Tìm Kiếm

6 tháng 3, 2016

CHƯƠNG TRÌNH DÃ NGOẠI - CA ĐOÀN THÁNH LINH DU LỊCH ĐÀ LẠT (01.05 - 03.05.2016)

Theo truyền thống tốt đẹp của gia đình Thánh Linh, mỗi năm một lần, vào dịp ( 30.04 - 01.05 ) chúng ta lại được bên nhau để thắt chặt tình thân, để cùng sống và cùng sẻ chia tình thân ái, gắn bó và hiểu nhau hơn.
Năm nay, Ban du lịch chọn địa điểm Đà Lạt để phần dã ngoại có điều mới mẻ, thú vị hơn. Trân trọng mời tất cả các ca viên hưởng ứng tham gia, trong tinh thần đoàn kết.
Sau thánh lễ tiếng Anh ngày 01.05, các ca viên tập trung trước cổng nhà thờ Ba chuông, nhanh chóng di chuyển lên xe.
Xe sẽ khởi hành lúc 12h trưa.
Ăn trưa trên xe.
Đến Đà Lạt khoảng 8h tối.
Ăn tối tại nhà dòng.



Đây là khuôn viên dòng Đức Bà Lâm Viên Đà Lạt, nơi chúng ta sẽ ở. Dòng Đức Bà xây theo kiến trúc thời Pháp, nằm trên một quả đồi lãng mạn, vườn thông xanh ngút ngàn bao quanh...
Sau khi ăn tối, mọi người được tự do để khám phá Đà Lạt về đêm.

Thánh lễ sáng lúc 6h.
Ăn sáng lúc 7h.
Khởi hành tham quan nhà thờ Domain De Marie ( Mai Anh)
Có thể mua sắm các đồ len, đồ thủ công... phía sau nhà thờ, giá tương đối mềm.





9h xe di chuyển để tham quan Đường hầm đất sét.

Khu Làng đất sét này khá rộng, là một kiến trúc Đà Lạt thu nhỏ, có đầy đủ các điểm nổi bật ở Đà Lạt. Nên chúng ta sẽ được lang thang tham quan và chụp ảnh trong vòng 3h đồng hồ.

11h trưa xe di chuyển về Thiền Viện Trúc Lâm.
Ăn trưa tại đây.

Tham quan chùa và nghỉ ngơi vì không gian ở đây nhiều cây xanh và mát mẻ.

Một trong những ngôi trường có kiến trúc đẹp nhất, không thể không nhắc đến là trường Cao đẳng Đà Lạt. Xe sẽ di chuyển lúc 1h để đưa mọi người ghé tham quan.

Khoảng 2h, chúng ta sẽ dừng trước Vườn hoa trung tâm thành phố.

Đi dạo, tham quan Hồ Xuân Hương. Đây là một điểm nổi tiếng của tp Đà Lạt.

Có thể chơi các trò chơi tại đó.
Lãng mạn thì đạp vịt.

Ai mệt có thể uống cà phê, quán đẹp và hướng nhìn toàn cảnh trung tâm Đà Lạt.

Bạn nào có sức muốn trải nghiệm thú vị, thuê xe đạp đôi, đạp quanh bờ hồ, tổ chức đua xe đạp...

Mua sắm tại chợ Đà Lạt.

Sau một ngày dài khám phá Đà Lạt, chúng ta trở về nhà dòng lúc 5h30. Nghỉ ngơi và ăn tối lúc 6h30.
Lúc 8h tối, tham gia lửa trại.
Về đêm, nướng khoai lang và bắp ăn chống đói... ^^ Bên khóm lửa hồng, kể cho nhau nghe những câu chuyện thú vị.

Sáng ngày 03.05
Sau thánh lễ và ăn sáng.
8h đi thăm vườn dâu sạch tại trung tâm thành phố.
Chắc chắn sẽ không ít người bất ngờ khi tận mắt được xem dân Đà Lạt trồng dâu như thế nào.
Có thể mua dâu về biếu người thân.

Chúng ta sẽ trở lại nhà dòng sớm, lúc 10h sáng để thu xếp trả phòng, cám ơn các sr dòng Đức Bà đã giúp cho chúng ta có nơi ở tốt.
Ăn trưa và rời Đà Lạt.
Xe chạy khoảng 2h, theo hướng về Tp. HCM và tiện đường ghé thăm trại cùi Di Linh. Ghé thăm các bệnh nhân tại đây.
Trở về TP.HCM , ăn tối trên đường và về đến Ba Chuông lúc 10h đêm.
Chào tạm biệt cha và tạm biệt nhau!!!!

BAN DU LỊCH-CA ĐOÀN THÁNH LINH