Tìm Kiếm

31 tháng 8, 2014

Nguyên nhân uống sữa bị đau bụng

Cơ thể bị thiếu hụt hoặc không tự sản sinh được men lactase sẽ dẫn đến tình trạng đường lactose không được thủy phân, gây rối loạn tiêu hóa, đau bụng khi uống sữa.

Gõ caption vào đây
Uống sữa bị đau bụng, sôi bụng là triệu chứng thường gặp của nhiều người ở mọi độ tuổi khác nhau.

Lactose (hoặc Lactoza) hay còn gọi là đường sữa, có sẵn tự nhiên trong sữa mẹ, sữa bò, sữa dê... được hấp thụ và tiêu hóa dễ dàng nhờ men lactase trong hệ tiêu hoá. Men lactase được xem là nhân tố quan trọng, góp phần vào quá trình thủy phân để cắt đôi phân tử đường lactose thành 2 thành phần đơn giản là glucose và galactose để hệ tiêu hóa dễ hấp thụ. Trong một số trường hợp, cơ thể bị thiếu hụt hoặc không không tự sản sinh được men lactase sẽ dẫn đến tình trạng đường lactose không được thủy phân và rối loạn tiêu hóa.

29 tháng 8, 2014

Tòa thánh Vatican đang xúc tiến một trận đấu bóng đá giữa các tôn giáo tại Roma

Vào lúc mà chiến tranh và xung đột dường như được nhân lên trên toàn cầu, câu hỏi được đặt ra là tôi có thể làm được gì để giúp đỡ? Tòa thánh Vatican đang xúc tiến một trận đấu bóng đá giữa các tôn giáo tại Roma, đặc biệt dành cho sự thăng tiến hòa bình trong thế hệ trẻ. Trận đấu gồm một danh sách các ngôi sao bóng đá quốc tế, những người sẽ chơi nhân danh Đức Thánh Cha và lời kêu gọi của ngài cho hòa bình.


Cuộc tranh tài được xúc tiến bởi Pupi Foundation và Scholas. Thứ nhất giúp trẻ em nghèo. Thứ hai là một mạng lưới trường học chia sẻ kiến ​​thức và nguồn lực.

28 tháng 8, 2014

Tin công giáo thế giới - 27.8.2014

(ducme.tv)

Song of the Week: XXII Sunday in Ordinary Time A (Aug 31, 2014)

a) Entrance: Sing A New Song (EM #137)


b) Responsorial Psalm: EM Page 196-197

XXII Sunday in Ordinary Time — Year A (Aug 31, 2014)


A.     Introduction
a)      To the Holy Mass
Dear Sisters and Brothers in Christ, good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the celebration of the 22nd Sunday in the Ordinary Time, Year A.
As followers of Christ, we, similar to the apostles, have been walking with the Lord a long journey, listening to Him teach the Good News of salvation, watching Him heal the sick, forgive sinners, and raise the dead.
The seed of faith sowed into our hearts has grown up, yet still needs water and fertilizer for better development.  The Word of God plays an important role in strengthening our faith in Christ when we face many forms of crisis.
Let us renew, in this Holy Mass, our resoluteness in following Christ Our Lord and Savior, even though we have to go with Him up to the sacrifice of the Cross.
Please all stand for the entrance hymn.   

27 tháng 8, 2014

Kiểm soát cơn đau khớp khi chuyển mùa

Chuyển mùa là thời điểm các cơn đau khớp xuất hiện thường xuyên và dữ dội hơn, không ngừng tàn phá sức khỏe người bệnh. Theo các chuyên gia, ngoài các biện pháp giảm đau tại chỗ, người bệnh nên cải thiện chất lượng sụn khớp càng sớm càng tốt.

hinh-so-1.jpg
Thoái hóa khớp là bệnh lý khớp phổ biến nhất, xảy ra do sụn khớp bị lão hóa và hư hại dần theo thời gian.
Không nên lạm dụng thuốc giảm đau chứa corticoid

Cách khắc phục cơn đau khớp khi trái gió trở trời được độc giả VnExpress quan tâm hàng đầu. Trong số hơn 1.200 câu hỏi được chuyển tới cho 4 vị khách mời qua chương trình “Tư vấn Chăm sóc khớp khi chuyển mùa”, phần lớn đều xoay quanh việc làm thế nào để giảm các triệu chứng đau mà họ gặp phải.

Ngả mũ trước những bức tranh sơn dầu siêu thực của họa sĩ Patrick Kramer

Các tác phẩm của Patrick Kramer chân thực đến từng chi tiết nhỏ nhất khiến cho người xem phải ngỡ ngàng.

Nếu chỉ nhìn qua những bức tranh này, bạn hoàn toàn có thể nhầm tưởng đây là ảnh chụp. Nhưng đây hoàn toàn là những bức tranh siêu thực được vẽ bằng sơn dầu bởi họa sĩ Patrick Kramer. Anh cho biết, những bức vẽ theo trường phái tượng trưng, dù trông chúng rất giống ảnh chụp bình thường, nhưng đem lại xúc cảm mãnh liệt hơn nhiều cho người xem. Bởi lẽ, phía sau mỗi tác phẩm đó là công sức sáng tạo miệt mài, sự tập trung cao độ và cả phong cách nghệ thuật riêng biệt không lẫn vào đâu được của họa sĩ.

26 tháng 8, 2014

Tin công giáo thế giới - 25.8.2014

(ducme.tv)

25 tháng 8, 2014

Homily for the XXI Sunday in Ordinary Time, Year A (Aug 24, 2014)

Who Do You Say That I Am?”
(Mt 16:15)

Fr. Francis Nguyen, O.P.

Dear Sisters and Brothers in Christ,
The message of the Word of God for this 21st Sunday in Ordinary Time, Year A, can be found in the question by Our Lord Jesus Christ to Saint Peter and his friends: “Who do you say that I am?” 

CHƯƠNG TRÌNH TRUNG THU 2014

Địa điểm: 
Tại phòng B1 - Trung tâm Mục Vụ Ba Chuông.
Thời gian: 19h - 21h. 
Ngày: 6/9/2014.

Ban Giám khảo: 
Cha Cố Giuse và Cha Phanxico.

Daily Readings – Audio (Aug 25 - 31, 2014)

Listen to Readings
By clicking on the date in the Audio Readings Files list below, an mp3 file will start playing:



(usccb.org)

23 tháng 8, 2014

XXI Sunday in Ordinary Time - Year A (Aug 24, 2014)


A.     Introduction
a)      To the Holy Mass
Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the Sunday Holy Mass celebration.  As we come today in the House of God on this 21st Sunday in the Ordinary Time, Year A, the Word of God helps us to strengthen our faith in Christ, the Lord and Savior of the world, not only in a common and general way but also in an individual and personal conviction.  Indeed, each and one of us must be ready to answer this question: “In my own view and personal feeling, who is Christ Jesus?”
With trust in God’s merciful love, let our mind and heart speak out of what role Christ is playing in our lives.
Please all stand for the entrance hymn.      

Công bố chủ đề Ngày Hòa Bình Thế Giới 2015

Công bố chủ đề Ngày Hòa Bình Thế Giới 2015
ĐTC đã chọn chủ đề cho Ngày Hòa Bình thế giới lần thứ 48 cử hành ngày 1-1 năm 2015 là ”Không còn là nô lệ, nhưng là anh chị em”.

Trong thông cáo hôm 21-8-2014 để công bố chủ đề do ĐTC chọn, Hội đồng Tòa Thánh công lý và hòa bình giải thích rằng người ta thường nghĩ nạn nô lệ là một điều thuộc về quá khứ, trong thực tế tệ đoan này vẫn nhan nhản trong xã hội ngày này.

Anh em nói Thầy là ai?

“Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16,16)

Suy niệm: Câu chuyện Thầy-trò diễn ra trong một khung cảnh riêng tư, ở một nơi chốn khá xa những con người và những sinh hoạt thông thuộc hằng ngày, một khung cảnh thuận tiện để hồi tâm, nhìn lại mọi sự, và để Thầy trò tâm sự, chia sẻ một cách mật thiết với nhau. Chúa Giê-su muốn biết các môn đệ nghĩ Ngài là ai, và Phê-rô đã tuyên xưng: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa.” Sự nhìn nhận này thật quan trọng. Ta không biết mức độ xác tín nơi Phê-rô thế nào khi tuyên bố như vậy, nhưng ít ra là ông đã nói lên được sự thật hết sức nền tảng: Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa! Từ “Ki-tô” tiên vàn không phải là tên gọi mà đó là một từ chỉ chức vụ, chỉ việc làm. Đức Giê-su là Ki-tô, có nghĩa rằng Ngài là Đấng được Chúa Cha xức dầu (Thánh Thần) và sai đến để cứu độ con người và thế giới. Nhìn nhận Đức Giê-su là Đấng Ki-tô có nghĩa rằng nhìn nhận mình cần được Ngài cứu độ, mình hoàn toàn thuộc về Ngài, và Ngài lẽ sống, là thần tượng, là tất cả ý nghĩa của mình.

MÙA THU & NGƯỜI NGHỆ SĨ


TÌNH KHÚC MÙA THU

Mùa Thu Cho Em
(Ngô Thụy Miên)

Trees With Character

Interesting Trees.
  
cid:X.MA1.1404078826@aol.com
Arches Natl Park, Utah

Bức tượng “Thương Tiếc”

Bức tượng “Thương Tiếc”, nặng 10 tấn, cao hơn 6m,
được đặt tại cổng vào Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa
(Hình: vnrozier)

22 tháng 8, 2014

9 cách khắc phục chứng lo lắng

Lo lắng không phải là một chứng bệnh, nhưng chắc chắn đó là dấu hiệu của chứng rối loạn thần kinh nếu không điều trị kịp thời.

1. Ngủ đủ giấc. Ngủ không đủ giấc là một trong những nguyên nhân khiến bạn luôn cảm thấy lo lắng. Cũng vì thường xuyên lo lắng nên chu kỳ ngủ của bạn bị rối loạn, dẫn đến mất ngủ. Trung bình, cần ngủ thẳng giấc từ bảy - tám giờ mỗi đêm.

2. Hài lòng. Cần biết hài lòng với cuộc sống hàng ngày để không phải vướng mắc những phiền muộn không đáng có. Sự lạc quan trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng giúp giải tỏa nỗi lo lắng và sẽ làm cho tình thế thay đổi tốt đẹp hơn.

21 tháng 8, 2014

Một Sài Gòn đang trở nên xa lạ

Quy hoạch mỹ miều 300 năm của Hòn ngọc Viễn Đông đang phải nhường chỗ cho đô thị hiện đại chưa được định dạng.

Áp lực xe cộ trên từng con đường dẫn vào trung tâm TP.HCM đang ngày càng khủng khiếp. Vào giờ cao điểm, dòng xe chật cứng như nêm cứ nhích từng tí, từng tí một. Tiếng máy xe rền rĩ, tiếng còi xe chát chúa, tiếng máy móc ồn ào từ những công trình đang thi công cứ thi nhau xé nát cả một không gian từ lâu vốn nổi tiếng yên bình.


Rào chắn dựng lên để xây dựng ga metro và thương xá Tax cũng sẽ được thay thế bằng nhà cao tầng. 
(Ảnh chụp chiều 18-8) Ảnh: HTD

20 tháng 8, 2014

Song of the Week: XXI Sunday in Ordinary Time A (August 24, 2014)

a) Entrance: Sing To The Mountains (EM #139)
b) Responsorial Psalm: EM Page 194-195

Hình ảnh ĐTC Phanxicô Bế mạc Đại hội giới trẻ Công Giáo Á châu kỳ 6

ĐTC Phanxicô đã gặp gỡ Liên HĐGM Á châu và chủ sự thánh lễ bế mạc Đại hội giới trẻ Công Giáo Á châu kỳ 6 tại khu vực Đền Thánh Hải My (Haemi) thuộc giáo phận Đại Điền (Deajeon), Hàn Quốc.
PopeFrancis-17Aug2014-8.jpg

Tiền!

Thánh Phaolô nói: "Cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc, vì buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã lạc xa đức tin"
(1Tm 6,10)

Ta hãy nhớ, con người có trách nhiệm phải làm cho vũ trụ giàu có và phồn vinh; xanh tươi và phát triển; thăng tiến và hoàn hảo hơn về mọi mặt. Nghĩa là của cải vật chất phải được chia sẻ, làm lợi cho tha nhân...

19 tháng 8, 2014

Tin công giáo thế giới - 18.8.2014

(ducme.tv)

Chuyện dễ nhưng lại khó !!!???

Chuyện về loài chim ó:
Nếu đặt một con chim ó vào trong một chiếc lồng với kích thước khoảng 2m x 25m nhưng hoàn không có nóc, tức là phần trên được mở toang, con chim này sẽ vẫn hoàn toàn là một... tù nhân trong lồng đó.
Lý do: con chim ó luôn bắt đầu bay “chạy đà” khoảng 3- 4m đầu tiên. Không có quãng đường để chạy theo thói quen, chim ó không thể bay lên và sẽ chấp nhận bị cầm tù suốt đời trong một “nhà giam” nhỏ không có mái!

Ai thở sâu thì sống lâu

Hít thở là sự sống. Bạn có thể nhịn ăn trong vài ngày nhưng không thể nhịn thở trong vài phút. Chỉ ngộp thở trong vài phút thôi cũng sẽ giết chết bạn.  

alt

1-  Khoa học đã chứng minh: đủ lượng oxy trong cơ thể sẽ giết tất cả vi trùng, vi khuẩn và vi-rút. Tiến sĩ Otto Warburg đoạt giải Nobel năm 1931 nhờ chứng minh được ung thư sẽ không phát triển trong môi trường giàu oxy. Hiện nay, giới y khoa đều biết hầu hết bệnh đau tim đều do thiếu oxy.

New Realistic 3D Paintings by Keng Lye Painted With Acrylics In Layers Of Resin

Talented Singaporean artist Keng Lye, whom we previously wrote about here, is back with more of his stunning fish and aquatic wildlife illusions.

realistic-3d-sea-animals-resin-keng-lye-2

Lye’s method is a brilliant bit of trickery. By pouring layers of crystal-clear synthetic resin and painting on it, he creates the illusion that what we’re actually looking at is a bowl with a fish or a turtle in it. 

18 tháng 8, 2014

Trở về Huế hành hương Đức Mẹ La Vang

Vài hình ảnh chia sẻ chuyến hành hương của cô Maria Báu
Đan viện Biển Đức Thiện An - Huế
(13-8-2014)

Homily for the XX Sunday in Ordinary Time, Year A (Aug 17, 2014)

GOD’S SAVING LOVE FOR ALL

(see Is 56:1.6-7;
Rom 11:13-15.29-32;
Mt 15:21-28)

Fr. Francis Nguyen, O.P.
Dear Sisters and Brothers in Christ,
The message that we receive this Sunday comes from the three Readings which we have just listened to.  It tells us this very important and touching truth that God wants to gather all peoples from the four corners of the world into His house of prayer where they, as one family, will worship Him in love and gratefulness.

Đoàn hành hương Việt Nam tham dự Phong Thánh 124 vị tử đạo Hàn Quốc

Xin gởi Cha và gia đình ca đoàn Thánh Linh!
Tạ ơn Chúa!

Vào lúc 10g sáng ngày 16/08 con đang có mặt tại quảng trường Gwanghwamun, ĐTC Phanxicô đã chủ sự thánh lễ phong chân phước cho Phaolo Juan Ji Chung và 123 các bạn tử đạo.

Ước tính có gần 1 triệu người đổ về quảng trường để chào đón ĐTC Phanxicô và tham dự thánh lễ phong chân phước. 

image.jpeg

Indonesia : Tín đồ Thiên chúa giáo gốc Hoa trở thành thống đốc Jakarta

Theo AFP ngày 15/08/2014, một Phó Thống đốc Jakarta người gốc Hoa sắp trở thành lãnh đạo vùng thủ đô của Indonesia, thay thế lãnh đạo mãn nhiệm Joko Widodo, vừa đắc cử Tổng thống. Việc một người thuộc sắc tộc thiểu số đảm nhiệm vị trí cao như vậy cho thấy những bước tiến dài của một xã hội mà đa số dân cư theo đạo Hồi, kể từ khi chế độ gia đình trị Suharto sụp đổ năm 1998.

Ông Basuki Tjahaja Purnama - Trung Vạn Hiệp, sẽ trở thành Thống đốc Jakarta, Indonesia (wikipedia.org)
Ông Basuki Tjahaja Purnama - Trung Vạn Hiệp,
sẽ trở thành Thống đốc Jakarta, Indonesia (wikipedia.org)

Ông Basuki Tjahara Purnama, (tên tiếng Hoa : Trung Vạn Hiệp), 48 tuổi, biệt danh là “Ahok - A Hiệp”, sẽ tự động trở thành Thống đốc vùng Jakarta một khi tân Tổng thống Joko Widodo chính thức nhậm chức. Sau khi đa số người Hồi giáo đoạt tuyệt với chế độ độc tài, các nhóm thiểu số tại Indonesia ngày càng trở nên tự do hơn và được xã hội chấp nhận nhiều hơn. 

Daily Readings – Audio (August 18 - 24, 2014)

Listen to Readings
By clicking on the date in the Audio Readings Files list below, an mp3 file will start playing:



(usccb.org)

CÁCH DIỆT TRỪ GIÁN RẤT HIỆU QUẢ

Dưới đây là một số mẹo giúp diệt gián vô cùng hiệu quả mà không cần dùng đến bình xịt hóa chất.

Gián thường sống ở những nơi mất vệ sinh và mang nhiều vi khuẩn nên rất nguy hiểm khi chúng bò vào thức ăn. Vì chúng ta có thể mắc các bệnh về đường ruột nếu ăn phải những thức ăn này. Bình xịt côn trùng là lựa chọn tức thời nhưng sẽ khiến bạn cảm thấy khó chịu với mùi hóa chất. Hơn nữa gián sẽ bò lung tung khắp nhà rồi mới chết làm chúng ta phải mất công dọn dẹp. Vậy có cách nào giúp diệt gián hiệu quả mà không cần dùng đến hóa chất? 

1. Bột baking soda
[Bạn biết chưa] Tuyệt chiêu diệt                                    gián hiệu quả với 9 mẹo cực đơn giản
Trộn hai muỗng cà phê bột baking soda với bánh ngọt và hành phi thơm. Để hỗn hợp này gần nơi gián hay xuất hiện, khi chúng ăn phải sẽ bị phình bụng mà chết. Vì cơ thể gián không có hệ thống thoát hơi như các động vật khác mà chứa toàn acide tiêu hóa thức ăn. Do đó hỗn hợp bánh sệt khi vào hệ tiêu hóa kết hợp với các acide sẽ tạo ra nhiều hơi khiến bụng gián phình to hết cỡ.

Sự thực đáng sợ về mì tôm khiến nhiều người sốc

Tại Hội thảo về An toàn thực phẩm được tổ chức vừa qua, một thông tin được công bố đã làm “sốc” rất nhiều người.

Đặc biệt là những người “nghiện” mì tôm: Kết quả kiểm nghiệm mì tôm cho thấy, 100% mẫu chứa axit oxalic, một hóa chất gây sỏi thận rất nguy hiểm.

100% mì tôm chứa chất gây sỏi thận

Mì tôm,tác hại nguy hiểm của mì tôm,mì tôm chứa chất gây sỏi thận

Đây là thông tin được GS.TS Chu Phạm Ngọc Sơn, Phó chủ tịch Hội Y tế công cộng công bố tại Hội thảo.

16 tháng 8, 2014

Đoàn hành hương ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ Á CHÂU LẦN VI tại Hàn Quốc

Kính chào Cha và các bạn!

Hôm nay con đi hành hương Đại hội giới trẻ Châu Á được tổ chức ở Hàn Quốc, con xin sơ lược nhật ký hành trình để Cha và các bạn có thể biết thêm về đoàn hành hương chúng con đi.

Sau khi tới sân bay Incheon vào lúc 7g15 sáng ngày 14/08, các đoàn hành hương Xuân Lộc 1 & 2, Sài Gòn, Bắc Ninh đã được các HDV địa phương đón tiếp, khởi đầu cho những ngày thăm viếng Hàn Quốc.
image.jpeg

15 tháng 8, 2014

Đức Giáo Hoàng viếng thăm Hàn Quốc

HÁN THÀNH. Lúc 10 giờ 10 phút sáng thứ năm, 14-8-2014, ĐTC Phanxicô đã đến thủ đô Hán Thành của Hàn Quốc sau chuyến bay dài hơn 11 tiếng đồng hồ từ Roma.

Lời cảm ơn

Lời cảm ơn của cựu ca viên Bích Uyên...
Được "xách tay" về VN bởi chị Thảo Linh - ca viên vừa kết thúc kỳ nghỉ tại Mỹ.

This Tiny House On A Remote Icelandic Island Is All Alone

There’s a beautiful archipelago off of the southern coast of Iceland called the Vestmannaeyjar. And in that archipelago, there’s a beautiful island called Elliðaey, and on that island there’s a single, solitary mysterious cabin that has generated wild speculation as to its purpose ever since photos of it first surfaced on the internet.
lonely-house-ellidaey-iceland-3

Sống như Mẹ, lên trời với Mẹ

“Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn.” (Lc 14,21b)

Suy niệm: Trong một năm phụng vụ, những ngày lễ kính Đức Mẹ sắp xếp, dàn trải như một lộ trình mẫu giúp các tín hữu sống đức tin theo gương Mẹ để đạt tới đích điểm mà ngày lễ hôm nay nhắm tới là được lên trời với Mẹ. Thật vậy, vì cảm nhận được thân phận của một nữ tì hèn mọn trước kế hoạch nhiệm mầu của Thiên Chúa, Đức Ma-ri-a đã không khỏi bỡ ngỡ, e ngại trước lời mời gọi của Chúa qua lời thiên sứ truyền tin. Bằng lời xin vâng, Mẹ đã sẵn lòng cộng tác vào kế hoạch cứu độ của Chúa: không phải chỉ có lời thưa xin vâng lúc truyền tin, Mẹ đã thưa xin vâng suốt cuộc đời mình, xin vâng trong những lúc tăm tối của thử thách, xin vâng ngay cả khi chưa hiểu ý Chúa, xin vâng khi cùng Chúa Giê-su đi trên đường khổ giá, xin vâng khi tiếp tục đồng hành với các tông đồ. Chính vì trung thành với lời xin vâng Mẹ được ân thưởng lên cõi trời.

Tin công giáo thế giới - 14.08.2014

(ducme.tv)

14 tháng 8, 2014

Kỷ niệm 42 năm khấn dòng của Cha Francis

Chúc mừng kỷ niệm 42 năm khấn dòng của Cha Francis.
Nguyện xin tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa, hằng gìn giữ, nâng đỡ Cha, hầu sinh nhiều hoa trái, đem lại tin vui cho  đời.

Song of the Week: XX Sunday in Ordinary Time A (August 17, 2014)

a) Entrance: Let Us Go To The Altar  (EM #138)

b) Responsorial Psalm: EM Page 192

Cái chết của một ngôn ngữ: tiếng Việt Sài Gòn cũ

Vấn đề ngôn ngữ là vấn đề của muôn thuở, không riêng gì của người Việt. Trong bài viết này, tôi muốn bàn về một thực trạng của tiếng Việt mà đã đến lúc, chúng ta không thể không suy nghĩ về nó một cách nghiêm túc. Đó là nguy cơ diệt vong của một thứ tiếng Việt mà người miền Nam Việt Nam dùng trước năm 1975 hay còn được gọi là tiếng Việt Sài Gòn cũ. 


Thứ tiếng Việt đó đang mất dần trong đời sống hàng ngày của người dân trong nước và chẳng chóng thì chầy, nó sẽ biến thành cổ ngữ, hoặc chỉcòn tìm thấy trong tự điển, không còn ai biết và nhắc tới nữa. Điều tôi đang lo lắng là nó đang chết dần ngay chính trong nước chứ không phải ở ngoài nước. 

12 tháng 8, 2014

Tin công giáo thế giới - 11.08.2014

(ducme.tv)

Thiếu vitamin D và nguy cơ bệnh Alzheimer

Những người già với nồng độ vitamin D trong máu thấp có thể tăng gần gấp đôi nguy cơ phát triển bệnh mất trí nhớ Alzheimer khi càng lớn tuổi hơn.

11 tháng 8, 2014

Video: Lễ Thánh Đa Minh - Bổn mạng giáo xứ

Giáo xứ Đa Minh - Ba chuông những ngày đầu tháng Tám, thời tiết như dịu lại sau những cơn mưa tháng Bảy. Ngày 8 tháng 8 năm 2014, không gian thinh lặng của những ngày thường được thay bởi không khí nhộn nhịp và tấp nập của cộng đoàn dân Chúa, những bước chân hối hả, những nụ cười rạng rỡ xen lẫn những tiếng chào hỏi nhau từ các hội đoàn... tất cả đã sẵn sàng cho Thánh lễ Mừng kính trọng thể Thánh Đa Minh - Tổ phụ Dòng Anh em Giảng thuyết, Bổn mạng Giáo xứ và cũng là ngày Bổn mạng của Ca đoàn Đa Minh.

Song of the Week by the Holy Spirit choir (August 10, 2014)

1. Entrance: Now Is The Time (EM # 99)


Hình ảnh mới nhất của ca đoàn Thánh Linh

Trong ngày CN vừa qua (10/8), sau khi hát Lễ mừng Thánh Đa Minh. 
Toàn thể ca viên cùng thưởng thức món phở...dưới sự tài trợ của Cha Linh hướng...  :)

Homily for The Feast of Blessed Father Saint Dominic (August 10, 2014)

SOLEMNITY OF SAINT DOMINIC
(August 10, 2014)

Fr. Joseph Nguyen, O.P.

All three readings of today talk about evangelization. In the first reading, the Prophet Isaiah praises the steps of those who evangelize : How beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news, who proclaim peace, who bring good tidings, who proclaim salvation, who say to Zion, “Your God reigns!” (Is 52, 7-10).   In the Letter to Timothy, Saint Paul reminds his beloved disciple of the necessity of evangelizing, that he should preach the Gospel every time and everywhere, in all circumstances, whether favorable or unfavorable : Preach the Word; be prepared in season and out of season; correct, rebuke and encourage —with great patience and careful instruction. For the time will come when men will not put up with sound doctrine.”  (2 Tim 4, 1-8). And, finally, in the Gospel, Jesus Christ demands that proclamation of the Gospel be made without delay for whatever reason ( Lk 9, 57-62).

Daily Readings – Audio (August 11 - 17, 2014)

Listen to Readings
By clicking on the date in the Audio Readings Files list below, an mp3 file will start playing:


(usccb.org)

Những ngọn hải đăng đẹp trên khắp thế giới

Dưới ống kính các nhiếp ảnh gia, những ngọn hải đăng hiện lên hùng vĩ, kiên cường.
Một ngọn hải đăng ở Thụy Điển.

8 tháng 8, 2014

Mừng Bổn mạng Giáo xứ

Hội thao - những giây phút đổ mồ hôi, té lên té xuống,...nhưng luôn cười hết cỡ!
Cùng nhau xem lại nhé! (^_^)

Feast of Blessed Father Saint Dominic (August 10, 2014)


A.    Introduction

a)     To the Holy Mass
Dear Sisters and Brothers in Christ, good morning!
Today we celebrate the Feast of Saint Dominic, Founder of the Order of Preachers, also known as the Dominicans. 
Born 8 centuries ago, Saint Dominic is still preaching to us the saving truth of Jesus Christ, Our Lord and Savior.  Indeed, the message of the Gospel brought to the world by the First Preacher, Who claims to be the Way, the Truth, and the Life, has been transmitted and explained faithfully by Saint Dominic’s children.
We thank God for the gift of Saint Dominic and his preaching community.  We pray in this Holy Mass for the grace of courage which the preachers of truth badly need, particularly in this time of crisis when “people will not tolerate sound doctrine”, so as God’s Word would not be chained.”
Please all stand for the entrance hymn.

b)    To the Readings

-          First Reading Is 52:7-10
The Prophet Isaiah offers us so beautiful a picture of the preacher who, on his mission trip through many and different places, brings the Good news of God’s saving love to all peoples and nations.

-          Second Reading 1 Tim 4:1-5
Saint Paul urges his disciple, Bishop Timothy, to be persistent and patient in proclaiming the Word of salvation.  This message becomes more timely than ever in our world when more false teaching can be found than true one. 

B.    Hymns for Holy Mass
1/ Entrance: Now Is The Time (EM # 99)
2/ Responsorial: Dominic
3/ Offertory: Our Blessing Cup (EM # 144)
4/ Communion: Where Love Is Found (EM # 117)
5/ Recessional: O Light of the Church

7 tháng 8, 2014

Tin Công giáo thế giới - 06.8.2014

(ducme.tv)

Nghe giảng Lễ Thánh Đaminh (2009 đến 2013)

Nghe giảng Lễ Thánh Đaminh
Ngày 08.08.2010

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 5,13-19)

Khai mạc triển lãm mừng Thánh Đa Minh

“Loan báo Tin Mừng yêu thương” 
VRNs (06.08.2014) – Sài gòn – Buổi khai mạc tuần lễ triển lãm mỹ thuật thánh với chủ đề “Loan báo Tin Mừng yêu thương”, do Giáo xứ Mai Khôi và Ban Mỹ thuật Đa Minh – Dominiart tổ chức vào lúc 18 giờ ngày 05.06.2014 tại Hội trường Phaolô Nguyễn Văn Bình, số 43 Nguyễn Thông, Q3, Sài gòn. 
DSCN6781
Cuộc triển lãm nghệ thuật được tổ chức nhân dịp mừng lễ kính Bổn mạng Thánh phụ Đaminh và hướng tới kỷ niệm 800 năm thành lập Dòng Giảng Thuyết (quen gọi là Dòng Đaminh), và kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Dòng Đaminh Việt Nam.

6 tháng 8, 2014

5 tháng 8, 2014

Ánh Sáng Giáo Hội

Ánh Sáng Giáo Hội
(Bản dịch chính thức O Lumen)

O Lumen Ecclasiae, 
Doctor Veritatis,
Rosa Patientiae,
Ebur Castitatis,
Aquam Sapientiae
Propinasti Gratis,
Praedicator Gratiae
Nos Iunge Beatis

Ôi ánh sáng rạng soi Giáo Hội !
Thầy chân lý mở lối soi đường,
Hồng thiêng nhẫn nại ngát hương,
Ngọc ngà khiết tịnh nêu gương tinh ròng,
Nước khôn ngoan thác dòng tuôn chảy,
Cha đã ban đầy dẫy nhưng không,
Giảng truyền ơn Chúa chí công,
Cho con hợp với cộng đòan phúc nhân. Amen.

4 tháng 8, 2014

Điểm lại các sự kiện trong tháng 7 năm 2014

Người xưa thường đặt tên tháng Bảy là tháng mưa ngâu, vì mưa rơi hoài không ngớt, như khóc thương cho đôi trai tài gái sắc phải đôi bờ ngăn cách. Tháng Bảy năm nay, mưa càng não nề hơn, mưa ướt ngoài trời và cả trong lòng người, vì có quá nhiều tang thương xảy ra qua các tai nạn hàng không, qua chiếc máy bay bị bắn rơi, và qua cuộc chiến ở dải Gaza, khiến cho nhiều người, đặc biệt là các trẻ em, không còn có ngày mai. 
Giáo hội toàn vũ và Đức Thánh Cha Phanxicô vẫn không ngừng nguyện cầu hòa bình cho toàn thể nhân loại, cho trần thế thoát cơn lầm than.

Homily for the 18th Sunday in Ordinary Time A (August 3, 2014)

Fr. Benedict Vuong, O.P.

Daily Readings – Audio (August 4 - 10, 2014)

Listen to Readings
By clicking on the date in the Audio Readings Files list below, an mp3 file will start playing:


(usccb.org)

2 tháng 8, 2014

XVIII Sunday in Ordinary Time-Year A (August 3, 2014)


A.     Introduction

a)      To the Holy Mass
Dear Sister and brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for our Sunday Holy Mass celebration. 
On this 18th Sunday in the Ordinary Time, Year A, we are to praise and thank the Lord God for His great love showed in all that He has done for us in both the creation of the world and the salvation of humankind.
We can see in the person of Jesus Christ, Our Lord and Savior, the loving and compassionate heart of Our God and Creator.
Let us offer with a grateful heart music and hymns to glorify the heavenly Father Who so loved us that He gave us His Only Son so that we may have full and eternal life.
Please all stand for the entrance hymn.     

b)     To the Readings
-          First Reading Is 55:1-3:
The Lord God always cares for not only spiritual necessity of His people but also their everyday material needs.  Whoever listens to the voice of God and observes it carefully will have everything that they permanently thirst for in the present life and in the life to come.    

-          Second Reading Rm 8:35.37-39
For those who have found deep and intimate relationship with Christ the Lord and Savior, the love of the Master suffering and dying in order that they may live is forever so burning and urging that nobody and nothing can stand in the way of their communion with Him.  

B.      Hymns for Holy Mass
a) Entrance: This Day Was Made By The Lord (EM #98)
b) Responsorial Psalm: EM Page 184
c) Offertory: Worthy Is The Lamb (EM #88)
d) Communion: Taste And See (EM #150)
e)  Recessional: A Grateful Heart (SB #224)

Thế giới qua ảnh ngày 24 tháng 7, 2014

1
Đoàn xe tang chở thi hài của các nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay MH17 của Malaysia Airlines trên đường từ căn cứ không quân ở Eindhoven về Hilversum, Hà Lan, sau khi được đưa về từ Kharkiv, Ukraine.