Tìm Kiếm

19 tháng 11, 2019

Nghi thức tôn kính Các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam





Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen

Việt Nam vui mừng hãnh diện với 118 vị Thánh tử đạo. Chúng ta hãnh diện vì đức tin sáng ngời của các ngài trước biết bao cuộc bách hại bạo tàn. Gông cùm, đòn roi và án tử đã trở nên con đường để các ngài cùng Chúa Giêsu tiến lên đồi Canvê. Dòng máu tình yêu của các ngài đã tưới gội cho hạt mầm đức tin của lớp lớp con cháu được lớn mạnh trên quê hương Việt Nam.
Hôm nay là ngày Giáo Hội Việt Nam long trọng mừng kính 118 vị Thánh Tử Đạo, những vị anh hùng đã hiến thân mình vì Chúa, đã đổ máu đào để làm chứng cho đức tin, cũng như để xây dựng Giáo Hội. Nguyện xin các Thánh Tử đạo cầu bầu cùng Chúa cho chúng con dám can đảm đón nhận những thử thách, và cả những đau đớn tủi nhục vì Thập Giá Đức Kitô để trung kiên với Chúa đến cùng.
Hôm nay là ngày Thiên Chúa tuôn đổ muôn phúc lành xuống trên quê hương đất nước Việt Nam thân yêu của chúng con. Trong tâm tình tri ân và cảm tạ, chúng con xin cất cao lời hát.

Bài hát Lên Núi Sion
1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, 1 Kinh Tin Kính

Lời nguyện:
Cô Chi
1.    Các Thánh Tử đạo tại Việt Nam đã hy sinh mạng sống mình để làm chứng cho đức tin. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô, các Đức Giám mục và các Linh mục trong Hội Thánh, luôn nhiệt thành và can đảm chấp nhận mọi khó khăn thử thách trong sứ vụ loan báo Tin Mừng, vì tình yêu Đức Kitô và phần rỗi các linh hồn.
Nhờ lời Các Thánh Tử Đạo chuyển cầu.
Thưa: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Bé Trang
2.    Các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam đã đổ máu ra để hạt giống đức tin trổ sinh nhiều hoa trái. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các bạn trẻ Công giáo đang dấn thân trong mọi lãnh vực của đời sống xã hội, luôn biết noi gương các Thánh Tử Đạo Việt Nam, biết can đảm tuyên xưng niềm tin vào Đức Kitô bằng một lối sống trung thành với các mối phúc của Tin Mừng.
Nhờ lời Các Thánh Tử Đạo chuyển cầu.
Thưa: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chị Tố
3.    Chúng ta cầu xin Chúa thương đồng hành nâng đỡ những người đang đau khổ vì bệnh tật, nghèo đói, chán chường và tuyệt vọng, để giữa những thử thách của cuộc đời, họ không cảm thấy lẻ loi đơn độc, nhưng có thêm sức mạnh và hy vọng, để sống hoàn cảnh hiện tại theo ý Chúa.
Nhờ lời Các Thánh Tử Đạo chuyển cầu.
Thưa: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Phương Anh
4.    Chúng ta cầu xin Chúa cho giá trị nhân phẩm và sự tư do của mỗi người dân Việt Nam được tôn trọng đúng với nhân vị Thiên Chúa đã dựng nên, và cho quê hương Việt Nam của chúng con sớm thoát khỏi bóng tối của sự dữ.
Nhờ lời Các Thánh Tử Đạo chuyển cầu.
Thưa: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
KINH CẦU CÙNG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Kính lạy các thánh Tử Đạo Việt Nam,
là con thảo của Cha trên trời,
là chứng nhân anh dũng của Đức Kitô, 
là thành phần trung kiên của Hội thánh.

Nay chúng con xin hợp với các ngài
và với Đức Trinh Nữ Ma-ri-a 
là nữ vương các thánh Tử Đạo
mà ca tụng Chúa muôn trùng cao cả.

Xưa Chúa ban cho các ngài
được vững tin vào Lời Chúa
và đầy sức mạnh của Thánh Thần,
nên các ngài đã kiên tâm chịu gian lao đau khổ,
quyết một lòng theo Đức Kitô trên con đường thập giá
và hy sinh đến giọt máu cuối cùng.

Các ngài đã chấp nhận nên hạt lúa gieo vào lòng đất,
để Hội thánh Việt Nam 
thu lượm được mùa lúa dồi dào.
Nay Hội thánh lại dâng các ngài lên Chúa
như hoa quả đầu mùa để cảm tạ tri ân. 


Các ngài đã yêu mến quê hương,
xin cầu cho đất nước được an vui hạnh phúc
và góp phần xây dựng một thế giới hòa bình.

Các ngài đã cam lòng chịu chết mà không oán hận,
xin cầu cho đồng bào mọi giới
biết yêu thương và đùm bọc lẫn nhau.

Các ngài đã hy sinh tất cả vì đức tin,
xin cầu cho mọi ki-tô hữu
biết sống và chia sẻ niềm tin của mình.

Lạy các thánh Tử Đạo Việt Nam
là những bậc tiền nhân đã hoàn thành sứ mạng,
xin chuyển cầu cho chúng con là con cháu
được noi gương các ngài
biết đem lòng bác ái mà dấn thân phục vụ,
để một ngày kia trên thiên quốc
chúng con được hợp tiếng với các ngài
ca ngợi tạ ơn Chúa muôn đời vinh hiển.                 A-men.


Kết thúc
Trong niềm hân hoan cùng với Giáo Hội hôm nay, chúng ta dâng lên bài ca tán dương Thiên Chúa mà các ngài đã cất lên bằng chính sự sống của mình. Nhờ đó, các ngài được phúc hiển vinh trong hàng ngũ các thánh. 
Bài hát: Bài Ca Ngàn Trùng

Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen
The Holy Spirit Choir