Tìm Kiếm

28 tháng 2, 2015

II Sunday of Lent—B (March 1, 2015)


A.    Introduction
a)     To the Holy Mass
Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the Sunday Holy Mass celebration.  The Word of God in the Second Sunday of Lent is characterized with the Lord’s epiphany—the divine glorious apparition—on the high mountain.
This spectacular event happened in order for Christ’s disciples’ faith to be strengthened before the Paschal Mystery.
We, too, need the Lord’s help in preparation for the celebration of Easter Sunday when we solemnly acclaim Christ’s Rising from the dead.
Kindly all stand for the entrance hymn.

b)    To the Readings
-         First Reading: Gn 22:1-2.9a.10-13.15-18
The patriarch Abraham obeying divine order offered God his only son, Isaac, as a sacrifice of praise.  His devotion and dedication without reserve to God’s Holy Will has gained for him the great title of “the father of all who believe.”

-         Second Reading Rom 8:31b-34
The fact that God the Father gave His Only Beloved Son for the salvation of the human race assures the truth that together with the gift of Christ all divine blessings are also granted to us.

B.    Hymns for Holy Mass
a) Entrance: Forty Days and Forty Nights  (EM #72)
b) Responsorial Psalm: EM Page 77
c) Offertory: Our Blessing Cup (EM #158)
d) Communion: We Belong to You (EM #114)
e) Recessional: Lord, Who Throughout These Forty Days (EM #71)

27 tháng 2, 2015

Bỏ túi những mẹo vặt giúp cuộc sống dễ dàng hơn

Mẹo vặt làm lạnh đồ uống trong tíc tắc, mẹo rót sữa không bắn ra khỏi ly,... tất cả đều vô cùng đơn giản nhưng rất cần kíp đấy!



26 tháng 2, 2015

Song of the Week: II Sunday of Lent - B (March 1, 2015)

a) Entrance: Forty Days and Forty Nights  (EM #72)

b) Responsorial Psalm: EM Page 77

SỰ THẬT VỀ COCA COLA

Coca Cola là một thức uống nguy hiểm cho cơ thể.

Không nên uống Coca Cola để bảo vệ sức khỏe. 
Coca Cola không phải làm ra để uống mà chỉ để giữ gìn giá để đồ gia vị và những thứ khác ..... 
Trong nhiều tiểu bang Hoa kỳ, những đội tuần tiểu đường sắt thường mang theo 2 ga-lông Coca Cola để chùi máu trên đường sau một tai nạn.

• Nếu để một cục xương trong một lọ đựng Coca Cola thì trong 2 ngày, cục xương sẽ bị tan mất.

• Để lau chùi cầu tiêu, hãy đổ một lon nhỏ Coca Cola vào và để yên một chặp rồi giựt nước.

• A-xit ci-tric của Coca Cola tẩy sạch những vết dơ trên chén bát.

• Muốn tẩy những vết rỉ sét trên miếng cản xi mạ của xe hơi, hãy tẩm Coca Cola vào một miếng nhôm rồi chà xát lên miếng cản.

• Để lau chùi những vật bị mòn vì mất chất lỏng trong bình ac-quy xe hơi, hãy đổ một lon nhỏ Coca Cola lên chỗ bị ăn mòn.

Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ: Quốc Gia Bá Quyền Cuối Cùng Của Nhân Loại

Hoa Kỳ và nền văn minh dân chủ
Ngày16/11/1917 Hoa Kỳ bước vào Đệ Nhất Thế Chiến. Đây là lần đầu tiên lịch sử của Hiệp Chúng Quốc xoay sang một chiều hướng mới. Khi Wooddrow Wilson trở thành tổng thống thì thế giới có 7 cường quốc thực dân đang thống trị gần như toàn thể nhân loại. Đó là Anh, Pháp, Đức, Ý, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Nhật. Chiến tranh bắt đầu giữa các cường quốc : một bên là Đức, Áo Hung và Thổ Nhĩ Kỳ, phe còn lại là Anh Pháp và Nga.
2015 JAN 29 united_states_of_america_logo_300
Wooddrow Wilson cho chiến tranh là một điều sai lầm và ông yêu cầu quốc hội tuyên chiến chống lại đế quốc Đức. Ông tuyên bố : “Phải làm cho thế giới này thành nơi an toàn cho nền dân chủ. Thiên Chúa đã cho Hoa Kỳ thừa hưởng di sản qúy báu này, thì Hoa Kỳ phải giúp cho thế giới sống hạnh phúc và an bình như thế”.

ĐỪNG LÀ CỐC NƯỚC NHỎ - HÃY LÀ MẶT HỒ LỚN

Một chàng trai trẻ đến xin học một vị cao tăng. Anh lúc nào cũng bi quan và phàn nàn về mọi khó khăn. Đối với anh, cuộc sống chỉ có những nỗi buồn, vì thế học tập cũng chẳng hứng thú gì hơn.


Một lần khi chàng ta than phiền về việc mình học mãi mà không tiến bộ, vị hiền sư im lặng lắng nghe, lát sau đưa cho anh một thìa muối thật đầy và một cốc nước nhỏ rồi yêu cầu chàng trai uống thử.
– Cốc nước mặn chát. Chàng trai trả lời.
Vị cao tăng dẫn anh ra một hồ nước gần đó và đổ một thìa muối đầy xuống nước rồi cũng với yêu cầu tương tự.
– Nó chẳng hề mặn lên chút nào. Chàng trai nói khi múc một ít nước dưới hồ và nếm thử.

Đậu bắp tốt cho người bị tiểu đường


Đậu bắp là một trong những loại thực phẩm giàu dinh dưỡng. Không chỉ có khả năng điều trị bệnh tiểu đường, đậu bắp còn là nguồn thực phẩm giúp ngăn ngừa nhiều bệnh nguy hiểm khác.

Thực phẩm chỉ số đường huyết thấp

Đậu bắp tốt cho người bị tiểu đường
Nếu bạn bị bệnh tiểu đường, các bác sĩ sẽ khuyên bạn nên ăn những thực phẩm có chỉ số đường huyết (GI) thấp. Ở đậu bắp, chỉ số này là 20, so với tiêu chuẩn y tế là rất thấp.

Chứa chất xơ hòa tan

Chất xơ hòa tan có tác dụng trong việc điều trị bệnh tiểu đường vì nó đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiêu hóa carbohydrate. Đậu bắp là nguồn thực phẩm giàu chất xơ hòa tan, giúp làm chậm quá trình tiêu hóa này và ngăn chặn ảnh hưởng của carbohydrate lên đường huyết.
Đậu bắp tốt cho người bị tiểu đường

25 tháng 2, 2015

Giáo Hội có thêm một vị Tiến sĩ Hội Thánh



Đức Thánh Cha sẽ tôn phong Tiến sĩ Hội Thánh cho Thánh Gregorio làng Narek người Armeni.
Hôm 21-2-2015, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Đức Hồng y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Tuyên Thánh, và đã phê chuẩn quyết định của các Hồng y và Giám mục thành viên của Bộ trong khóa họp toàn thể về việc tôn Thánh Gregorio làng Narek làm Tiến sĩ Hội Thánh. Đây là vị Tiến sĩ thứ 36 của Giáo Hội.
----------
Thánh Gregorio làng Narek sinh năm 950 tại làng Narek thuộc cộng hòa Arméni trong một gia đình văn sĩ và mồ côi mẹ khi còn nhỏ. Thân phụ của ngài là Cha Khosrov sau này trở thành Tổng Giám mục. Gregorio cùng với em là Gioan được thân phụ ủy thác cho một người họ hàng là bà Anania Narek để chăm sóc. Bà cũng là người đã lập ra trường học và làng Narek.

Học Hỏi Sứ Điệp Mùa Chay 2015: Đừng Quên Những Người Nghèo

Bệnh vô cảm của nhân loại:

Điểm đặc biệt của năm nay là sự trùng hợp: Mùa chay đã về đang khi mùa xuân đến. Mùa xuân hướng về tương lai, mùa chay là mùa tập luyện để chiến đấu với chính bản thân để có một tương lai tốt đẹp. Đây cũng là cơ hội để chúng ta học hỏi sứ điệp mùa chay của ĐGH Phanxicô.

Mùa chay là mùa ân sủng (2Cr 6,2). Vì Chúa quan tâm đến mỗi người chúng ta. Ngài biết đích danh chúng ta, chăm sóc và tìm kiếm chúng ta khi chúng ta bỏ Ngài. Chúa chú ý đến với mỗi người chúng ta,tình thương ngăn cản không để cho Chúa dửng dưng đối với những gì xảy đến cho chúng ta… thế nhưng, chúng ta không quan tâm đến những vấn đề của người khác, những đau khổ và bất công họ đang phải chịu… lúc đó chúng ta rơi vào thái độ dửng dưng.

Ẩn Tu Với Đan Tu Khác Nhau Thế Nào?

Bộ giáo luật hiện hành số 603 nói đến nếp sống ẩn sĩ. Các ẩn sĩ là ai vậy? Làm thế nào để gia nhập nếp sống ẩn sĩ? Các ẩn sĩ có khác với với các đan sĩ hay không?
Khi nghiên cứu hiện tượng tu trì trong lịch sử Kitô giáo, chúng ta thấy có rất nhiều hình dạng, được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II điểm qua ở phần đầu tông huấn “Đời sống thánh hiến” (số 5-12). Khởi đầu là các trinh nữ, rồi đến các đan sĩ, các kinh sĩ, các dòng hành khất, các hội dòng tông đồ, các tu hội đời, vân vân. Qua các hình thức đó, ta thấy có nhiều quan niệm khác nhau về đời tu. Có người rút lên núi hay sa mạc để tu, có người tu ngay ở thành thị vì muốn làm việc tông đồ, thậm chí có người muốn len lỏi vào các môi trường trần tục để ươm men Tin mừng. Ta thấy ra như có hai thái cực: tu trên đồng vắng và tu giữa đô thị, phần nào đánh dấu khởi điểm của lịch sử đời tu vào thế kỷ III với đời ẩn tu, và sự tiến triển của nó vào thế kỷ XX, với các tu hội đời
Thực vậy, theo ý kiến của nhiều nhà sử học, khởi điểm của nếp sống tu trì Kitô giáo bắt đầu từ cuối thế kỷ III sang đầu thế kỷ IV, khi mà vài tín hữu rời bỏ cộng đoàn để lên sa mạc tu hành, bắt đầu nếp sống ẩn sĩ. Chứng tích còn để lại nơi thánh Phaolô (qua đời khoảng năm 347), và thánh Antôn (qua đời năm 351), cả hai đều sống bên Ai cập. Nên biết là trong tiếng La-tinh, ẩn sĩ được gọi là eremita hay anachoreta, gốc bởi tiếng Hy-lạp eremia (sa mạc) và anakoreo (rút lui). Ẩn sĩ là người rút lên sa mạc, sống một mình.
Như vậy thì ẩn sĩ với đan sĩ cũng như nhau, nghĩa là sống một mình, phải không?
Thoạt tiên thì xem như ẩn sĩ với đan sĩ đồng nghĩa với nhau. Nhưng trong lịch sử Kitô giáo, ẩn sĩ là một hình thức của đan sĩ. Nói khác đi, ẩn sĩ là một đan sĩ, nhưng không phải tất cả các đan sĩ đều là ẩn sĩ. Để hiểu rõ vấn đề hơn, chúng ta cần phải hiểu đan sĩ là gì đã. Đan sĩ dịch từ tiếng La-tinhmonachus, gốc bởi tiếng Hy-lạp monos (duy nhất, độc nhất). Các giáo phụ đã đưa ra ít là bốn cách giải thích khác nhau:
1/ Monos có nghĩa là sống một thân một mình.
2/ Monos có nghĩa là độc thân, không lập gia đình.
3/ Monos có nghĩa là người dâng trót con tim cho Thiên Chúa, không chia sẻ cho ai hết. Họ sống trót cho Chúa.
4/ Monos có nghĩa là sự đồng tâm hiệp ý của các phần tử trong cộng đoàn.
Hai nghĩa đầu tiên chỉ nói lên hiện tượng sinh sống của đan sinh. Nghĩa thứ ba đi sâu vào bản chất thần học: đan sĩ là người đi tìm Chúa, chỉ sống cho một mình Chúa, điều thiện duy nhất. Nghĩa thứ bốn mở rộng ra chiều kích cộng đoàn, gồm bởi nhiều phần tử nhưng hợp nhất về tâm hồn trong lý tưởng phụng sự Chúa.

Xuân này con không về


Lời đầu tiên, con xin kính gửi đến Cha Cố Juse, Cha Phanxico cùng toàn thể anh chị em ca viên trong ca đoàn Chúa Thánh Linh một năm mới tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa- Mẹ Maria và Vạn Sự Như Ý. 

Cảm tạ Chúa, cảm ơn Cha và anh chị em trong ca đoàn luôn đồng hành cùng con mọi lúc mọi nơi. Mặc dù con ở rất xa quê nhà nhưng con vẫn...thu thập được nhiều thông tin hữu ích từ bé Phương, bé Hồng hay bé Quỳnh Mai luôn "úp đát" những thông tin mới và nóng hổi. 

Sáng qua, con nhận được điện thoại của chị Yến. Hai chị em mừng mừng tủi tủi nói chuyện huyên thuyên quên cả trời trăng mây đất luôn. Chị có cho con biết là con có một vài món quà tinh thần từ bé Phương và bé Trâm. Cám ơn hai em đã luôn nhớ đến bà chị già khó chịu này nhé ;-). 

Năm đầu tiên con đón Tết và đón Tuyết ở xứ người. Bên này người Mỹ không ăn Tết Việt Nam nên tụi con vẫn phải đi học, đi làm bình thường. Thời gian trước Tết 2-3 tuần những nhà thờ Việt Nam tổ chức Hội Chợ Xuân hay tập trung ở Chợ HongKong đón Tết sớm với người Lào, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và người Việt Nam. Tại đây, họ cũng có trưng bày hoa đào, hoa cúc, không có hoa mai, họ cũng có bày bán trái cây cho mâm ngũ quả nhưng không có mãng cầu và trái sung, có cả bánh chưng bánh tét, dưa món hay củ kiệu, tôm khô lạp xưởng nhưng lại không có trứng vịt kho tàu (món khoái khẩu của con nữa chứ!). 


Gia đình con cũng có mua mâm ngũ quả, bánh chưng và hoa cúc để hưởng chút không khí Tết của quê nhà. Vì khu vực con ở không đông người Việt. Chị hai con ở California nói bên Cali đón Tết vui lắm! Con nhớ năm ngoái mùng 4 Tết, con được Cha và ca đoàn ghé thăm nhà con và chúc Tết. Vèo một cái đã một năm rồi...

Những điều kỳ diệu bên trong kim tự tháp Ai Cập


Kim tự tháp Ai Cập là một trong những công trình vĩ đại của nhân loại, nhưng có rất nhiều điều bất ngờ và thú vị về chúng mà không phải ai cũng biết.
1. Nhiều người tưởng chỉ Ai Cập mới có kim tự tháp, thực ra có rất nhiều công trình tương tự trên khắp thế giới. Trên thực tế, kim tự tháp lớn nhất thế giới nằm ở Mexico chứ không phải Ai Cập.
2. Ai Cập là nơi có nhiều kim tự tháp nhất thế giới, hiện tại là hơn 130 công trình.
3. Kim tự tháp cổ nhất Ai Cập đã hơn 4.500 tuổi.
Ba kim tự tháp Menkaure nằm thẳng hàng với ba ngôi sao tạo nên chòm sao Thắt lưng của Orion
Ba kim tự tháp Menkaure nằm thẳng hàng với ba ngôi sao tạo nên chòm sao Thắt lưng của Orion
4. Kim tự tháp Giza được làm từ hơn 2,3 triệu khối đá. Mỗi khối đá nặng từ 2 tới 30 tấn, một số nặng hơn 50 tấn.
5. Ba kim tự tháp Khufu, Khafre và Menkaure nằm thẳng hàng với ba ngôi sao tạo nên chòm sao Thắt lưng của Orion.
6. Đường đi xuống lòng kim tự tháp Giza hướng thẳng tới sao Bắc đẩu có tên Alpha Draconis.
7. Bên trong các kim tự tháp Ai Cập, nhiệt độ luôn ở mức ổn định khoảng 20 độ C.
8. Dù mọi người nghĩ chữ tượng hình là một phần không thể thiếu của các công trình Ai Cập cổ, trong kim tự tháp vĩ đại Giza hoàn toàn không có chữ tượng hình.
Chữ tượng hình thường gắn liền với các công trình Ai Cập cổ.
Chữ tượng hình thường gắn liền với các công trình Ai Cập cổ.
9. Ngày nay chúng ta có thể thấy các kim tự tháp có bề ngoài thô ráp, nhưng thực tế là ban đầu chúng được ốp một lớp đá vôi sáng bóng phản chiếu ánh sáng mặt trời như một tấm gương. Đó là lý do những người Ai Cập cổ mô tả kim tự tháp như là “Ikhet” hay “Ánh sáng rực rỡ”.
10. Kim tự tháp Giza quay mặt về đúng điểm Cực Bắc của Trái Đất. Đây cũng là công trình hướng về Cực Bắc chuẩn xác nhất hơn bất cứ công trình nào trên thế giới. Dù được xây dựng từ hàng ngàn năm trước, hướng của kim tự tháp Giza chỉ lệch điểm Cực Bắc 0,05 độ. Đó là do điểm Cực Bắc thay đổi theo thời gian, vào lúc Giza hoàn tất thì nó hướng đúng về điểm Cực Bắc.
11. Kim tự tháp Giza có các mặt hơi lõm vào, đây là kim tự tháp duy nhất có đặc điểm này. Bên trong kim tự tháp có “Phòng của nhà vua” với một chiếc rương bằng đá granit. Nhưng chiếc rương này quá lớn so với hành lang dẫn vào căn phòng, do đó nhiều người cho rằng có thể kim tự tháp Giza được xây dựng quanh chiếc rương này.
Kim tự tháp Giza và tượng Nhân Sư huyền thoại.
Kim tự tháp Giza và tượng Nhân Sư huyền thoại.
12. Ba kim tự tháp có cửa xoay ở lối ra vào là kim tự tháp Giza, kim tự tháp của Huni và kim tự tháp của Sneferu. Cả ba đều là thành viên của một dòng họ (con, cha và ông).
13. Cửa xoay ở kim tự tháp Giza cân bằng tốt tới mức dù nặng tới 20 tấn, người bên trong có thể dễ dàng mở ra bằng cách đẩy nhẹ. Tuy nghiên, khi đóng lại, cánh cửa khít đến nỗi bạn khó lòng nhận ra đó là cánh cửa.
14. Ước tính, kim tự tháp Giza nặng tới 5.955.000 tấn. Và trong số 7 kỳ quan của thế giới, kim tự tháp Giza là công trình duy nhất còn sừng sững trơ gan cùng tuế nguyệt.
Hoàn tất một kim tự tháp cần tới 200 năm.
Hoàn tất một kim tự tháp cần tới 200 năm.
15. Trung bình, mỗi kim tự tháp được hoàn tất trong khoảng 200 năm. Do đó, kim tự tháp mới bắt đầu được xây khi kim tự tháp trước chưa hoàn tất.
16. Cho tới khi tháp Eiffel hoàn tất vào năm 1889, kim tự tháp Giza là công trình cao nhất thế giới dù đã gần 4.500 năm tuổi.
17. Một trong những lý do khiến kim tự tháp tồn tại được tới ngày nay là do loại vữa được dùng để gắn kết các khối đá. Loại vữa này còn cứng và bền hơn bản thân đá được dùng, nhưng tới nay chúng ta vẫn chưa biết chính xác nguyên liệu người Ai Cập cổ đã dùng để tạo ra nó.
(st)

24 tháng 2, 2015

Second Sunday of Lent (March 1, 2015)



First Reading (Gn 22:1-2, 9A, 10-13, 15-18)
A reading from the Book of Genesis
God put Abraham to the test.
He called to him, “Abraham!”
“Here I am!” he replied.
Then God said:
“Take your son Isaac, your only one, whom you love,
and go to the land of Moriah.
There you shall offer him up as a holocaust
on a height that I will point out to you.”

When they came to the place of which God had told him,
Abraham built an altar there and arranged the wood on it.
Then he reached out and took the knife to slaughter his son.
But the LORD’s messenger called to him from heaven,
“Abraham, Abraham!”
“Here I am!” he answered.
“Do not lay your hand on the boy,” said the messenger.
“Do not do the least thing to him.
I know now how devoted you are to God,
since you did not withhold from me your own beloved son.”
As Abraham looked about,
he spied a ram caught by its horns in the thicket.
So he went and took the ram
and offered it up as a holocaust in place of his son.

15 loại trà thảo dược dành cho mọi loại bệnh


Mỗi loại trà có một chức năng khác nhau và giúp chữa trị được nhiều loại bệnh.
Trà xanh: Trà xanh rất giàu chất chống oxy hóa, uống trà xanh giúp bạn loại bỏ được một lượng cholesterol xấu trong cơ thể. Ngoài ra, trà xanh còn giúp bạn tăng cường các chức năng trong cơ thể, làm giảm mệt mỏi và giúp bạn thư giãn.
Trà xanh: Trà xanh rất giàu chất chống oxy hóa, uống trà xanh giúp bạn loại bỏ được một lượng cholesterol xấu trong cơ thể. Ngoài ra, trà xanh còn giúp bạn tăng cường các chức năng trong cơ thể, làm giảm mệt mỏi và giúp bạn thư giãn.

23 tháng 2, 2015

Homily for the I Sunday of Lent—Year B (Feb 22, 2015)

Following Jesus into the desert
This is the time of fulfilment. 
The Kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel.

My dear brothers and sisters, Gospel of today emphasizes the need why we must repent.
As we begin this new season of Lent, we are called to a time of personal reflection and examination. After Jesus was baptized by John, He was immediately led by the Spirit into the desert.  He fasted 40 days while in solitude. 

Những sự thật bất ngờ về biểu tượng nước Pháp


Eiffel không thiết kế tòa tháp, chiều cao của tháp thay đổi theo mùa và ban đầu người dân Paris rất ghét nó... đó là những sự thật bất ngờ về tháp Eiffel.
1. Tháp Eiffel Tower không phải là đứa con tinh thần của Gustav Eiffel. Thay vào đó, hai kỹ sư của ông là Maurice Koechlin and Emile Nouguier. Gustav Eiffel không hứng thú lắm với dự án, nhưng đã cử hai kỹ sư tới chỗ trưởng phòng kiến trúc của công ty, Stephen Sauvestre. Sau khi Sauvestre chỉnh sửa bản vẽ, Eiffel đã mua bản quyền công trình này.
1. Tháp Eiffel không phải là đứa con tinh thần của Gustav Eiffel. Thay vào đó, hai kỹ sư của ông là Maurice Koechlin and Emile Nouguier mới là người thực hiện. Gustav Eiffel không hứng thú lắm với dự án, nhưng đã cử hai kỹ sư tới chỗ trưởng phòng kiến trúc của công ty, Stephen Sauvestre. Sau khi Sauvestre chỉnh sửa bản vẽ, Eiffel đã mua bản quyền công trình này.

Daily Readings – Audio (Feb 23-28, 2015)

Listen to Readings
By clicking on the date in the Audio Readings Files list below, an mp3 file will start playing:

(usccb.org)

22 tháng 2, 2015

Cà phê mỗi ngày giảm ung thư da

Thưởng thức một tách cà phê buổi sáng có thể giúp giảm nguy cơ ung thư da, theo kết quả nghiên cứu mới của các nhà khoa học thuộc Viện Ung thư Quốc gia Mỹ.

Uống cà phê hàng ngày sẽ giúp bạn giảm nguy cơ ung thư da. Ảnh: staticflickr
Uống cà phê hàng ngày sẽ giúp bạn giảm nguy cơ ung thư da. Ảnh: staticflickr

Các nhà khoa học tiến hành theo dõi 447.375 người đã nghỉ hưu trong vòng 10 năm. Kết quả cho thấy những người uống 1-3 cốc cà phê mỗi ngày có thể giảm được 10% nguy cơ ung thư da so với những người không uống. Ở những người uống từ 4 cốc trở lên có thể giảm tới 20% nguy cơ.

21 tháng 2, 2015

I Sunday of Lent—Year B (Feb 22, 2015)

A.     Introduction
a)      To the Holy Mass
Today, as we celebrate the First Sunday of Lent, we are encouraged to join the Church in a campaign of integral renewal of our Christian Way of Life in preparation for the most important event: the most solemn and joyful Easter Sunday. 
Christ in this Sunday’s Gospel story entered the desert to keep fasting and praying.  The forces of evil did not leave Him alone. They assailed Him and tried with their most powerful deception to break His will. But He resisted and fought back and won over them. 
We, too, should be ready to start a long journey of 40 days to conversion, fighting all forms of evil, so as to die to the old person, and rise to the new life with Christ.
Kindly all stand for the entrance hymn.    

b)     To the Readings
-          First Reading: Gn 9:8-15
After the Great Flood, the Lord God made a covenant of peace with humanity.  The human race was given a chance to renew their good relationship with the Creator and Savior.

-          Second Reading: 1 Pt 3:18-22
Saint Peter taking the implication of the Great Flood taught that Christ through His suffering, death and resurrection saved humanity from sin and death. 

B.      Hymns for Holy Mass
a)      EM #67
b)     EM page 75
c)      EM #206
d)     EM #102
e)      EM #68

First Sunday of Lent (Feb 22, 2015)


First Reading (Gn 9:8-15)
A reading from the Book of Genesis
God said to Noah and to his sons with him:
“See, I am now establishing my covenant with you
and your descendants after you
and with every living creature that was with you:
all the birds, and the various tame and wild animals
that were with you and came out of the ark.
I will establish my covenant with you,
that never again shall all bodily creatures be destroyed
by the waters of a flood;
there shall not be another flood to devastate the earth.”
God added:
“This is the sign that I am giving for all ages to come,
of the covenant between me and you
and every living creature with you:
I set my bow in the clouds to serve as a sign
of the covenant between me and the earth.
When I bring clouds over the earth,
and the bow appears in the clouds,
I will recall the covenant I have made
between me and you and all living beings,
so that the waters shall never again become a flood
to destroy all mortal beings.”