Tìm Kiếm

16 tháng 5, 2015

Bảo tàng dưới nước lớn nhất thế giới


Bảo tàng Nghệ thuật Subacuático nằm ngoài khơi đảo Mujeres, Mexico, là bảo tàng dưới nước lớn nhất thế giới với hơn 500 tượng điêu khắc.
Hơn 500 tượng điêu khắc có kích cỡ như người thật của Bảo tàng Nghệ thuật Subacuático (MUSA) được trưng bày ở độ sâu 8 m dưới mặt biển. Cách duy nhất để chiêm ngưỡng các tác phẩm này là lặn biển hoặc đi thuyền.
Hơn 500 tượng điêu khắc có kích cỡ như người thật của Bảo tàng Nghệ thuật Subacuático (MUSA) được trưng bày ở độ sâu 8 m dưới mặt biển. Cách duy nhất để chiêm ngưỡng các tác phẩm này là lặn biển hoặc đi thuyền.
Dự án này bắt đầu vào năm 2009 với mục tiêu bảo vệ rạn san hô Mesoamerican đang bị đe dọa (đây là rạn san hô lớn thứ hai trên thế giới) bằng cách hướng những người mê lặn tới MUSA.
Dự án này bắt đầu vào năm 2009 với mục tiêu bảo vệ rạn san hô Mesoamerican đang bị đe dọa (rạn san hô lớn thứ hai trên thế giới) bằng cách hướng những người mê lặn tới MUSA.
Sáu nghệ sĩ đã giúp hoàn thiện bộ sưu tập của bảo tàng gồm Jason deCaires Taylor, Roberto Díaz Abraham, Salvador Quiroz Ennis, Rodrigo Quiñones Reyes, Karen Salinas Martínez và Enrique Mireles, nhưng phần lớn các tác phẩm là của Taylor.
Sáu nghệ sĩ đã giúp hoàn thiện bộ sưu tập của bảo tàng gồm Jason deCaires Taylor, Roberto Díaz Abraham, Salvador Quiroz Ennis, Rodrigo Quiñones Reyes, Karen Salinas Martínez và Enrique Mireles, nhưng phần lớn các tác phẩm là của Taylor.
Roberto Díaz Abraham, một trong những người sáng lập bảo tàng, cho biết bộ sưu tập này thể hiện “nghệ thuật trò chuyện”. Mỗi bức tượng có các các góc thụt và kẽ nứt đặc biệt để các loài sinh vật biển có thể sinh sống.
Roberto Díaz Abraham, một trong những người sáng lập bảo tàng, cho biết bộ sưu tập này thể hiện “nghệ thuật trò chuyện”. Mỗi bức tượng có các các góc thụt và kẽ nứt đặc biệt để các loài sinh vật biển có thể sinh sống.
Taylor lấy cảm hứng cho các bức tượng của mình từ cư dân của làng chài Puerto Morelos và phủ lên tượng một lớp xi măng có độ PH trung tính để san hô có thể mọc được.
Taylor lấy cảm hứng cho các bức tượng của mình từ cư dân của làng chài Puerto Morelos, phủ lên tượng một lớp xi măng có độ PH trung tính để san hô có thể mọc được.
Do đó, các bức tượng phủ đầy tảo và san hô, tạo ra một cảnh tượng độc đáo dưới làn nước xanh trong của đại dương.
Do đó, các bức tượng phủ đầy tảo và san hô, tạo ra một cảnh tượng độc đáo dưới làn nước xanh trong của đại dương.
Một số tác phẩm của Taylor thể hiện sự trào phúng sâu sắc. Anh tạo ra quần thể tượng “Nhân viên ngân hàng” gồm những người đàn ông mặc vest cắm đầu xuống cát sau khi tới dự hội nghị về thay đổi khí hậu ở Cancun.
Một số tác phẩm của Taylor thể hiện sự trào phúng sâu sắc. Anh tạo ra quần thể tượng “Nhân viên ngân hàng” gồm những người đàn ông mặc vest cắm đầu xuống cát sau khi tới dự hội nghị về thay đổi khí hậu ở Cancun.
Có hai bộ sưu tập được trưng bày tại bảo tàng: Salon Manchones (gồm 475 tượng nằm ở độ sâu 8 m) và Punta Nizuc (nằm ở khu vực nước nông khoảng 4 m, du khách có thể đi tàu bán ngầm thay vì lặn).
Có hai bộ sưu tập được trưng bày tại bảo tàng: Salon Manchones (gồm 475 tượng nằm ở độ sâu 8 m) và Punta Nizuc (nằm ở khu vực nước nông khoảng 4 m, du khách có thể đi tàu bán ngầm thay vì lặn). Trong ảnh là những bức tượng trước khi được đưa xuống dưới nước.