Tìm Kiếm

15 tháng 4, 2018

Thư Cảm Ơn

Con thân mến,

Cảm ơn Con đã gởi cho cha 2 hộp thuốc: 1 hộp dầu cá và 1 hộp sụn cá mập.
Cả nhà chúng con khỏe cả chứ?  Việc làm của Ca và Con ổn định chưa?  Cháu học kịp với các bạn rồi chứ?

Nguyện xin Chúa, Mẹ và Thánh Giu-se gìn giữ gia đình chúng con.

P.X. Nhứt
----
Con chào Cha,

Tuy chúng con ở xa, nhưng con vẫn luôn dõi theo Cha, theo ca đoàn. Con vẫn cảm thấy buồn vui với mọi hoạt động của ca đoàn. Thấy mọi người sinh hoạt, ca hát. Lâu lâu thấy các bạn chuyện trò trong viber, thấy Kim hay các bạn post clip sinh hoạt của ca đoàn, con cảm thấy vui lây, và cứ hay mỉm cười theo mọi người. Thật sự như là con đang xa gia đình đó Cha ơi. Con hay hỏi thăm Cha và nhớ Cha và mọi người lắm ạ. Mỗi lần con nói tiếng Anh hay nói gì đến tiếng Anh, là con lại nhớ Cha, nhớ sự tận tuỵ của Cha, hết lòng vì chúng con, nhớ lớp học Anh Văn, nhớ hết mọi tình cảm hay sinh hoạt, lo lắng , Cha dành cho chúng con, con thật sự biết ơn và thấy cảm động trong lòng mỗi khi nghĩ về Cha, về tất cả mọi người. Con không bao giờ quên tấm lòng yêu thương của Cha dành cho chúng con, nhớ mãi khoảnh khắc Cha gọi cho con khi gia đình con đang ở sân bay chờ đi, Cha nói sẽ dâng lễ cầu nguyện cho chúng con đi bình an. Cha ơi, chúng con đã đến nơi bình an và hiện tại cuộc sống của chúng con cũng coi như tạm ổn ạ. Quan trọng là con luôn cảm thấy bình an trong lòng. Con luôn cảm nhận được , con được rất nhiều người yêu thương, con được Chúa che chở cho con.  Cha ơi, cha nhớ giữ sức khoẻ Cha nhé. Con mong Cha luôn khoẻ mạnh, mong mọi người luôn đoàn kết yêu thương. Mong gia đình Thánh Linh luôn vui vẻ. Tất cả yêu thương ấy con sẽ mãi ghi khắc trong tim

Con chào Cha và tất cả mọi người

Linh Nguyen