Tìm Kiếm

26 tháng 9, 2016

Một công đôi ba việc tốt...

 Cha Phanxico cùng các bạn ca viên đã đến thăm hỏi sức khỏe
Bà ngoại của Huyền Trâm.
Bà tuy đã 84 tuổi nhưng Bà vẫn còn minh mẫn lắm, Bà nhớ hết những nơi Bà đã đặt chân đến và những kỷ niệm vui buồn.
Được nghe bà kể chuyện, chúng con học được rằng "chúng con phải kiên trì, nhẫn nại và siêng năng cầu nguyện đó là chìa khóa mở mọi cánh cửa yêu thương"
Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn hồng ân đặc biệt cho Bà cùng đại gia đình.


Nơi tiếp đến là Trung Tâm Mục Vụ Thánh Martin,
Cha Phanxico cùng các ca viên đã được gặp gỡ Cha Phanxico Thảnh là Cha giám đốc trung tâm và chụp hình lưu niệm cùng Cha. Với hy vọng là Cha Thảnh sẽ dành 
cho Ca Đoàn Thánh Linh chúng con thật nhiều ưu đãi đặc biệt vào dịp Tĩnh Tâm Mùa Chay sắp tới.





Đền Thánh Martin là điểm đến cuối cùng của chuyến đi, là nơi chúng con mong đợi được đi cùng Cha Phanxico.
Chúng con đến nơi đây, lòng tràn ngập sự bình an và lòng vững tin rằng lời cầu nguyện của chúng con được Thánh Martin thương xót, cầu bầu cùng Thiên Chúa và Ngài sẽ vui lòng nhậm lời.
Chúng con cầu nguyện cho mỗi ca viên cùng gia đình được chữa lành mọi bệnh tật không chỉ ở nơi thể xác mà còn sâu thẳm trong tâm hồn con người. 
Chúng con cũng không quên cầu nguyện cho những người thân xung quanh nơi chúng con đang sinh sống, những người bạn và những người nghèo khổ đau yếu, họ luôn cần đến sự an ủi, che chở và chữa lành của Ngài.



Cha Phanxico đã chia sẻ với chúng con rằng, sau này Cha sẽ được về hưu dưỡng tại nơi đây Tu Viện Thánh Martin.
Chúng con sẽ đến thăm Cha ?



Tổng hợp