Tìm Kiếm

12 tháng 7, 2020

Thư gửi xa nhà

Con xin chào Cha, 

Thưa Cha, con là Minh Uyên đây. Cha và tất cả mọi người có khỏe không ạ? Con mong mọi người đều được bình an trong Chúa. Con thì vẫn khỏe ạ.

Con có nghe ba mẹ con nói là Cha và các thành viên trong ca đoàn vẫn thương mến và thêm lời cầu nguyện cho con. Con xin cám ơn Cha và mọi người rất nhiều.

Nhờ lời cầu nguyện của Cha và tất cả mọi người, con được Chúa ban ơn lành và đồng hành với con. Con vừa nhận được kết quả thông báo từ trường là con đã đạt đủ điều kiện ở khóa tiếng Anh để vào học chính khóa Bachelor of Education Early Childhood and Primary (con xin đính kèm giấy chứng nhận và kết quả khóa học ở bên dưới ạ).

Con rất vui và cảm tạ Chúa đã luôn ở bên con, không có Chúa đồng hành con thật không thể đạt được kết quả này. Con cũng rất biết ơn ba mẹ cùng những người đã cầu nguyện và giúp đỡ cho con. Con thật không biết làm gì hơn ngoài cố gắng học thật giỏi và cầu nguyện thật nhiều cho tất cả mọi người. 

Con xin chúc Cha và tất cả mọi người luôn được mạnh khỏe và bình an trong Chúa. 

Thương mến,

Con Minh Uyên

==//==

Con thân mến,
Cha xin cảm tạ Chúa với Con và chúc mừng Con.
Xin Chúa ban cho Con  luôn có sức khỏe tốt, ý chí kiên trì và lòng yêu mến Chúa nồng nàn.
P.X. Nhứt

==//==

Con xin chào Cha,

Con cám ơn Cha. Xin Chúa và Đức Mẹ chúc lành cho Cha và gìn giữ Cha luôn được bình an mạnh khỏe. 

Con Minh Uyên. 

The Holy Spirit Choir