Tìm Kiếm

19 tháng 4, 2020

“Ai có tai thì nghe” (Mt 11:15)


Kính thưa Quý Cha, Quý Anh Chị Em,

Hôm kia, thứ ba 14/4, trong bài giảng Thánh Lễ tại nhà nguyện Santa Matta, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô kêu gọi mọi người cầu nguyện cho nhân loại sau cơn đại dịch biết sống thương yêu đoàn kết hơn chứ đừng trở lại thói tham tàn, ác độc, cắn xé nhau vì tranh nhau miếng ăn hoặc danh lợi phù du.

Có lẽ Chúa Thánh Thần soi sáng cho vị Đại Diện Chúa Ki-tô linh cảm được sau khi qua cơn đại dịch, người ta thay vì hoán cải sống tốt hơn, lại lao vào ăn chơi thụ hưởng khoái lạc vật chất, như để  bù trừ những ngày phải buộc lòng bị kềm hãm, bó tay bó chân.  Thế giới sẽ lại ô nhiễm, náo loạn gấp nhiều lần trước kia.  Đáng sợ hơn cả là thảm họa thế chiến thứ III sẽ khó tránh khỏi vì những con thú đói sẽ xông vào cắn xé các con mồi và sau đó quay ra tàn sát nhau.  Người ta sẽ thẳng tay xử tội nhau giữa những quốc gia quá nặng nề gánh nợ ân oán theo luật công lý báo thù, "răng thế răng, mắt đền mắt"(Xc Mt 5:38).

Liệu thiên hạ có để tai nghe lẽ phải không, hay đang mải mê nghiến răng mài dao kiếm, lòng thì không ngớt gào thét đòi nợ máu?

Xin Chúa thương xót chúng con!

P.X. Nhứt