Tìm Kiếm

23 tháng 12, 2014

Vui Noel 2014

Ngày 20/12 vừa qua, ca đoàn Thánh Linh đã có dịp ngồi lại bên nhau cùng với Cha Phan-xi-cô và bên gia đình, thân hữu để cùng nhau đón mừng Giáng Sinh đang về rất gần...

Cha đã khai tiệc bằng những lời cầu nguyện.
Và tất nhiên, tiếp theo đó sẽ là màn khui rượu, cắt bánh...

Chương trình văn nghệ được bắt đầu...


Một tiết mục bất ngờ nằm ngoài kịch bản, đến từ thiên thần nhí này.


Chương trình văn nghệ sẽ không thành công nếu thiếu ban nhạc Hương Đồng Gió Nội này...

Những vị khách mời quan trọng của ca đoàn...

Những gương mặt háo hức...^_^

Cha chúc sức khỏe đến các ca viên...


Đoàn công tác từ thiện tại Đắk Lắk cũng về kịp lúc.
Món quà đoàn dành tặng Cha cùng ca viên là: Rượu dâu nhắm với bánh mì :D

Mọi người đã có dịp cười vô cùng sảng khoái bên nhau!


Ông già Noel cũng chui ra từ ống khói để làm nhiệm vụ... :D

Chỉ những bạn có mặt, mới hiểu rõ đây là "vụ án" gì! ^_^

Những phần quà lần lượt có chủ! :)




Nhận được món quà ý nghĩa này, bạn ấy sẽ siêng năng lần chuỗi mỗi ngày! :)


Cha chúng ta luôn có nhiều fan hâm mộ vây quanh...


Cám ơn Cô Nguyệt, Thầy Long đã bớt chút thời gian đến vui Noel với Ca Đoàn!


Cám ơn Cha, cám ơn BTC, đã tạo cơ hội cho các ca viên đến gần nhau hơn, được thỏa thích vui đùa.
Và giúp ca viên có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ...



Cũng không thể quên những vị Bếp trưởng của Ca Đoàn,
nhờ các Cô nhiệt tình giúp đỡ mà ca viên có thêm sức lực để vui chơi :)
(không bị ngất xỉu vì đói :D)

Rất cảm ơn các Cô ạ! :)
(cả cô Phương, hehe)