Tìm Kiếm

25 tháng 2, 2021

CHIỀU HÀNH QUÂN.

 Cảm tạ Chúa đã cho đoàn chúng con bên Úc trở về Viêt Nam bình an. 

"Con nay trở về, trở về cùng Chúa Chúa ơi!"                

Ngày về không định trước, một cuộc lữ hành chưa từng có trong chuyến bay gần 400 người, ai cũng sợ mình bị dính Corona, người nầy sợ người kia (trong đoàn). Khi được về nhà, dù bạn bè hay người thân cũng không dám đến gần mình, một mình cô độc trong ngôi nhà vắng vẻ! Nhưng đâu đây lại có tiếng gọi của Thiên Chúa "Con hãy làm hết sức mình và Thiên Chúa sẽ ban thêm cho". Thật vậy, Ngài đã ban cho con tất cả...  đâu vào đấy. Chiều qua là đủ thời gian cách ly tại nhà... và Chúa đã gọi con đến với Ngài để Tạ ơn Chúa,  qua Thánh lễ cùng các anh chị em trong nhóm. Chúng con gặp nhau để mừng Sinh nhật cha và con cũng có dịp chia sẻ sơ sơ về chuyến đi vừa qua. Thật nhiệm mầu vì Chúa đã chọn con trong những người hèn mọn và rốt hết.                                                

Nguyên xin Chúa ban ơn lành cho tất cả anh chị em chúng con. Amen.


Elizabeth Lữ Kim Hạp