Cách đây 10 năm, vào ngày 25/4/2015, Cha Phanxico đã dẫn ca đoàn Thánh Linh đến tham quan Núi Cúi, là địa điểm được chọn xây dựng Trung tâm Hành hương để tôn kính Đức Mẹ với tước hiệu Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, và Mẹ của Lòng Thương Xót.
Sau chuyến đi đến Núi Cúi ngắn ngủi và vội vã năm ấy, Cha Phanxico và ca đoàn Thánh Linh luôn ước mong có dịp trở lại nơi đây.
Và vừa qua, một tuần sau ngày Giáo hội long trọng mừng kính Đức Ma-ri-a Hồn Xác Lên Trời, với niềm hy vọng của những người lữ hành trần thế trong Năm Thánh 2025, chúng ta thật hạnh phúc được đến chiêm ngắm, tâm tình với Đức Mẹ Núi Cúi, và tham dự Thánh lễ cách sốt sắng.
Chúng ta tạ ơn Chúa vì Ngài đã nghe lời nguyện xin của gia đình Thánh Linh, và quy tụ gia đình Thánh Linh cùng quý thân hữu tại Núi Cúi Thánh thiêng này.
Nhìn lại hành trình 13 năm qua, chúng con thật may mắn vì Cha luôn đồng hành với chúng con, dạy dỗ và hướng dẫn chúng con. Chúng con cảm nghiệm được sự quan phòng của Thiên Chúa qua Đấng Bầu Cử - Chúa Thánh Thần – Bổn Mạng của ca đoàn.
Có thời khắc nào, có nơi nào đẹp hơn và ý nghĩa hơn ngày hôm nay (23.08.2025) và tại nơi này để chúng con gửi tấm lòng tri ân đến Cha Phanxico và chúc mừng 53 Năm Hồng Ân Khấn Dòng của Cha, vào ngày Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 15/8/1972.
Mừng kỷ niệm 53 năm Cha Phanxico dấn thân trong dòng Thánh Đa Minh, gia đình Thánh Linh chúng con chỉ có món quà đơn sơ - là những lời ca mộc mạc và tấm lòng biết ơn chân thành gửi đến Cha. Chúng con hát lên những bài Thánh ca như lời khấn xin với Chúa, xin Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, thêm sức và giữ gìn Cha hôm nay và mọi ngày trong đời.
Mỗi phút giây trong ngày sống, mỗi hơi thở của chúng ta luôn có sự hiện diện và hoạt động của Chúa Thánh Thần. Ca đoàn Thánh Linh thật diễm phúc được nhận Chúa Thánh Thần làm Bổn mạng.
Với mỗi chúng ta, Mẹ Maria là người mẹ rất thân yêu. Chúng ta luôn tin tưởng, phó thác cuộc đời của chúng ta cho Mẹ, để nhờ Mẹ đến với Chúa Gie-su.
Không có điều gì lớn lao, phi thường được kể về Mẹ vì Mẹ đã sống cuộc đời xin vâng, âm thầm và khiêm nhường.
Đức Trinh nữ Maria là người “được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ”. Đức Mẹ luôn hiện diện trong mọi thời khắc quan trọng của cuộc đời Chúa Giêsu, từ khi mẹ nhận lời sứ thần truyền tin, sinh hạ Chúa Giêsu, tìm kiếm Ngài khi thất lạc, chứng kiến phép lạ ở tiệc cưới Cana, đứng dưới chân thập giá, cho đến khi cùng các môn đệ lãnh nhận Chúa Thánh Thần.
Mẹ là mẫu gương đức tin, sự kiên vững và lòng khiêm nhường.
Chuyến hành hương viếng Đức Mẹ Núi Cúi, và những giờ phút ấm áp, vui tươi chúc mừng 53 năm Hồng Ân Khấn dòng của Cha Phanxico đã kết thúc.
Chúng con chân thành cảm ơn Cha Phanxico, quý cô và anh chị em đã cùng nhau làm nên một ngày thật đẹp và tràn đầy tình thân.
Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp
Bài liên quan:
Chuyến Hành Hương Của Ca Đoàn Holy Spirit Năm Thánh 2025 (Trailer)
Chuyến Hành Hương Của Ca Đoàn Holy Spirit Năm Thánh 2025 (Bài giảng của Cha Francis)
Chuyến Hành Hương Của Ca Đoàn Holy Spirit Năm Thánh 2025 (Full)
Chuyến Hành Hương Của Ca Đoàn Holy Spirit Năm Thánh 2025 (Trailer)
Chuyến Hành Hương Của Ca Đoàn Holy Spirit Năm Thánh 2025 (Bài giảng của Cha Francis)
Chuyến Hành Hương Của Ca Đoàn Holy Spirit Năm Thánh 2025 (Full)