Tìm Kiếm

3 tháng 9, 2015

Dùng 4,6 triệu vỏ ốc trang trí nhà thờ

Nằm ở Margat (hạt Kent, Anh), động Vỏ Ốc là một nhà thờ dưới lòng đất, khiến du khách bất ngờ với kiến trúc và cách trang trí độc đáo.

Khi xuống tới thế giới dưới lòng đất, du khách có thể đi dọc hành lang uốn lượn dài hơn 20 m tới một buồng lớn hình chữ nhật, trong lúc ngắm nhìn những bức tranh ghép từ hàng triệu vỏ ốc nằm dọc tường.
Khi xuống tới thế giới dưới lòng đất, du khách có thể đi dọc hành lang uốn lượn dài hơn 20 m dẫn đến một phòng lớn hình chữ nhật, đồng thời ngắm nhìn những bức tranh ghép từ hàng triệu vỏ ốc nằm dọc tường.
Được phát hiện vào khoảng hơn 200 năm trước, bao quanh động Vỏ Ốc là những truyền thuyết bí ẩn, bởi không ai biết tại sao hay người nào đã xây dựng nhà thờ này.
Được phát hiện vào khoảng hơn 200 năm trước, bao quanh động Vỏ Ốc là những truyền thuyết bí ẩn, bởi không ai biết tại sao hay người nào đã xây dựng nhà thờ này.
Tương truyền, năm 1835, một người đàn ông tên James Newlove đang đào đất cùng con trai thì phát hiện một hố lớn. Ông cho con trai xuống và khi trở lại mặt đất, cậu bé cho biết dưới hó có các đường hầm kéo dài.
Tương truyền, năm 1835, một người đàn ông tên James Newlove đang đào đất cùng con trai thì phát hiện một hố lớn. Ông cho con trai xuống và khi trở lại mặt đất, cậu bé cho biết dưới đó có các đường hầm kéo dài.
Nhiều câu chuyện về nguồn gốc của nhà thờ này đã lan truyền, trong đó một số người nghĩ đây từng là một ngôi đền cổ hay là nơi gặp gỡ bí mật của môn phái nào đó.
Nhiều câu chuyện về nguồn gốc của nhà thờ này đã lan truyền, trong đó một số người nghĩ đây từng là một ngôi đền cổ hay là nơi gặp gỡ bí mật của môn phái nào đó.
Hang động này mở cửa cho công chúng vào năm 1838, với hàng trăm người tới đây để chiêm ngưỡng nơi chưa từng xuất hiện trên bản đồ, chưa từng được nhắc tới trong truyện, không hề có dấu hiệu nào về quá trình xây dựng.
Hang động này mở cửa cho công chúng vào năm 1838, với hàng trăm người tới đây để chiêm ngưỡng nơi chưa từng xuất hiện trên bản đồ, chưa từng được nhắc tới trong truyện, không hề có dấu hiệu nào về quá trình xây dựng.
Ước tính có tới 4.6 triệu vỏ ốc đủ loại được dùng để trang trí nhà thờ này. Vé vào cửa là 3,5 USD cho người lớn và 2,5 USD cho trẻ em.Phóng to
Ước tính có tới 4,6 triệu vỏ ốc đủ loại được dùng để trang trí nhà thờ này. Vé vào cửa là 3,5 USD cho người lớn và 2,5 USD cho trẻ em.