Tìm Kiếm

13 tháng 11, 2015

Bức họa ý nghĩa mừng Năm thánh Dòng




Bức họa được vẽ bởi cô Bernadette Carstensen, một người vẽ minh hoạ toàn thời gian. Bức họa được hoàn thành tại xưởng vẽ tại gia của cô ở mạn Nam bang Ohio. Dùng các chất liệu và lối vẽ truyền thống, như màu nước, màu bột, và sơn dầu, cô đã hoàn thành nhiều bức hoạ cho giáo xứ thánh Patrick (do các anh em Đa Minh coi sóc), cho giáo phận Columbus, và cho Đại hội Phụ nữ Công giáo giáo phận Columbus. Vốn là giáo dân lâu đời của giáo xứ thánh Patrick, cô Bernadette rất vui mừng vì qua bức hoạ này, có có thể bày tỏ lòng ngưỡng mộ của mình với Dòng. Cô chủ ý vẽ một bức hoạ mô tả được bề dày lịch sử của Dòng, các nhân vật được chọn vẽ là những nhân vật thuộc vào các thế kỷ khác nhau, ở những đất nước, vùng miền khác nhau, có vị thuộc dòng dõi quý tộc có vị xuất thân nghèo khó, đồng thời, trong bức hoạ cũng có một số vị thánh, chân phước ít được biết đến nữa. Bức họa chịu ảnh hưởng khá nhiều bởi lối vẽ của các danh hoạ, chẳng hạn Jan van Eyck và Fra Angelico, bức hoạ được vẽ theo lối ảnh trưng, ảnh thờ và được đánh sáng mạnh, nên toát ra vẻ thánh thiêng. Nền trời trong bức hoạ màu xanh, tượng trưng cho khăn phủ đầu của Đức Mẹ phủ lấy các con cái Dòng Đa Minh dấu yêu của Mẹ; cũng chính vì lý do này mà đầu Đức Mẹ không có khăn che. Chi tiết này ám chỉ thị kiến thánh Đa Minh đã được thấy, trong đó con cái của Dòng được bảo bọc dưới áo choàng của Đức Mẹ.

Click để coi ảnh lớn!

(Chuyển dịch: Truyền thông Đa Minh)
http://jubilee.opeast.org/carstensen/