Tìm Kiếm

22 tháng 2, 2019

Thư từ Osaka

Con kính chào Cha và cả nhà.

Thời gian trôi qua cũng đã hơn nửa năm từ lúc con lên đường du học,
con xin lỗi vì mãi đến bây giờ mới gửi thư này.

Cha và cả nhà có khỏe không?

Con đang trải qua mùa đông ở đất nước mặt trời mọc,
nơi con đang sống không có tuyết rơi nhiều như những nơi khác
nhưng con vẫn cảm thấy rất lạnh.
Nhờ công nghệ 4.0 con biết được nhiều thông tin và còn được tham gia từ xa vài hoạt động của ca đoàn. Con rất vui vì anh chị em luôn giữ liên lạc và chia sẻ thông tin với nhau, đặc biệt là các bạn trẻ.

Con viết đôi dòng thăm hỏi Cha và cả nhà,
con kính chúc Cha và cả nhà sức khỏe,
con luôn cầu nguyện Chúa sẽ làm cho những ước nguyện của Cha cho gia đình Thánh Linh, cho công lý và hòa bình, cho dân tộc và đất nước, sớm trở thành hiện thực.

Xin Chúa luôn ban bình an cho Cha và gia đình Thánh Linh.

Quận Osaka, Nhật Bản tháng 2 năm 2019.
--
Kim Dinh

====//====

Con thân mến,
Cha rất vui nhận được thư Con.
Cảm ơn Con đã thăm hỏi và cầu nguyện cho cha và anh chị em trong ca đoàn Thánh Linh.
Xin Chúa thương ban cho Con sức khỏe và nghị lực để học hành thành công.
Xin Chúa chúc phúc cho Con.
P.X. Nhứt