Tìm Kiếm

19 tháng 2, 2015

Khách sạn hiện đại trong hang động từ thời đồ đá


Tới khách sạn trên núi Cederberg (Nam Phi), bạn có thể trải nghiệm cảm giác sống hiện đại trong hang động của người nguyên thủy.
Khách sạn được xây lưng chừng núi Cederberg (Nam Phi), phòng nghỉ có những bức họa khắc đá 6.000 năm tuổi, đem đến cho du khách cảm giác như quay về thời kỳ đồ đá. Trong
Khách sạn Cave nằm trong khu bảo tồn Kagga Kamma, núi Cederberg (Nam Phi), cách thành phố Cape Town 3 giờ chạy xe. Phòng nghỉ có những bức họa khắc đá 6.000 năm tuổi, đem đến cho du khách cảm giác như quay về thời kỳ đồ đá. Trong "hang động" của khách sạn resort bảo tồn tự nhiên này, bạn có thể yêu cầu được dùng bất cứ vật dụng du lịch hiện đại nào.
Các phòng nghỉ được xây dựng trong 10 động nhỏ, mỗi động lại có vẻ đẹp núi rừng riêng biệt.
Các phòng nghỉ được xây dựng trong 10 động nhỏ, mỗi động lại có vẻ đẹp núi rừng riêng biệt.
Ngoài ra, còn có phòng nghỉ lộ thiên, du khách có thể vừa ngắm sao vừa chìm dần vào giấc ngủ.
Ngoài ra, còn có phòng nghỉ lộ thiên, du khách có thể vừa ngắm sao vừa chìm dần vào giấc ngủ.
Năm 1986, chủ khách sạn là Willie de Waal, Pieter de Waal và Pieter Loubser mua khu đất Calgary Kama và vùng nông trang xung quanh.
Năm 1986, chủ khách sạn là Willie de Waal, Pieter de Waal và Pieter Loubser mua khu đất Calgary Kama và vùng nông trang xung quanh.
Không gian của cả khách sạn hoàn toàn tách biệt khỏi cuộc sống đô thị ồn ào náo nhiệt. Trish Heywood - một du khách từng ở đây hồi tháng 1 - kể:
Không gian của cả khách sạn hoàn toàn tách biệt khỏi cuộc sống đô thị ồn ào náo nhiệt. Trish Heywood - một du khách từng ở đây hồi tháng 1 - kể: "Đây là nơi trải nghiệm cảm giác của một cuộc sống xa xỉ trong một môi trường siêu gần gũi thiên nhiên". Phòng nghỉ có tường đá, hòa hợp với khung cảnh tự nhiên xung quanh. Mỗi phòng đều có bao lơn riêng. Giá của mỗi đêm nghỉ ở đây thấp nhất là 155 euro.
Tới năm 1987, họ xây một phòng tiếp đón khách bằng đá, và lập tức nhận được phản hồi rất tốt từ du khách. Rất nhanh, họ nhận ngay ra rằng du khách thích được nghỉ ngơi trong khung cảnh gần gũi với thiên nhiên.
Tới năm 1987, họ xây một phòng tiếp đón khách bằng đá, và lập tức nhận được phản hồi rất tốt từ du khách. Họ nhận ngay ra rằng du khách thích được nghỉ ngơi trong khung cảnh gần gũi với thiên nhiên.
Năm 1988, họ xây dựng Calgary Kama thành khu bảo tồn tự nhiên. Du khách tới đây, nhưng lúc không ở trong phòng nghỉ hang động, có thể ra ngoài tham gia hàng loạt các hoạt động giải trí khác, như đạp xe leo núi, đi bộ, đi ngắm sao, đạp xe khám phá thiên nhiên, hoặc tham gia chuyến xe đi săn trên sa mạc,...Phóng to
Năm 1988, họ xây dựng Calgary Kama thành khu bảo tồn tự nhiên. Du khách tới đây, nhưng lúc không ở trong phòng nghỉ hang động, có thể ra ngoài tham gia hàng loạt các hoạt động giải trí khác, như đạp xe leo núi, đi bộ, đi ngắm sao, đạp xe khám phá thiên nhiên, hoặc tham gia chuyến xe đi săn trên sa mạc,...
(st)