Tìm Kiếm

21 tháng 3, 2018

Đôi điều…


Như thường lệ, nhà Kem lại tham gia tĩnh tâm cùng đại gia đình Thánh Linh tại Đan viện Biển Đức Thiên Phước ngày 17/03 vừa qua.


Trời ơi! Cha nói đến đâu, mẹ Kem thấy lấp ló bóng hình mình ở đó. Cảm giác áy náy, ân hận không thể tả được.

Ngài ạ! Con biết Ngài yêu con – đứa con ngỗ nghịch. Nên đôi khi con hay lờn mặt.

Với những đứa con ngỗ nghịch, nói nặng cũng không xong, nói nhẹ cũng không được, đôi khi đành phải thỏa hiệp. Và con biết, Ngài luôn bên con.

Có tham dự ngày tĩnh tâm, chúng con mới giật mình nhìn lại, hóa ra bình thường mình xa lánh Ngài đến nhường nào.

Nhà Kem bên đại gia đình Thánh Linh ngày 17/03/2018 tại Đan viện Biển Đức Thiên Phước (Ảnh: CĐTL)

Cũng trong ngày tĩnh tâm, Cha hướng dẫn cũng đã đặt lại ba câu hỏi, ba câu hỏi khá quen thuộc mà hình như chưa lần nào con nghiêm túc trả lời.

Câu thứ nhất: Con người từ đâu mà xuất hiện?
Câu thứ hai: Con người sống ở đời này làm gì?
Câu thứ ba: Sau khi chết, con người ở đâu?

(Ảnh: quynhm)

Sau lần tĩnh tâm này, con thật sự thấm thía và nghiêm túc trả lời theo như con cảm nhận hiện tại là:

Con người xuất hiện từ tình yêu Thiên Chúa. Nếu không yêu, Ngài để chúng ta xuất hiện làm chi? Để đến nỗi Ngài phải chịu chết vì chúng ta.

Có lẽ ở cõi tạm, con người sống để chuẩn bị trước cho cuộc sống vĩnh hằng sau này. Như vậy không có nghĩa là ta tự kết liễu để mau đến với cuộc sống vĩnh hằng? Ta cần sống tốt như mong muốn của Ngài.

Sau khi chết, không phải là hết. Kinh Hòa bình có câu: “Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời…”

Dạ, và hy vọng đứa con ngỗ nghịch này sẽ không phải ở lò luyện ngục…

Vài điều nho nhỏ nữa mà nhà Kem thu hoạch được sau ngày tĩnh tâm là:

-       Bé Kem ăn tốt hơn, ngủ ngoan hơn.
-       Ba Kem có nhiều khách hàng hơn.
-    Mẹ Kem làm dấu nơi công cộng một cách tự hào hơn.

“Giê – su! Người sống bên tôi” (*), dạ và chính xác là Người đã luôn bên con.

Nhà Kem trong một lần tĩnh tâm tại Trung tâm Thánh Martin de Porres ngày 16/12/2017 
(Ảnh: Hoàng Kim)

----*----
Ghi chú:
(*): Lời bài hát trong ca khúc Bài ca con người của tác giả Đan Trình.

quynhm