Tìm Kiếm

1 tháng 12, 2014

Lời nguyện ca đoàn Thánh Linh trong chuyến đi đến với Đức Mẹ Tà Pao

Xã hội ngày nay đã thay đổi rất nhiều; tiền, tài & danh vọng được coi là thước đo của cuộc sống, trong khi đó giá trị đạo đức của con người dần bị đẩy lùi vào quên lãng. Để có thể hòa nhập và tồn tại trong xã hội chúng con hầu như cũng bị cuốn vào vòng xoáy này mà quên mất mình là người Kito giáo.

Và ca đoàn Thánh Linh là nơi các ca viên chúng con được tụ tập bên nhau dưới sự hướng dẫn của hai Cha (Cha Giuse và Cha Phanxico) cùng được tập hát, học tiếng Anh và Giáo lý. Chính những việc này đã giúp các ca viên có thể tìm lại được chính mình.


Lạy Chúa xin hãy thương ban cho hai Cha của chúng con được khỏe mạnh và tinh thần sáng suốt để dẫn dắt ca đoàn Thánh Linh ngày càng làm tốt hơn trong việc phụng vụ cũng như nâng cao tinh thần Kito giáo cho tất cả các ca viên.

Ca viên ca đoàn Thánh Linh

Xin hãy soi sáng, hướng dẫn và gìn giữ các ca viên chúng con trong tay Chúa để chúng con có thể nhận biết được giá trị đích thực của cuộc sống đời này để sống tốt hơn hầu được hưởng phúc đời sau.
Chúng con nhờ Đức Mẹ chuyển cầu.

Chị Teresa Phạm Ngọc Luỹ Tố thay mặt ca đoàn dâng lời nguyện