Tìm Kiếm

18 tháng 4, 2014

BA NÉT NỔI BẬT CỦA VỊ CHÂN PHƯỚC GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II

Nhìn lại 26 năm Giáo hoàng của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan - Phaolô II, ngài đã để lại cho chúng ta 3 nét son trong đời sống đạo đức của ngài:

1. SAY MẾN CHÚA GIÊSU THÁNH THỂ

- Ngay từ nhỏ ngài đã có một tâm tình đạo đức sâu xa. Mỗi sáng trước khi đến trường, ngài luôn luôn ghé lại nhà thờ cầu nguyện trước Thánh Thể. 

- Lòng đạo đức của song thân đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến ngài, chính ngài đã xác nhận: "Chính mẹ tôi đã dạy cho tôi cầu nguyện và say mến Chúa Giêsu Thánh Thể…”

- Khi nhận lời làm Giám mục Phụ tá giáo phận Cracovia vào năm 1958, ngài đã ghé vào nhà nguyện Dòng Ursuline, sấp mình cầu nguyện trước Thánh Thể tám tiếng đồng hồ. 

- Khi lên ngôi Giáo hoàng, dù bận bịu biết bao công việc, mỗi ngày ngài dành nhiều giờ trước Thánh Thể, trung bình bảy tiếng mỗi ngày. Ngài nói: "Cả thế giới có quyền chờ đợi nhiều nơi Giáo hoàng nên Giáo hoàng sẽ không bao giờ cầu nguyện cho đủ".

- Trước mỗi chuyến công du, ngài cầu nguyện rất nhiều, xưng tội trước khi đi công du. Khi viết về những giáo huấn liên quan đến đức tin, ngài thường quỳ gối viết trước Thánh Thể.

2. SÙNG KÍNH MẸ MARIA

- Khẩu hiệu của giáo hoàng của ngài là “Totus Tuus”, nghĩa là: “Tất cả của con là của Mẹ, con hoàn toàn thuộc về Mẹ”. Đây là những chữ trong lời kinh dâng mình cho Đức Mẹ mà ngài đã đọc và đã sống từ những ngày còn rất trẻ.

- Thời trung học ngài đã tích cực tham gia phong trào “chuỗi kinh Mân Côi sống” để cổ võ lòng yêu mến Đức Mẹ, xây dựng tình hiệp thông và thêm tinh thần can đảm kinh qua những gian khổ dưới thời Đức quốc xã. 

- Ngài đích thân đến kính viếng Đức Mẹ tại những nơi được truyền thống mỗi dân tộc nâng niu tôn kính. Tại quê hương Ba Lan, ngài bộc lộ lòng yêu mến Đức Mẹ màu đen; tại Lộ Đức, ngài tôn sùng Đức Maria Vô Nhiễm; tại Fatima, ngài lần hạt cầu cho cả thế giới; tại Châu Mỹ Latinh, ngài cùng với người dân bản xứ cầu kinh cùng Đức Mẹ Gudalupe; và khi ngỏ lời với con dân Việt Nam, ngài không bao giờ quên nhắc đến Đức Mẹ La Vang.

- Biến cố đặc biệt ngày 13 tháng 05 năm 1981. Ngài đã được Đức Mẹ cứu sống một cách lạ lùng khi ngài bị một một thanh niên Thổ Nhỉ Kì tên là Ali Agca ám sát. Ngài ngã xuống. Ngay lập tức, ngài được đưa đến Bệnh viện Gemelli. Ngài nhắm mắt, rất đau đớn nhưng không ngừng lặp lại những lời nguyện tắt "Maria, Mẹ của con". Đó là lời cầu nguyện sâu xa thốt lên từ nỗi đau lớn lao. Khi đến bệnh viện ngài mới ngất xỉu.

- Một năm sau, vào các ngày từ 12-15.5.1982, ngài đi Fatima tạ ơn Đức Mẹ và dâng cho Mẹ viên đạn do Ali bắn vào ngài. Viên đạn này đã được kết vào triều thiên của Mẹ.

- Ngài rất trung thành với Chuỗi Mân Côi, ngài lần hạt từng ngày. Vào mỗi thứ Bảy đầu tháng, ngài lần hạt chung với giáo dân tại Hội trường Phaolô VI. Dịp các Đức Giám Mục hành hương năm 2000, ngài mời chị Lucia đến đọc Kinh Mân Côi, chị đọc một bè bằng tiếng Bồ Đào Nha, ngài và các Giám mục đọc một bè bằng tiếng La Tinh.

3. TÔN KÍNH CÁC THÁNH

Đức Chân phước Gioan - Phaolô II có lòng tôn kính đặc biệt đối với các Thánh, nhất là các Thánh tử đạo. 

- Ngài là người đạt kỷ lục trong việc tôn phong các Thánh và Chân phước. Ngài tôn phong 1.322 Chân phước và 457 vị Hiển thánh, trong đó có 117 vị Thánh tử đạo Việt Nam và 120 vị thánh tử đạo Trung Hoa. 

- Con số vị Thánh và Chân phước được ngài tôn phong nhiều hơn tổng số các vị mà các Giáo hoàng tiền nhiệm của ngài tôn phong trong vòng 400 năm trước đó.

Xin ngài cầu bầu cùng Chúa cho mỗi người chúng ta cũng biết noi gương ngài.

Photo: BA NÉT NỔI BẬT CỦA VỊ CHÂN PHƯỚC GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II

Nhìn lại 26 năm Giáo hoàng của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan - Phaolô II, ngài đã để lại cho chúng ta 3 nét son trong đời sống đạo đức của ngài:

1. SAY MẾN CHÚA GIÊSU THÁNH THỂ
- Ngay từ nhỏ ngài đã có một tâm tình đạo đức sâu xa. Mỗi sáng trước khi đến trường, ngài luôn luôn ghé lại nhà thờ cầu nguyện trước Thánh Thể. 

- Lòng đạo đức của song thân đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến ngài, chính ngài đã xác nhận: "Chính mẹ tôi đã dạy cho tôi cầu nguyện và say mến Chúa Giêsu Thánh Thể…”

- Khi nhận lời làm Giám mục Phụ tá giáo phận Cracovia vào năm 1958, ngài đã ghé vào nhà nguyện Dòng Ursuline, sấp mình cầu nguyện trước Thánh Thể tám tiếng đồng hồ. 

- Khi lên ngôi Giáo hoàng, dù bận bịu biết bao công việc, mỗi ngày ngài dành nhiều giờ trước Thánh Thể, trung bình bảy tiếng mỗi ngày. Ngài nói: "Cả thế giới có quyền chờ đợi nhiều nơi Giáo hoàng nên Giáo hoàng sẽ không bao giờ cầu nguyện cho đủ".

- Trước mỗi chuyến công du, ngài cầu nguyện rất nhiều, xưng tội trước khi đi công du. Khi viết về những giáo huấn liên quan đến đức tin, ngài thường quỳ gối viết trước Thánh Thể.

2. SÙNG KÍNH MẸ MARIA
- Khẩu hiệu của giáo hoàng của ngài là “Totus Tuus”, nghĩa là: “Tất cả của con là của Mẹ, con hoàn toàn thuộc về Mẹ”. Đây là những chữ trong lời kinh dâng mình cho Đức Mẹ mà ngài đã đọc và đã sống từ những ngày còn rất trẻ.

- Thời trung học ngài đã tích cực tham gia phong trào “chuỗi kinh Mân Côi sống” để cổ võ lòng yêu mến Đức Mẹ, xây dựng tình hiệp thông và thêm tinh thần can đảm kinh qua những gian khổ dưới thời Đức quốc xã. 

- Ngài đích thân đến kính viếng Đức Mẹ tại những nơi được truyền thống mỗi dân tộc nâng niu tôn kính. Tại quê hương Ba Lan, ngài bộc lộ lòng yêu mến Đức Mẹ màu đen; tại Lộ Đức, ngài tôn sùng Đức Maria Vô Nhiễm; tại Fatima, ngài lần hạt cầu cho cả thế giới; tại Châu Mỹ Latinh, ngài cùng với người dân bản xứ cầu kinh cùng Đức Mẹ Gudalupe; và khi ngỏ lời với con dân Việt Nam, ngài không bao giờ quên nhắc đến Đức Mẹ La Vang.

- Biến cố đặc biệt ngày 13 tháng 05 năm 1981. Ngài đã được Đức Mẹ cứu sống một cách lạ lùng khi ngài bị một một thanh niên Thổ Nhỉ Kì tên là Ali Agca ám sát. Ngài ngã xuống. Ngay lập tức, ngài được đưa đến Bệnh viện Gemelli. Ngài nhắm mắt, rất đau đớn nhưng không ngừng lặp lại những lời nguyện tắt "Maria, Mẹ của con". Đó là lời cầu nguyện sâu xa thốt lên từ nỗi đau lớn lao. Khi đến bệnh viện ngài mới ngất xỉu.

- Một năm sau, vào các ngày từ 12-15.5.1982, ngài đi Fatima tạ ơn Đức Mẹ và dâng cho Mẹ viên đạn do Ali bắn vào ngài. Viên đạn này đã được kết vào triều thiên của Mẹ.

- Ngài rất trung thành với Chuỗi Mân Côi, ngài lần hạt từng ngày. Vào mỗi thứ Bảy đầu tháng, ngài lần hạt chung với giáo dân tại Hội trường Phaolô VI. Dịp các Đức Giám Mục hành hương năm 2000, ngài mời chị Lucia đến đọc Kinh Mân Côi, chị đọc một bè bằng tiếng Bồ Đào Nha, ngài và các Giám mục đọc một bè bằng tiếng La Tinh.

3. TÔN KÍNH CÁC THÁNH
Đức Chân phước Gioan - Phaolô II có lòng tôn kính đặc biệt đối với các Thánh, nhất là các Thánh tử đạo. 

- Ngài là người đạt kỷ lục trong việc tôn phong các Thánh và Chân phước. Ngài tôn phong 1.322 Chân phước và 457 vị Hiển thánh, trong đó có 117 vị Thánh tử đạo Việt Nam và 120 vị thánh tử đạo Trung Hoa. 

- Con số vị Thánh và Chân phước được ngài tôn phong nhiều hơn tổng số các vị mà các Giáo hoàng tiền nhiệm của ngài tôn phong trong vòng 400 năm trước đó.

Xin ngài cầu bầu cùng Chúa cho mỗi người chúng ta cũng biết noi gương ngài.