Tìm Kiếm

9 tháng 2, 2014

Ra Tết

Con chào Cha và cả nhà,

Trước Tết, con có hứa với Cha là sau khi về quê ăn Tết, sẽ làm một phóng sự ảnh về giáo xứ chỗ con ở. Nhưng sau khi miệt mài ăn Tết, đến tận bây giờ con vẫn còn dư âm >_<. Nên cụm từ phóng-sự-ảnh có vẻ hơi “nặng” rồi ạ, cho phép con chuyển qua dạng tùy bút  nhé? ^_^ Cám ơn Cha!

Nhà con ở TânPhú, Đồng Nai, cũng không xa lắm, nhưng vì con lái xe đúng tiêu chuẩn cho phép, nên có thể nói là con “bò” về...

Và việc đầu tiên là con chộp ngay một tấm hình trước cổng nhà thờ:
Nhà con thuộc Giáo xứ Ngọc Lâm
Xem chi tiết về lịch sử hình thành và phát triển, mời Cha và cả nhà bấm vào đây nhé!

Và xem thêm hình ảnh nhà thờ thì bấm vào đây ạ! ^^

Còn đây là cả nhà con đến chúc Tết bà ngoại...

Dạ...
và...
hết rồi đấy ạ! hơhơ :D
Con cám ơn Cha cùng cả nhà đã chịu khó xem qua tùy bút này...^^
Con,
MQ