Third Sunday of Lent-Year A (March 19, 2017)


Fr. Francis Nguyen,O.P.

16 tháng 3, 2017

Third Sunday of Lent - Year A (March 19, 2017)


A.   Introduction 

a)    To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the celebration of our Sunday Holy Mass. We get the message of the Lord God on this Third Sunday of Lent which brings us the so comforting truth that God never ceases to call sinners to go back to His merciful forgiveness and saving love. God gift of salvation comes to us sometimes through people whom we do not know, but who have met the Lord, put their trust in Him, and been transformed. Now it is our turn to make this saving blessing our own, and be willing to share it with others.
Please all stand to join in the singing of the entrance hymn.

b)   To the Readings

-       First Reading Ex 17:3-7
The people of Israel on their way to the Promised Land committed the sin of ingratitude. Instead of thanking Him for the liberation from slavery in Egypt, they kept complaining that the Lord God took them to the desert just to kill them there by starvation. Despite their sin, God provided them with food and drink in order for them to reach the appointed destination.   
                -   Second Reading Rom 5:1-2.5-8
Can we have any good reason to doubt that the Lord God disregarding our wrongdoings so loved us that He saved our lives through the sacrifice of His Beloved Son? Saint Paul invites us to serious thoughts on why Christ willingly died for us sinners.   

B.   Hymns for Holy Mass

a)   ES # 83 “Forty Days And Forty Nights”
b)   EM pages 78-79
c)   ES #298 “All Good Gifts” 
d)   ES #230 “O God Your Search Me 
e)    ES # 284 “Prayer of St. Francis” 


Hymns for Third Sunday of Lent Time A (March 19, 2017)


a/ Entrance: ES #83 “Forty Days And Forty Nights”


b/ Responsorial: EM pages 78-79


Responsorial Psalm (Ps 95:1-2, 6-7, 8-9)

R/ If today you hear his voice, harden not your hearts.
R/ Nếu hôm nay anh em nghe tiếng Chúa phán, các ngươi chớ cứng lòng.

Come, let us sing joyfully to the LORD; let us acclaim the Rock of our salvation. Let us come into his presence with thanksgiving; let us joyfully sing psalms to him. R/
Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa, tung hô Người, là Núi Đá độ trì ta. Vào trước Thánh Nhan, dâng lời cảm tạ, cùng tung hô theo điệu hát cung đàn. R/

Come, let us bow down in worship; let us kneel before the LORD who made us. For he is our God, and we are the people he shepherds, the flock he guides. R/
Hãy vào đây, ta cúi mình phủ phục, quỳ trước tôn nhan Chúa, là Đấng dựng nên ta. Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ, còn ta là dân Người lãnh đạo, là đoàn chiên tay Người dẫn dắt. R/

Oh, that today you would hear his voice: “Harden not your hearts as at Meribah, as in the day of Massah in the desert, Where your fathers tempted me; they tested me though they had seen my works.” R/
Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa phán: “Các ngươi chớ cứng lòng như tại Mê-ri-ba, như ngày ở Ma-xa trong sa mạc, nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức và dám thử thách Ta dù đã thấy những việc Ta làm.” R/


c/ Offertory: ES #298 “All Good Gifts” 


d/ Communion: ES #230 “O God Your Search Me ”


e/ Recessional: ES #284 – Prayer Of St. Francis


9 câu ngụy biện điển hình của người Việt

Có một thói quen rất nguy hiểm mà người Việt thường xuyên sử dụng trong giao tiếp, đó là thói quen ngụy biện. Thói quen này đã lây nhiễm một cách vô hình từ giao tiếp thường nhật, từ tâm lý thắng thua khi tranh cãi, và nhất là trong cộng đồng cư dân mạng…

Ngụy biện hay Fallacy là khái niệm để chỉ những cách lập luận tưởng chừng là đúng, nhưng thực chất lại là sai lầm và phi logic trong tranh luận. Ngụy biện có thể biến một vấn đề từ sai thành đúng, và từ đúng trở thành sai. Ngụy biện có thể dẫn đến những cái nhìn sai lệch và tư duy sai lầm mà chính bản thân người nói cũng không nhận ra được.

Những ai đã có kiến thức về ngụy biện đều hiểu một điều đáng buồn rằng: Người Việt rất hay ngụy biện và tư duy ngụy biện! Chúng ta đều biết hai chữ “ngụy biện”, nhưng liệu chúng ta có thật sự hiểu về nó? Bạn có tin rằng tại Việt Nam, ngụy biện đã cướp đi mạng sống của con người?

Người Việt và
Ngụy biện như một thứ mặt nạ xấu xí khiến người ta tư duy lệch lạc mà không hay biết (Ảnh minh họa: Qua wixsite.com)

Trên thế giới, ngụy biện đã trở thành một kiến thức được biết đến rộng rãi, và các nhà nghiên cứu đã thống kê khoảng trên dưới 100 loại ngụy biện khác nhau. Đáng tiếc là tài liệu về ngụy biện tiếng Việt chỉ có một vài nguồn, đó là trang GS Nguyễn Văn Tuấn, trang Thư viện khoa học, hay trang “Ngụy biện – Fallacy” của TS. Phan Hữu Trọng Hiền.

Dưới đây xin được tổng hợp lại 9 câu “ngụy biện” điển hình của người Việt đã được nêu ra tại các nguồn tài liệu trên:

1. “Nhìn lại mình đi rồi hẵng nói người khác”

Mình làm sai thì là sai rồi, sao lại không nhận sai, không nói thẳng vào vấn đề “mình sai” mà lại quay qua tìm điểm yếu của người khác? Việc này cũng giống như là khi nhận được góp ý: “Viết sai chính tả rồi kìa”, thì thay vì sửa sai, bạn lại bốp chát: “Thế mày chưa viết sai bao giờ à?

2. “Có làm được gì cho đất nước đâu mà to mồm”

Người ta có làm được gì hay không thì là điều mình chưa biết, hơn nữa bạn đã “lạc đề” rồi. Vấn đề người ta nêu ra thì bạn không trả lời, không đưa ra luận điểm logic, mà lại đi đường vòng, chuyển qua công kích người khác.

3. “Nó ăn trộm chó thì cứ đánh cho nó chết”

Lập luận này đã khiến cho những kẻ trộm chó vốn không đáng phải chết bị giết chết bởi chính những người dân tưởng chừng “lương thiện”.Ăn trộm chó” là sai, nhưng “giết người” cũng là sai, hai sai thì không phải là một đúng, mà là sai lại càng sai.

Xem thêm: Văn hóa nhậu ở Việt Nam: Tâm lý gì đằng sau hai chữ “hết mình”?

4. “Làm được như người ta đi rồi hãy nói”

Lại một hình thức “lạc đề”. Luận điểm mà người ta đưa ra thì bạn không xoay quanh mà bàn luận, lại cứ phải công kích cá nhân người khác thì mới vừa lòng sao?

Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln đã làm gì khi bị sỉ nhục?

Tổng thống Mỹ thế kỷ 19 Abraham Lincoln được xem là vị tổng thống xuất chúng hàng đầu nước Mỹ. (Ảnh: Internet)

Tổng thống Mỹ thứ 16 Abraham Lincoln xuất thân trong một gia đình thợ giày. Lúc đó, xã hội Mỹ rất coi trọng thành phần xuất thân trong gia đình quyền quý. Đại bộ phận nghị sĩ thượng nghị viện Mỹ đều xuất thân trong gia đình thế gia vọng tộc. Là những người của xã hội thượng lưu Mỹ, họ thấy khó chấp nhận một vị Tổng thống là con trai của một thợ giày rất tầm thường.

Ngày đầu tiên làm tổng thống, ngay khi Lincoln lên phát biểu trong lễ nhậm chức Tổng thống, một nghị sĩ đã chen vào giữa bài phát biểu của ông. Ông ta nói: “Thưa ngài Lincoln, đừng quên rằng cha ngài thường đóng giày cho gia đình tôi”. Tất cả các nghị sĩ đều cười ầm lên. Họ nghĩ rằng họ đã khiến Lincoln trở thành trò hề.

Tuy nhiên, khi tiếng cười vừa chấm dứt, Tổng thống Lincoln không cao ngạo, cũng không tự ti mà chân thành nói: “Thưa ngài, tôi biết rằng cha tôi đã đóng giày cho gia đình ngài, cũng như nhiều gia đình các nghị sĩ khác… bởi vì không người thợ nào có thể làm được như ông. Ông là một người sáng tạo.

Giày của ông không chỉ là giày, ông đã đổ cả tâm hồn vào nó. Tôi muốn hỏi các ngài rằng, các ngài đã từng phàn nàn về giày của ông chưa? Bản thân tôi cũng biết cách đóng giày; nếu các ngài có phàn nàn gì, thì tôi có thể đóng cho các ngài một đôi giày khác. Nhưng theo tôi thấy thì, chưa ai từng phàn nàn về những đôi giày mà cha tôi đóng. Ông là một thiên tài, một nhà sáng tạo, và tôi tự hào vì cha tôi!”

Lễ nhậm chức của Tổng thống Lincoln. (Ảnh: Getty Images)

Toàn bộ các nghị sĩ nín lặng. Họ nhận ra rằng họ chưa hiểu gì về Tổng thống Lincoln. Lincoln tự hào về người cha đánh giày của mình, vì chưa ai từng phàn nàn về những “tác phẩm” của ông. Và mặc dù đã là Tổng thống, Lincoln vẫn sẵn sàng đóng một đôi giày mới nếu có bất cứ ai phàn nàn.

Sau này có người đã khuyên Lincoln trả đũa người nghị sĩ nọ, nhưng Lincoln nói rằng: “Khi chúng ta trở thành bạn thì đối thủ đã không còn!” Chính sự chân thành và lòng khoan dung của Lincoln đã trở thành một phần nền tảng của văn hóa Mỹ.

Nhà văn Victor Hugo, Pháp từng nói: “Trên thế giới thứ rộng lớn nhất là đại dương, nhưng thứ rộng lớn hơn lại là bầu trời, mà thứ còn rộng hơn cả bầu trời lại chính là lòng người”. Bao dung thì luôn được lợi và người làm thành được sự nghiệp thì nhất định phải có lòng bao dung rộng lớn.

Nhà thơ nổi tiếng Gibran từng nói: “Một con người vĩ đại có hai trái tim: Một trái tim chảy máu và một trái tim bao dung”. Khổng Tử nói: “Khoan dung thì được lòng mọi người”. Trong kinh Phật cũng dạy: “Chỉ một ý niệm cũng khiến hoàn cảnh thay đổi”. Cho nên, chỉ một câu nói, một hành động nhỏ hay chỉ một nụ cười thôi đã đủ để khiến cho người xấu quay đầu hướng thiện.

Lẽ trời cũng là lẽ của con người, chính bởi vì có thể bao dung mới có thể thành tựu được biển rộng, núi cao, cũng cải thiện được mối quan hệ giữa con người và con người, thành tựu được sự nghiệp to lớn lưu mãi ngàn đời của các bậc anh hùng, hào kiệt xưa nay.

Tục ngữ nói: “Vàng không thuần khiết, người không ai hoàn mỹ”. Khi đối mặt với sai lầm của người khác, nếu như canh cánh để ở trong lòng và đòi đáp trả thì sẽ chỉ khiến cho tâm linh của bản thân thêm nặng, thêm trầm trọng mà thôi. Thay vì để cho thù hận gặm nhấm tâm linh, chịu đựng thống khổ chi bằng hãy mở rộng lòng mà bao dung hết thảy, chẳng phải chúng ta sẽ được thản nhiên và tự tại sao?


Theo Tri Thức VN

Những câu nói đáng ngẫm của Đạt Lai Lat Ma



1. “Nếu một vấn đề có thể giải quyết được, chẳng có gì mà phải lo lắng. Nếu một vấn đề không thể giải quyết được, lo lắng cũng chẳng có ích gì. Vậy thì tại sao phải lo lắng?”

2. “Im lặng đôi khi là câu trả lời tốt nhất.”

3. “Mục đích chính trong đời của chúng ta là giúp đỡ kẻ khác. Và nếu bạn không thể giúp họ, ít nhất đừng hại họ.”

4. “Hạnh phúc không phải là điều tự nhiên mà có. Nó đến từ những hành động của chính bạn.”

5. “Đây là tôn giáo đơn giản của tôi. Không cần đền chùa. Không cần triết lý phức tạp. Tâm trí bạn chính là đền chùa. Và lòng tốt chính là triết lý.”

6. “Hãy nhìn những đứa trẻ. Khi chúng giận ai, chúng biểu lộ ra, xong rồi thôi. Chúng vẫn có thể chơi với người đó vào ngày mai.”

7. “Càng được thúc đẩy bởi tình yêu, hành động của bạn càng tự do và không sợ hãi.”

8. “Chúng ta có thể sống mà không có tôn giáo hay thiền định, nhưng chúng ta không thể sống mà không có tình người.”

9. “Bạn cũ đi, bạn mới đến. Cũng như ngày cũ đi, ngày mới đến. Điều quan trọng là phải làm sao cho nó có ý nghĩa, một người bạn ý nghĩa, hay một ngày mới ý nghĩa.”

10. “Chúng ta không bao giờ có thể có được hòa bình trên thế giới cho tới khi chúng ta có được hòa bình trong thâm tâm.”

11. Mục đích của tất cả những truyền thống tôn giáo lớn trên thế giới không phải là để xây dựng những ngôi đền to lớn bên ngoài, mà là để xây dựng những ngôi đền thiện lành và từ bi bên trong, trong trái tim chúng ta.

12. “Tôn giáo của tôi rất đơn giản. Tôn giáo của tôi là lòng tốt.”

(ST)

13 tháng 3, 2017

Daily Readings – Audio (March 13-19, 2017)

Daily Bible Reading 13 March 2017 of Catholic Mass


Daily Bible Reading 14 March 2017 of Catholic Mass



9 tháng 3, 2017

SECOND SUNDAY OF LENT (MARCH 12, 2017)


A.       Introduction

a)         To The Holy Mass

Dear Sisters and Brothers,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the celebration of Sunday Holy Mass.  Today, as we celebrate the Second Sunday of  Lent, Year A, the Readings of God’s Word remind us of our calling to the struggle for holiness.
In this Sunday’s Gospel, Our Lord Jesus Christ brought the three disciples: Peter, James and John, up to a high mountain where He showed them His glory.  
We are invited to join in the journey to see one day the glory of God’s Kingdom.
Please all stand to sing the entrance hymn.    

b)       To The Readings

-                    First Reading Gn 12:1-4a:

The Patriarch Abraham was enjoying a comfortable life in his country when the Lord God called him.  He left everything behind and, following God’s instructions, went to settle in a place where God promised him blessings upon blessings.      

-                       Second Reading 2 Tim 1:8b-10   

Saint Paul tells his disciple Timothy the truth that man’s calling to eternal life is based not on human worthiness but on God’s loving design in Christ Jesus.

B.       Hymns for Holy Mass

a)    ES # 88  “From The Depths We Cry To Thee”
b)   EM pages 76-77
c)    ES # 153  “Our Blessing Cup” 
d)   ES # 261 “Love Goes On”
e)    ES # 85 “Save Your People”