Tìm Kiếm

23 tháng 5, 2026

LỜI CẢM ƠN MỪNG KÍNH CHÚA THÁNH LINH BỔN MẠNG

 Lần thứ 14 — Ca đoàn Thánh Linh

Ca Đoàn Thánh Linh chúng con chụp ảnh lưu niệm cùng Quý Cha, Cựu Ca Viên và Thân Hữu

Trọng kính Cha Giuse Chánh xứ, Cha Phanxico Xavier cựu Linh hướng, Cha Carolo Linh hướng đương nhiệm, cùng quý Cha đồng tế.

Kính thưa quý Thầy, quý Xơ, quý Hội đoàn, quý Ân nhân và toàn thể cộng đoàn Phụng vụ,
Trong niềm vui mừng kính trọng thể Đại lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, cũng là ngày bổn mạng và ngày truyền thống lần thứ 14 của Ca đoàn Thánh Linh, chúng con xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Chúng con xin hết lòng tri ân quý Cha và Cộng đoàn, từ khi thành lập, quý Cha và Cộng đoàn vẫn đồng hành qua Thánh lễ Tiếng Anh mỗi sáng Chúa Nhật, hướng dẫn và tạo điều kiện cho chúng con trong các sinh hoạt mục vụ của Giáo xứ, bởi vì chúng ta đều muốn làm cho Danh Thiên Chúa được cả sáng cho tất cả anh chị em đa ngôn ngữ, khi đến đây tham dự Thánh lễ tiếng Anh.

Dear sisters and brothers in Christ,
 
We would like to express our deepest gratitude to all of our foreign Parishioners: thank you for graciously volunteering to proclaim the Word of God and lead the Prayers of the Faithful. Your beautiful and reverent reading has truly helped our community enter more deeply into the sacred Liturgy. Seeing you here every week is a tremendous source of encouragement for our choir members. Your presence inspires them to be more zealous, devout, and dedicated in practicing and singing hymns in English. You have brought a beautiful sense of unity and vitality to our choir.
May God bless you abundantly for your generosity and faith. We look forward to continuing this beautiful journey of worship together.

Chúng con xin tri ân và cầu nguyện quý Ân nhân đã qua đời trong mỗi thánh lễ tiếng Anh,  Quý vị Ân nhân còn sống đã âm thầm, quảng đại hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần để chúng con chuẩn bị chu đáo cho Thánh Lễ và bữa tiệc mừng bổn mạng hôm nay.

Cuối cùng, chúng con xin cảm ơn toàn thể quý ông bà anh chị em giáo dân đã đến hiệp dâng Thánh Lễ, cầu nguyện và chung vui với chúng con trong ngày hồng phúc này. Sự hiện diện và tình yêu thương của quý vị chính là món quà lớn nhất dành cho Ca đoàn Thánh Linh trong cột mốc 14 năm qua. 

Nguyện xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ muôn hồng ân, ban sức khỏe, bình an và ơn khôn ngoan xuống trên quý Cha, quý Thầy, quý Tu sĩ và toàn thể cộng đoàn để tất cả quý vị có thể hoàn thành tốt những sứ vụ đã được Thiên Chúa trao phó. Amen.

Ca đoàn Thánh Linh.

Ca Đoàn Thánh Linh chúng con chụp ảnh lưu niệm cùng
Cha linh hướng Carolo Vũ Anh Quốc, O.P.